Viên Cảnh Sát Chìm Dẫn Dắt Thành Viên Băng Đảng Đến Với Chúa Và Hé Lộ Những Câu Chuyện Đầy Quyền Năng

Trong suốt nhiều thập kỷ, một sĩ quan cảnh sát chìm điều tra chuyên án ma túy đã đồng thời phục vụ với tư cách là một mục sư — sự đan xen giữa công tác thực thi pháp luật và đức tin.
Câu chuyện của Dale Sutherland là một hành trình đầy lôi cuốn. Theo tiểu sử chính thức, biệt danh ‘Mục sư cảnh sát chìm’ phản ánh hai vai trò song song của ông trong suốt 29 năm: vừa làm cảnh sát ngầm chuyên mua ma túy, vừa giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng lại cuộc đời thông qua các công tác mục vụ của mình.
Một trong những khía cạnh thuyết phục nhất trong câu chuyện của ông xoay quanh sự giằng xé mà ông phải đối mặt: đưa mọi người vào tù trong khi vẫn nỗ lực hết sức để mang lại cho họ sự tự do khỏi xiềng xích thuộc linh. Sutherland chia sẻ với CBN News rằng hành trình bước vào ngành thực thi pháp luật của ông bắt đầu từ khi còn ở trường Kinh Thánh.
“Tôi làm công việc an ninh, gặp vài cảnh sát ở đó và bắt đầu nghe họ trò chuyện về công việc này,” ông nói. “Tôi cũng muốn làm việc trong một môi trường đô thị. Tôi nghĩ đó là nơi mà mục vụ của mình cần đặt chân đến.”
Sutherland bị cuốn hút bởi những câu chuyện của họ và tự hỏi sẽ thế nào nếu thử sức với ngành cảnh sát trong vài năm. Vì vậy, ông đã tham gia, với giả định rằng mình sẽ hiểu biết hơn về đường phố trong khi trau dồi các kỹ năng mục vụ.
“Tôi tham gia với suy nghĩ rằng mình sẽ có thêm một sự giáo dục ngoài Kinh Thánh,” ông nói. “Tôi sẽ không chỉ học ở trường Kinh Thánh, mà còn học về con người trên đường phố.”
Tuy nhiên, cuối cùng thì thực thi pháp luật đã trở thành một sự nghiệp gắn bó, với việc Sutherland gắn bó tổng cộng 29 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, ông nhận thấy mình không chỉ chia sẻ Phúc Âm với các đồng nghiệp mà còn với cả những người mà ông đã bắt giữ. Và trong 12 năm cuối của sự nghiệp cảnh sát, ông đã phục vụ với tư cách là mục sư thanh thiếu niên tại hội thánh của mình, sống một cuộc đời với hai vai trò đầy thú vị.
Sutherland cho biết ông thường thấy những người bị giam cầm tìm thấy Chúa sau song sắt. Đáng buồn thay, trước đó không có nhiều mục vụ đường phố tiếp cận được họ, nhưng việc bị bắt đôi khi lại làm thay đổi mọi thứ đối với những tội phạm này.
“Trong tù luôn có các mục sư tuyên úy và những phương tiện hỗ trợ khác để tiếp cận họ,” ông nói. “Tôi đã nói chuyện với nhiều người tiếp nhận Chúa khi đang bị giam giữ.”
Ông nhớ lại một lần, vào gần cuối sự nghiệp, chính ông đã giúp dẫn dắt một thành viên băng đảng đến với Chúa Giê-xu ngay tại văn phòng của mình.
“Anh ấy đã cầu nguyện, phó thác cuộc đời mình cho Chúa và muốn từ bỏ công việc trong băng đảng,” Sutherland kể lại. “Tôi đã có trải nghiệm đó, nhưng thực lòng mà nói, tôi cũng đã kinh nghiệm hàng triệu trường hợp khác mà chẳng có kết quả gì.”
Một trường hợp khác, một người đàn ông phải ngồi tù liên bang 5 năm, sau khi ra tù đã trở thành mục sư. Hiện nay, cả hai cùng nhau hầu việc Chúa, góp phần lan tỏa Phúc Âm.
Sutherland cũng là người sáng lập của Boost Others, một tổ chức tiếp nhận các cuộc gọi từ nhân viên xã hội, cảnh sát, lính cứu hỏa và giáo viên để hỗ trợ các gia đình đang gặp khủng hoảng. Ông cho biết tổ chức không “làm mọi thứ”, mà tập trung vào việc hỗ trợ ở những nơi còn thiếu sự quan tâm.
Trong một trường hợp, Boost Others đã mang lại sự an ủi cho một đứa trẻ mắc bệnh nan y. Gia đình không đủ kinh phí mua túi chứa dịch cho ống thông dạ dày, vì vậy tổ chức đã cung cấp 200 đô la cần thiết để mua sữa công thức và túi đựng, hỗ trợ gia đình cho đến khi em bình phục.
Trong một ví dụ khác, một nạn nhân bị lạm dụng tình dục quyết định trở thành luật sư và nỗ lực hết mình để vượt qua sang chấn — cũng như để thi đỗ vào một ngôi trường tốt. Do thiếu thốn tài nguyên, cô không có máy tính để học tập. “Chúa đã mở đường để Boost cung cấp chiếc máy tính hoàn toàn mới đúng như mơ ước của cô,” tổ chức giải thích. “Cô ấy đang trên con đường hồi phục và thực hiện ước mơ của mình dù hành trình còn nhiều khó khăn.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Copy từ: HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh