Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/ 29/7/2017
Privileged Access
You have come . . . to the church of the firstborn. Hebrews 12:22–23
Even though it was just a replica, the tabernacle set up in southern Israel was awe-inspiring. Built life-size and as close as possible to the specifications laid out in Exodus 25–27 (without actual gold and acacia wood, of course), it stood tall in the Negev desert.
When our tour group was taken through the “Holy Place” and into the “Most Holy Place” to see the “ark,” some of us actually hesitated. Wasn’t this the holiest place, where only the high priest was allowed to enter? How could we enter it so casually?
Each of us can talk to God any time we want, and hear from Him directly when we read His Word.
I can imagine how fearful the Israelites must have felt as they approached the tent of meeting with their sacrifices each time, knowing that they were coming into the presence of the Almighty God. And the wonder they must have felt, whenever God had a message for them, delivered through Moses.
Today, you and I can come straight to God with confidence, knowing that Jesus’s sacrifice has torn down the barrier between us and God (Heb. 12:22–23). Each of us can talk to God any time we want, and hear from Him directly when we read His Word. We enjoy a direct access that the Israelites could only dream of. May we never take it for granted and cherish this awesome privilege of coming to the Father as His beloved children every day.
Hebrews 12:18-24New International Version (NIV)
The Mountain of Fear and the Mountain of Joy
18 You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire; to darkness, gloom and storm; 19 to a trumpet blast or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further word be spoken to them, 20 because they could not bear what was commanded: “If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death.”[a] 21 The sight was so terrifying that Moses said, “I am trembling with fear.”[b]
22 But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, 23 to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the Judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, 24 to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.
Thank You, Father, for this wonderful privilege that Jesus has given us, to be able to come before You knowing we have been forgiven and cleansed by Christ’s blood. May we never forget how big a sacrifice it took.
Through prayer, we have instant access to our Father.
By Leslie Koh | See Other Authors
INSIGHT:
In the Jewish temple, a curtain sixty feet high and thirty feet wide separated the Holy Place from the Most Holy Place. Anyone who entered the Most Holy Place was entering into God’s holy presence. Only the High Priest—and only once a year on the Day of Atonement and after he had meticulously cleansed himself—could enter the Most Holy Place; anyone else would die (see Ex. 26:31–33; Lev. 16).
At the moment Jesus died as payment for our sin, “the curtain of the temple was torn in two from top to bottom” (Matt. 27:51), signifying that God had taken down the wall that separated us from Him. Because of Christ’s sacrifice, “we have confidence to enter the Most Holy Place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is, his body” (Heb. 10:19–20). Through Christ, we now “have access to the Father” (Eph. 2:18). What a privilege!
Reflect on what direct access to the Father means to you. How does this affect your view of prayer? Sim Kay Tee
Đặc Ân Được Đến Gần
Hê-bơ-rơ 12:18-241934 Vietnamese Bible (VIET)
18 Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ,
19 hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa;
20 vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá.
21 Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người.
22 Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại,
23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành,
24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.
Anh em đã đến gần… Hội Thánh của những con trưởng. Hê-bơ-rơ 12:22-23
Dù chỉ là một mô hình thôi nhưng đền tạm được xây dựng ở miền nam Y-sơ-ra-ên thật uy nghi. Được xây với kích cỡ như thật và rất gần với các thông số kỹ thuật được đề ra trong Xuất Ê-díp-tô ký 25-27 (tất nhiên không phải bằng vàng và gỗ si-tim thật), ngôi đền tạm này đứng sừng sững trong sa mạc Negev.
Khi đoàn du lịch của chúng tôi được dẫn qua “Nơi Thánh” và vào “Nơi Chí Thánh” để xem “hòm giao ước”, một số người đã do dự. Chẳng phải đây là nơi thánh khiết nhất, là nơi chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào hay sao? Làm sao chúng tôi có thể vào đó cách bình thường như thế?
Tôi có thể tưởng tượng dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy sợ hãi ra sao mỗi lần mang của tế lễ đến gần hội mạc. Họ biết rằng mình đang bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ắt hẳn họ đã cảm thấy vô cùng kinh sợ, mỗi khi Đức Chúa Trời có một sứ điệp cho họ thì sứ điệp đó được truyền tải qua Môi-se.
Ngày nay, quý vị và tôi có thể trực tiếp ra mắt Đức Chúa Trời vì biết rằng sự hy sinh của Chúa Jêsus đã phá bỏ sự ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời (Hê. 12:22-23). Mỗi chúng ta có thể trò chuyện với Chúa bất cứ lúc nào và trực tiếp lắng nghe Ngài khi chúng ta đọc Lời Ngài. Chúng ta được đến gần Ngài cách trực tiếp, là điều mà dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể mơ ước. Mong rằng chúng ta không xem thường điều đó nhưng biết quý trọng đặc ân tuyệt vời khi được đến với Cha Thiên Thượng như những con cái yêu dấu của Ngài.
Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Cha về đặc ân tuyệt vời mà Chúa Jêsus đã ban cho chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể đến trước mặt Ngài, nhận biết rằng mình đã được tha thứ và được thanh tẩy bởi huyết của Đấng Christ. Nguyện chúng con không bao giờ quên sự hy sinh rất lớn lao của Ngài.
Qua sự cầu nguyện, chúng ta được đến gần Cha Thiên Thượng ngay.
bởi Leslie Koh | Xem tác giả khác
CHÚ GIẢI:
Trong đền thờ của người Do Thái có một bức màn cao hơn 18 mét và rộng hơn 9 mét phân cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Ai bước vào Nơi Chí Thánh là bước vào sự hiện diện thánh khiết của Chúa. Chỉ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và chỉ vào Ngày Lễ Chuộc Tội mỗi năm một lần mới được vào Nơi Chí Thánh, sau khi đã thanh tẩy mình; ai bước vào nơi này sẽ chết (xem Xuất. 26:31-33; Lêv. 16).
Khi Chúa Jêsus chết để trả nợ tội lỗi của chúng ta, “bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới” (Mat. 27:51), tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã cất bức màn ngăn cách giữa chúng ta với Ngài. Nhờ sự hy sinh của Đấng Christ, “chúng ta… được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài” (Heb. 10:19-20). Qua Đấng Christ, chúng ta hiện có thể “đến với Đức Chúa Cha” (Eph. 2:18). Thật là một đặc ân tuyệt vời!
Hãy suy gẫm về ý nghĩa của việc được đến với Đức Chúa Cha trực tiếp. Điều này ảnh hưởng đến cái nhìn của bạn về sự cầu nguyện như thế nào?
Nguồn Suối Tâm Linh