THƠ: CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI

THƠ
CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI

Kinh Thánh: Truyền Đạo 1: 2; Ma-thi-ơ 25: 35, 41, 46

Cuộc đời ngắn ngủi lắm thay
Chừng bạ vạn sáu ngàn ngày * mà thôi
Một lần hiện diện trên đời
Rồi ra đi mãi về nơi phải về
Sống một cảnh, chết hai quê 1
Thiên Đàng, Địa Ngục, 2 không hề trật đâu
Dầu cho bạn có sang, giàu
Dầu cho bạn có ông này, bà kia
Một khi Trời gọi 3 , phải lìa
Bỏ lại tất cả, ô kìa, hư không 4
Khi sống, cần lo linh hồn
Biết tin thờ Chúa, tấm lòng hướng Thiên
Khi chết chẳng có ưu phiền 5
Biết nơi mình đến là Miền Hiển Vinh
Khi sống, chỉ ham bạc tiền
Chỉ lo danh vọng, chức quyền trần gian
Qua đời chẳng hưởng Thiên Đàng
Hồ lửa Địa Ngục bất an đợi chờ
Mong bạn đừng có thờ ơ
Sớm tin nhận Chúa, vô bờ phước ân.
Tháng 7/ 2025!

2

Bình Tú Ngọc

* Ý từ thơ của Nhà Thơ Cao Bá Quát, có câu như sau:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười.

1 Dân gian Việt Nam có câu: “Sống một cảnh, thác về hai quê.”
2 Ma-thi-ơ 25: 35, 41, 46
3 Người Việt Nam có câu: “Trời kêu ai nấy dạ”
4 Truyền Đạo 1: 2
5 Khải Huyền 14: 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   7   =