Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 15/2/2018
Following Where He Leads
Then [Elisha] set out to follow Elijah and became his servant. 1 Kings 19:21
As a child, I looked forward to our church’s Sunday evening services. They were exciting. Sunday night often meant we got to hear from missionaries and other guest speakers. Their messages inspired me because of their willingness to leave family and friends—and at times, homes, possessions, and careers—to go off to strange, unfamiliar, and sometimes dangerous places to serve God.
Like those missionaries, Elisha left many things behind to follow God (1 Kings 19:19–21). Before God called him into service through Elijah, we don’t know much about Elisha—except that he was a farmer. When the prophet Elijah met him in the field where he was plowing, he threw his cloak over Elisha’s shoulders (the symbol of his role as prophet) and called him to follow. With only a request to kiss his mother and father goodbye, Elisha immediately sacrificed his oxen, burned his plowing equipment, said good-bye to his parents—and followed Elijah.
God wants all of us to follow Him.
Though not many of us are called to leave family and friends behind to serve God as fulltime missionaries, God wants all of us to follow Him and to “live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to [us], just as God has called [us]” (1 Corinthians 7:17). As I’ve often experienced, serving God can be thrilling and challenging no matter where we are—even if we never leave home.
I Các Vua 19:19-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ê-li-sê Trở Thành Môn Ðồ của Ê-li
19 Vậy Ê-li rời khỏi nơi đó và tìm được Ê-li-sê con của Sa-phát, lúc đó ông ấy đang cày. Ông ấy có mười hai đôi bò đang cày trước mặt ông và chính ông đang cầm cày đôi bò thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua và quăng chiếc áo choàng của ông trên mình ông ấy. 20 Ông ấy liền để đôi bò đó, chạy theo Ê-li, và nói, “Xin thầy cho phép con về hôn chào từ giã cha mẹ con, rồi con sẽ theo thầy.”
Ê-li đáp, “Hãy đi rồi trở lại. Tôi có làm gì anh đâu.”
21 Ê-li-sê rời khỏi Ê-li, đi về nhà, và bắt đôi bò ông cày làm thịt. Ông chẻ cày làm củi để nấu thịt, đãi mọi người ăn, và mọi người đều ăn. Xong rồi ông đứng dậy đi theo Ê-li, làm đệ tử phục vụ Ê-li.
Dear Lord, equip us to be Your missionaries wherever You have placed us—near or far, at home or abroad.
God will show us how to serve Him wherever we are.
By Alyson Kieda | See Other Authors
INSIGHT
Elisha followed Elijah in ministry to his generation, and that pattern was not unique. In the final moments of the exodus, Moses—the leader and lawgiver of Israel—was succeeded by Joshua, who had been at his side for forty years. Centuries later, Jesus would follow John the Baptist (the second “Elijah” of Malachi 4:5 and Matthew 11:14) in proclaiming the gospel of the kingdom. These patterns of forerunners and followers are tied together by one of the most significant indicators in Scripture—names. The names of the three who followed Moses, Elijah, and John in ministry—Joshua, Elisha, and Jesus—all mean the same thing: “the Lord saves.” Throughout the years, this has been the confidence of the people of God. God saves us by His grace and then empowers us by His Spirit to follow Him and serve others where He places us.
Where has God called you to serve?
Đi Đến Nơi Chúa Dẫn Dắt
1 Các Vua 19:19-21 New Vietnamese Bible (NVB)
Ê-li-sê Làm Môn Đồ Của Ê-li
19 Vậy Ê-li rời khỏi nơi đó và gặp Ê-li-sê, con trai Sa-phát, đang cày. Ông ấy có mười hai đôi bò đang cày trước mặt ông; chính ông đang cày đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua và quăng chiếc áo choàng của mình trên ông. 20 Ông liền để đôi bò đó, chạy theo Ê-li và nói: “Xin thầy cho phép con về hôn chào từ giã cha và mẹ con, rồi con sẽ theo thầy.”
Ê-li đáp: “Hãy đi, rồi trở lại. Thầy có làm gì anh đâu.”
21 Ê-li-sê rời Ê-li trở về, bắt đôi bò đang cày làm thịt; ông chẻ cày làm củi để nấu thịt, rồi đãi mọi người ăn, và mọi người đều ăn. Xong rồi ông đứng dậy đi theo Ê-li, làm môn đồ phục vụ Ê-li.
Rồi Ê-li-sê lên đường, đi theo Ê-li và phục vụ ông. I Các vua 19:21
Khi còn nhỏ, tôi rất háo hức với buổi nhóm tối Chúa Nhật của hội thánh. Những giờ nhóm đó rất thú vị! Thông thường, chúng tôi sẽ được nghe các giáo sĩ hoặc diễn giả khách mời giảng vào tối Chúa Nhật. Sứ điệp của họ luôn truyền cảm hứng cho tôi vì họ sẵn lòng rời xa gia đình, bạn bè và đôi khi là nhà cửa, tài sản, sự nghiệp để đi hầu việc Chúa tại những nơi xa lạ, không quen thuộc và đôi khi rất nguy hiểm.
Giống như các giáo sĩ đó, Ê-li-sê đã bỏ lại nhiều thứ để theo Chúa (I Vua. 19:19-21). Trước khi Chúa dùng Ê-li để kêu gọi Ê-li-sê phục vụ Ngài, chúng ta không biết gì về Ê-li-sê, ngoại trừ việc ông là nông dân. Khi gặp ông đang cày ruộng, tiên tri Ê-li đã ném áo choàng lên vai Ê-li-sê (là biểu tượng cho chức vụ tiên tri) và kêu gọi ông đi theo. Ê-li-sê chỉ xin được hôn từ biệt cha mẹ. Sau đó, ông giết đôi bò mình đang dùng, đốt cày của mình, chào từ biệt cha mẹ và đi theo Ê-li.
Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng được kêu gọi rời xa gia đình, bạn bè để đi hầu việc Chúa trọn thời gian như các giáo sĩ, nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta đi theo Ngài và “sống theo ơn Chúa ban, và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời” (I Cô. 7:17). Trong kinh nghiệm của tôi, phục vụ Chúa là việc hết sức hồi hộp và đầy thách thức dù ở bất cứ nơi đâu, ngay cả khi không bao giờ rời bỏ quê hương.
Lạy Chúa, xin trang bị chúng con để trở nên những giáo sĩ cho Ngài ở bất cứ nơi đâu Ngài đặt để – dù gần hay xa, tại quê nhà hay ở hải ngoại.
Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết cách phục vụ Ngài dù chúng ta đang ở đâu.
Nguồn Suối Tâm Linh