Tôi nên theo tôn giáo nào cho đúng?
Những cửa hàng thức ăn nhanh hấp dẫn chúng ta vì họ cho phép chúng ta đặt món ăn theo kiểu chúng ta muốn cách chính xác. Một số cửa hàng cà phê tự hào về cà phê với hàng trăm hương vị và loại khác nhau. Ngay cả khi mua nhà và xe, chúng ta có thể tìm một căn nhà hay một chiếc xe có tất cả những tính năng và tùy chọn chúng ta muốn. Chúng ta không còn sống trong thế giới chỉ có cái này hoặc là cái kia nữa. Quyền chọn lựa thật sự lên ngôi ! Bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì bạn muốn tùy theo sở thích và nhu cầu của cá nhân chính bạn.
Vậy thì kiếm cho mình một tôn giáo phù hợp thì sao? Một tôn giáo không đề cập đến tội lỗi, không đòi hỏi và không đặt gánh nặng những điều nên làm hay không làm thì sao? Những tôn giáo như tôi vừa đề cập thật sự có tồn tại . Nhưng tôn giáo có phải điều mà chúng ta nên lựa chọn giống với việc chọn vị kem hay không?
Có nhiều tiếng nói tranh giành sự chú ý của chúng ta, vậy thì tại sao mọi người nên xem xét Chúa Giê-xu là trên hết, trong số các nhân vật như tiên tri Mô-ha-mét hoặc Khổng Tử, Thích Ca hay Charles Taze Russell, hoặc Joseph Smith? Suy cho cùng, không phải tất cả mọi con đường đều dẫn đến Thiên đàng hay sao? Không phải tất cả những tôn giáo căn bản đều giống nhau sao? Sự thật là không phải tất cả các tôn giáo đều dẫn đến Thiên đàng cũng như không phải tất cả các con đường đều dẫn đến La mã (Rome).
Duy Chúa Giê-xu nói bằng quyền uy của Đức Chúa Trời vì chỉ có mình Ngài đắc thắng sự chết. Mô-ha-mét, Khổng tử và những người khác đều nằm trong một ngôi mộ nào đó cho tới ngày hôm nay. Nhưng Chúa Giê-xu, bởi quyền năng của chính Ngài, đã bước ra khỏi mộ phần ba ngày sau khi chịu chết trên cây thập tự, hình phạt tàn ác của người La Mã. Bất cứ ai có quyền lực trên sự chết đều đáng để chúng ta chú ý. Bất cứ ai với quyền lực trên sự chết đều đáng để chúng ta lắng nghe.
Bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu thật sự thuyết phục: Thứ nhất, có hơn năm trăm người chứng kiến Chúa Giê-xu phục sinh. Rất nhiều nhân chứng. Năm trăm lời chứng đó không thể bỏ qua. Bằng chứng quan trọng tiếp theo là ngôi mộ trống. Kẻ thù của Chúa Giê-xu có thể dễ dàng chấm dứt những lời chứng về sự phục sinh bằng cách trưng ra xác chết đang bị phân hủy của Ngài. Nhưng cái xác đã không còn đó để họ có thể trưng dẫn! Ngôi mộ trống rỗng! Có thể nào các môn đồ đã cướp xác của Chúa không? Chuyện đó khó có thể xảy ra ! Để ngăn chặn việc này , ngôi mộ của Chúa Giê-xu đã được những lính La mã bảo vệ nghiêm nhặt. Hãy xem những môn đồ thân cận của Chúa Giê-xu đã sợ hãi chạy trốn khi Chúa Giê-xu bị bắt và bị đóng đinh, nên việc một nhóm ngư phủ nghèo khó và sợ sệt lại đi đương đầu với những toán binh sĩ chuyên nghiệp dường như là điều khó có thể xảy ra. Hay việc họ chấp nhận hy sinh mạng sống của mình và trở thành người tử đạo vì một lời dối trá cũng là điều khó có thể xảy ra.. Sự thật về sự phục sinh của Chúa Giê-xu là điều không thể bác bỏ được.
Một lần nữa, bất cứ ai với quyền lực trên sự chết đều đáng để chúng ta lắng nghe. Chúa Giê-xu đã chứng minh Ngài có quyền trên sự chết do đó, chúng ta cần nghe những gì Ngài nói. Chúa Giê-xu tuyên bố chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi(Giăng 14:6). Ngài không phải là một con đường. Ngài không phải là một con đường trong nhiều con đường mà chính Ngài là con đường duy nhất.
Và chính Chúa Giê-xu cũng nói: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ” (Ma-thi-ơ 11:28). Thế giới này thì độc ác và cuộc sống thì nhiều gian truân. Hầu hết mọi người đều từng đổ máu, bầm dập, mang trên mình nhiều vết sẹo sau những tranh chiến, bạn có đồng ý không? Vậy bạn muốn gì? Được phục hồi hay chỉ một tôn giáo đơn thuần? Một cứu Chúa hằng sống hay chỉ là “những tiên tri” chết? Một mối quan hệ đầy ý nghĩa hay những lễ nghi sáo rỗng? Chúa Giê-xu không phải là một lựa chọn trong nhiều chọn lựa, mà Chúa Giê-xu chính là chọn lựa duy nhấ!
Chúa Giê-xu là “tôn giáo” phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm sự tha thứ (Công vụ 10:43). Chúa Giê-xu là một “tôn giáo” phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm mối quan hệ ý nghĩa với Đức Chúa Trời (Giăng 10:10). Chúa Giê-xu là một “tôn giáo” phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm một nơi ở đời đời trên Thiên đàng (Giăng 3:16). Hãy đặt niềm tin của bạn vào Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của bạn – Bạn sẽ không hối tiếc về việc này!Hãy tin rằng tội lỗi của bạn được Chúa tha thứ – Bạn sẽ không thất vọng.
Nếu bạn muốn có mối quan hệ đúng nghĩa với Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện cách đơn sơ như sau : “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con, để nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu, con được tha thứ. Con xin đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê-xu thì bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để bày tỏ niềm tin của bạn về Đức Chúa Trời và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội lỗi).
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.
What is the right religion for me?
Fast food restaurants entice us by allowing us to order our food exactly the way we want it. Some coffee shops boast over a hundred different flavors and varieties of coffee. Even when buying houses and cars, we can look for one with all the options and features we desire. We no longer live in just a chocolate, vanilla, and strawberry world. Choice is king! You can find about anything you want according to your own personal likes and needs.

So how about a religion that is just right for you? How about a religion that is guilt-free, makes no demands, and is not encumbered with a lot of bothersome do’s and don’ts? It is out there, just as I have described. But is religion something to be chosen like a favorite flavor of ice cream?
There are a lot of voices vying for our attention, so why should anyone consider Jesus above, say, Muhammad or Confucius, Buddha, or Charles Taze Russell, or Joseph Smith? After all, don’t all roads lead to Heaven? Aren’t all religions basically the same? The truth is that all religions do not lead to Heaven, just as all roads do not lead to Indiana.
Jesus alone speaks with the authority of God because Jesus alone conquered death. Muhammad, Confucius, and the others molder in their graves to this very day. But Jesus, by His own power, walked away from the tomb three days after dying on a cruel Roman cross. Anyone with power over death deserves our attention. Anyone with power over death deserves to be heard.
The evidence supporting the resurrection of Jesus is overwhelming. First, there were over five hundred eye witnesses of the risen Christ! That is a lot of eye witnesses. Five hundred voices cannot be ignored. There is also the matter of the empty tomb. The enemies of Jesus could have easily stopped all talk of the resurrection by producing His dead, decaying body, but there was no dead body for them to produce! The tomb was empty! Could the disciples have stolen His body? Hardly. To prevent such a contingency, the tomb of Jesus had been heavily guarded by armed soldiers. Considering His closest followers had fled in fear at His arrest and crucifixion, it is most unlikely this ragtag band of frightened fishermen would have gone head to head against trained, professional soldiers. Nor would they have sacrificed their lives and become martyrs—as most of them did—for a fraud. The simple fact is that the resurrection of Jesus cannot be explained away!
Again, anyone who has power over death deserves to be heard. Jesus proved His power over death; therefore, we need to hear what He says. Jesus claims to be the only way to salvation (John 14:6). He is not a way; He is not one of many ways. Jesus is the way.
And this same Jesus says, “Come to me all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest” (Matthew 11:28). This is a tough world and life is difficult. Most of us are pretty well bloodied, bruised, and battle-scarred. Agree? So what do you want? Restoration or mere religion? A living Savior or one of many dead “prophets”? A meaningful relationship or empty rituals? Jesus is not a choice—He is the choice!
Jesus is the right “religion” if you are looking for forgiveness (Acts 10:43). Jesus is the right “religion” if you are looking for a meaningful relationship with God (John 10:10). Jesus is the right “religion” if you are looking for an eternal home in Heaven (John 3:16). Place your faith in Jesus Christ as your Savior; you will not regret it! Trust in Him for the forgiveness of your sins; you will not be disappointed.
If you want to have a “right relationship” with God, here is a sample prayer. Remember, saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting in Christ that can save you from sin. This prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your salvation. “God, I know that I have sinned against you and am deserving of punishment. But Jesus Christ took the punishment that I deserve so that through faith in Him I could be forgiven. I place my trust in You for salvation. Thank You for Your wonderful grace and forgiveness – the gift of eternal life! Amen!”
Have you made a decision for Christ because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.
If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.
NGUỒN www.GotQuestions.org
Nguồn Suối Tâm Linh
