Trích Những Lời Phát Biểu Cảm Động Của Tổng Thống Trump Tại Knesset: “Vùng Đất Thánh Cuối Cùng Cũng Được Bình Yên”
Tổng thống Trump đã đến Israel (13/10/2025) để chúc mừng việc trả tự do cho 20 con tin Israel còn sống — những người cuối cùng được giải thoát trong một thỏa thuận ngừng bắn do chính quyền ông làm trung gian giữa Israel và Hamas. Ông đã có bài phát biểu hiếm hoi trước quốc hội Israel, Knesset.
Dưới đây là một số đoạn trích nổi bật:
“Chúng ta tụ họp trong một ngày tràn ngập niềm vui sâu sắc, hy vọng dâng tràn, đức tin được phục hồi — và trên hết là một ngày để chúng ta dâng lời cảm tạ sâu sắc nhất trước Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.”
“Sau nhiều năm chiến tranh không ngừng và nguy hiểm vô tận, hôm nay bầu trời đã thanh bình, tiếng súng đã im, tiếng còi báo động đã dứt, và mặt trời mọc lên trên Vùng Đất Thánh cuối cùng đã được bình yên … Đây là bình minh lịch sử của Trung Đông mới. Là chiến thắng vĩ đại đối với Israel và thế giới khi tất cả các quốc gia này cùng hợp tác như đối tác hòa bình. Thế hệ mai sau sẽ nhớ rằng đây là khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.”
“Ngày 7 tháng 10 đã đánh vào cốt lõi nhân tính. Hoa Kỳ thương tiếc cùng các bạn, và chúng tôi đau buồn cho những công dân đã bị bắt đi. Đối với tất cả những gia đình có cuộc đời mãi mãi thay đổi bởi thảm kịch ấy, và đối với người dân Israel, xin biết rằng nước Mỹ cùng cam kết: KHÔNG BAO GIỜ QUÊN, và KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP ĐIỀU NÀY LẶP LẠI.”
“Khi bụi lắng xuống, khói tan đi, đống đổ nát được dọn dẹp, và bầu trời quang đãng, một vùng đất biến đổi đang thức giấc — và một tương lai tươi sáng hơn đã ở trong tầm tay.”
“Israel đã thắng tất cả những gì có thể thắng bằng vũ lực. Giờ là lúc chuyển những chiến thắng trên chiến trường thành phần thưởng tối thượng: hòa bình và thịnh vượng cho toàn Trung Đông … Cùng nhau, chúng ta đã cho thấy rằng hòa bình không chỉ là điều chúng ta mơ ước — nó là thực tại mà ta có thể xây dựng từng ngày, cho từng người, từng quốc gia.”
“Giờ đây sự thật đã quá rõ ràng với mọi người trong khu vực rằng nhiều thập kỷ gieo rắc khủng bố, cực đoan, chủ nghĩa thánh chiến và bài Do Thái đều không thành công — chúng đã phản tác dụng hoàn toàn. Từ Gaza đến Iran, những hận thù cay đắng đó chỉ mang lại khổ đau, thất bại và đau thương.”
“Trọng tâm của người dân Gaza phải là khôi phục sự ổn định, an toàn, nhân phẩm và phát triển kinh tế, để các em nhỏ có cuộc sống tốt hơn mà con cháu xứng đáng có được.”
“Các quốc gia ngày nay rõ ràng không nên là kẻ thù hay đối địch — các bạn phải là đối tác, và cuối cùng có thể là bạn bè … Dù với Iran, một chế độ đã gây biết bao cái chết cho Trung Đông, thì cánh tay hữu nghị và hợp tác vẫn luôn rộng mở.”
“Câu chuyện về quyết tâm kiên cường của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 phải là bằng chứng cho toàn thế giới rằng những ai tìm cách tiêu diệt quốc gia này sẽ chịu thất bại cay đắng. Nhà nước Israel mạnh mẽ — sẽ sống còn và phát triển mãi mãi.”
“Nếu an toàn, bảo vệ và chung sống có thể tồn tại ngay giữa những con đường quanh co và lối xưa của Giê-ru-sa-lem, thì chắc chắn hòa bình và sự tôn trọng có thể lan rộng giữa các quốc gia rộng lớn hơn của Trung Đông.”
“Đấng đã từng cư ngụ giữa dân Ngài trong thành phố này vẫn mời gọi chúng ta, theo lời Kinh Thánh, ‘hãy từ bỏ điều ác mà làm điều thiện, tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó.’”
“Ngay từ ngày đầu tiên nhà nước Israel hiện đại được lập nên, chúng ta đã sát cánh qua thử thách và chông gai, qua chiến thắng và thất bại, qua vinh quang và đau lòng. Chúng ta cùng xây dựng ngành công nghiệp, cùng khám phá, cùng đối diện cái ác, cùng chiến đấu, và có lẽ đẹp nhất là cùng hướng đến hòa bình. Tuần này, vượt qua mọi nghịch cảnh, chúng ta đã thực hiện điều GẦN NHƯ BẤT KHẢ — đưa các con tin trở về.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Nguồn Suối Tâm Linh

