Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/ 21/5/2017
Seeing God
The Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion. Yet he does not leave the guilty unpunished. Numbers 14:18
Caricature artists set up their easels in public places and draw pictures of people who are willing to pay a modest price for a humorous image of themselves. Their drawings amuse us because they exaggerate one or more of our physical features in a way that is recognizable but funny.
Caricatures of God, on the other hand, are not funny. Exaggerating one of His attributes presents a distorted view that people easily dismiss. Like a caricature, a distorted view of God is not taken seriously. Those who see God portrayed only as an angry and demanding judge are easily lured away by someone who emphasizes mercy. Those who see God as a kindhearted grandfather will reject that image when they need justice. Those who see God as an intellectual idea rather than a living, loving being eventually find other ideas more appealing. Those who see God as a best friend often leave Him behind when they find human friends who are more to their liking.
God declares Himself to be merciful and gracious, but also just in punishing the guilty (Ex. 34:6–7).
As we put our faith into action, we need to avoid portraying God as having only our favorite attributes. We must worship all of God, not just what we like.
Exodus 34:1-9New International Version (NIV)
The New Stone Tablets
34 The Lord said to Moses, “Chisel out two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. 2 Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. 3 No one is to come with you or be seen anywhere on the mountain; not even the flocks and herds may graze in front of the mountain.”
4 So Moses chiseled out two stone tablets like the first ones and went up Mount Sinai early in the morning, as the Lord had commanded him; and he carried the two stone tablets in his hands. 5 Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. 6 And he passed in front of Moses, proclaiming, “The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger,abounding in love and faithfulness, 7 maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished; he punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation.”
8 Moses bowed to the ground at once and worshiped.9 “Lord,” he said, “if I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, forgive our wickedness and our sin, and take us as your inheritance.”
New International Version (NIV)
Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.
Father, Son, and Holy Spirit, I worship You. You are holy, just, kind, and loving. You are God alone.
God is God alone.
INSIGHT:
Have you been trying to see the form of God through the fog of your life? If so, you’re in good company. According to the apostle Paul, all of our present knowledge is seen “through a glass darkly” (1 Cor. 13:12 kjv). But since Jesus came, we don’t have to strain so much to believe in the goodness, justice, and compassion of the God Moses described. Now, in Jesus’s suffering and death, we can see far more clearly how God patiently loves us, allowing us to experience the consequences of sin while He Himself bears in our place the ultimate judgment that all sin deserves.
Nhìn Xem Chúa
Xuất Hành 34:1-91934 Vietnamese Bible (VIET)
34 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể.
2 Ngày mai, hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Si-na -i, đứng trước mặt ta tại đó.
3 Không ai nên lên theo cùng ngươi hết, khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi nầy nữa.
4 Môi-se bèn đục hai bảng đá, y như hai bảng trước; dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Si-na -i, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn.
5 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va.
6 Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,
7 ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.
8 Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lạy, mà thưa rằng:
9 Lạy Chúa! Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân nầy là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi, và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp Chúa.
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch. Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Dân số ký 14:18
Những họa sĩ vẽ biếm họa thường dựng giá vẽ nơi công cộng để vẽ cho những ai sẵn sàng trả một món tiền phải chăng để có được một bức tranh hóm hỉnh. Nét vẽ của họ khiến chúng ta cảm thấy buồn cười bởi vì họ cường điệu hóa một hay vài đặc điểm nào đó đủ để chúng ta nhận ra mình nhưng lại rất khôi hài.
Tuy nhiên, tranh biếm họa về Đức Chúa Trời thì không hề hài hước chút nào. Cường điệu hóa một đặc tính của Chúa sẽ khiến chúng ta có cái nhìn méo mó về Ngài. Giống như tranh biếm họa, cái nhìn méo mó về Chúa là điều không đáng tin. Những người xem Chúa là một thẩm phán cau có và khó chịu sẽ dễ dàng bị quyến rũ bởi những người nhấn mạnh đến lòng thương xót. Những người xem Chúa là một người tốt bụng sẽ phủ nhận hình ảnh đó khi họ cần đến công lý. Những người xem Chúa như một khái niệm tưởng tượng thay vì một Đấng sống động đầy yêu thương sẽ bị lôi kéo bởi những khái niệm khác hấp dẫn hơn. Những người xem Chúa là người bạn tốt thường bỏ rơi Ngài khi tìm thấy những người bạn khác giống với những gì họ thích hơn.
Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài là Đấng nhân từ và thương xót, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội (Xuất. 34:6–7).
Khi vận dụng đức tin vào đời sống, chúng ta cần tránh miêu tả Đức Chúa Trời qua những đặc tính mà mình yêu thích. Chúng ta cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời như chính Ngài vốn có, chớ không chỉ là những gì chúng ta thích.
Lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, con thờ phượng Ngài. Ngài là thánh khiết, công bình, nhân từ và yêu thương. Chỉ duy Ngài là Chúa.
Chỉ duy Đức Chúa Trời là Chúa.
CHÚ GIẢI: Bạn có đang cố gắng để thấy Chúa qua màn sương mù của cuộc đời không? Nếu vậy thì bạn không phải là người duy nhất. Theo sứ đồ Phao-lô, mọi sự hiểu biết hiện tại của chúng ta là được nhìn “qua gương một cách mập mờ” (I Cô. 13:12). Nhưng bởi vì Chúa Jêsus đã đến, chúng ta không cần phải cố gắng để tin vào sự nhân từ, công chính và thương xót của Đức Chúa Trời mà Môi-se đã mô tả nữa. Giờ đây, qua sự chịu khổ và sự chết của Chúa Jêsus, chúng ta có thể thấy rõ hơn Đức Chúa Trời kiên nhẫn yêu thương chúng ta thế nào, Ngài để chúng ta kinh nghiệm những hậu quả của tội lỗi nhưng chính Ngài gánh thay chúng ta sự đoán xét cuối cùng mà mọi tội lỗi đáng phải nhận.
Nguồn Suối Tâm Linh
