“Tôi Đã Cầu Nguyện Suốt Thời Gian Đó”: 505 Ngày Bị Bắt Làm Con Tin Đã Hun Đúc Sứ Mạng Chữa Lành Cho Israel

“Tôi Đã Cầu Nguyện Suốt Thời Gian Đó”: 505 Ngày Bị Bắt Làm Con Tin Đã Hun Đúc Sứ Mạng Chữa Lành Cho Israel

 

NAPLES, Florida — Gần 16 tháng sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, hành trình chữa lành của Israel vẫn đang tiếp diễn. Những câu chuyện sống sót vẫn lần lượt được hé lộ, trong đó có câu chuyện của một cựu con tin đã trải qua 505 ngày bị giam cầm. Trải nghiệm ấy nay trở thành động lực cho một sứ mạng hướng đến sự phục hồi lâu dài của đất nước Israel.

Ông Omer Wenkert, người sống sót trong vụ tấn công tại Lễ hội Âm nhạc Nova, đã phải chịu đựng hơn 500 ngày trong các đường hầm ở Gaza. Mới đây, ông chia sẻ câu chuyện tận mắt của mình tại Naples, Florida — cách xa nửa vòng trái đất so với nơi cơn ác mộng bắt đầu.

“Lễ hội thật sự rất đẹp, mọi người ở đó rất đặc biệt,” Wenkert nhớ lại về sự kiện diễn ra gần biên giới Gaza. “Âm nhạc, lễ hội ở Israel — nơi bạn có thể là chính mình, theo bất cứ cách nào bạn muốn.”

Sự bình yên ấy đã bị xé toạc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các loạt hỏa tiễn của Hamas bất ngờ bắn tới, chấm dứt lễ hội và mở đầu cho một cuộc tấn công khủng bố khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

“Khó mà diễn tả được, vì nhạc lúc đó rất lớn,” Wenkert kể. “Kim nhìn tôi, chớp mắt và nói: ‘Họ đang bắn chúng ta.’”

Trong cơn hoảng loạn, Wenkert và người bạn là Kim tháo chạy cùng khoảng 40 người khác ẩn náu trong một hầm trú bom nhỏ — cho đến khi những kẻ khủng bố phát hiện ra họ.

“Họ ném 7–8 quả lựu đạn vào hầm, rồi đốt hầm. Họ đổ xăng lên những thi thể ở cửa và châm lửa, cố thiêu sống chúng tôi,” Wenkert kể. “Khi tôi bước ra khỏi hầm, tôi chỉ thấy toàn xác chết ở ngã tư và rất nhiều kẻ khủng bố.”

Kim không sống sót sau cuộc tấn công. Còn Wenkert thì bị đưa sang Gaza và bị giam giữ suốt 505 ngày trong các đường hầm — một quãng thời gian chìm trong bóng tối, cô lập, đói khát và tra tấn. Ông bị đánh bằng thanh sắt. Trong gần 200 ngày, ông không gặp bất kỳ ai. Thế nhưng, giữa sự trống rỗng ấy, ông nói rằng mình vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

“Tôi đã ở một mình suốt 197 ngày — hoàn toàn đơn độc, trong một đường hầm hẹp — nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn dù chỉ một giây,” Wenkert nói. “Điều đó nói lên rất nhiều về mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời hôm nay. Tôi thực sự không hề cảm thấy cô đơn. Tôi đã cầu nguyện suốt thời gian đó, và điều ấy khiến tôi mạnh mẽ hơn.”

Sau khi được thả vào tháng 2 năm 2025, Wenkert trở lại thế giới bên ngoài — một con người đã thay đổi mãi mãi. Bạn gái của ông, Adi Taub, người cũng chịu tổn thương sâu sắc sau các cuộc tấn công, đã chờ đợi ông trở về.

“Khi Omer trở về từ cảnh giam cầm… anh ấy đã mang rất nhiều ánh sáng vào cuộc đời tôi — sau vô vàn bóng tối,” Taub chia sẻ.

Giờ đây, họ cùng nhau hướng đến một tương lai không bị định hình bởi thù hận hay oán giận, mà bởi sự chữa lành. Khi được hỏi về ước mơ, câu trả lời của Wenkert rất giản dị.

“Ước mơ lớn nhất của tôi hôm nay là được làm cha — một người cha đúng nghĩa, một người của gia đình.”

Thông điệp về sự kiên cường, gia đình và tương lai ấy hiện đang được Wenkert chia sẻ rộng rãi, với sự hỗ trợ của một tổ chức biến câu chuyện của ông thành nguồn nâng đỡ cho những người khác. Michael Segal, đồng chủ tịch của The JNF Brotherhood Mission to Israel, là người góp phần tổ chức chuyến đi này.

“Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bị đe dọa với tư cách là một người Do Thái — rằng nếu chuyện đó có thể xảy ra ở Israel, thì nó cũng có thể xảy ra ở đây,” Segal nói.

Segal cùng với người sáng lập là Tiến sĩ Steven Katz đang dẫn dắt một chiến dịch gây quỹ, kết nối mạng lưới những người ủng hộ trực tiếp đến Israel để trở thành những “đại sứ thực địa”. Năm ngoái, họ đã quyên góp được 2,5 triệu đô-la, dùng để tài trợ cho các trang trại trị liệu dành cho binh sĩ bị sang chấn tâm lý, tái thiết các cộng đồng vùng biên, và hỗ trợ trang thiết bị cho các đơn vị Lực lượng Phòng vệ Israel.

“Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng vẫn còn vô vàn việc phải làm — sang chấn tâm lý, tỷ lệ tự tử cao ở Israel… cuộc chiến của họ thực sự chỉ mới bắt đầu,” Segal nói.

Brotherhood Mission hợp tác với Quỹ Quốc gia Do Thái – Hoa Kỳ, đơn vị đã hỗ trợ tổ chức chuyến lưu diễn của Wenkert với một mục tiêu duy nhất: để mọi người được nghe câu chuyện của ông. Họ tin rằng, khi bạn nghe một nhân chứng, chính bạn cũng trở thành một nhân chứng.

“Anh ấy đã đi qua địa ngục trần gian, như rất nhiều người khác,” Josh Mellits, Giám đốc khu vực Tây Florida và Orlando của Quỹ Quốc gia Do Thái – Hoa Kỳ, chia sẻ. “Thông điệp tối nay cuối cùng vẫn là một câu chuyện về hy vọng và sự kiên cường — câu chuyện của dân Do Thái, của người Israel, và của những đồng minh đến từ nhiều bối cảnh và đức tin khác nhau. Chúng ta cần rút lấy từ đó lòng can đảm, sức mạnh và sự bền bỉ.”

Câu chuyện của Wenkert, được sinh ra từ khủng bố, giờ đây đang tiếp sức cho một sứ mạng phục hồi.

“Thật ra, tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết khi ở Israel, và tôi rất vui vì mình cảm nhận được điều đó,” Wenkert nói. “Đó là thêm một lý do để tôi chắc chắn 100% rằng mình sẽ sống trọn đời tại Israel — dù thế nào đi nữa — vì đó là quê hương của tôi.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   10   =