The Via Dolorosa–Hebrews 10:10

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  30/3/2018

The Via Dolorosa

We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Hebrews 10:10

During Holy Week, we remember the final days before Jesus’s crucifixion. The road Jesus traveled to the cross through the streets of Jerusalem is known today as the Via Dolorosa, the way of sorrows.

But the writer of Hebrews viewed the path Jesus took as more than just a path of sorrows. The way of suffering that Jesus willingly walked to Golgotha made a “new and living way” into the presence of God for us (Hebrews 10:20).

Jesus, thank You for walking the way of sorrow and making a way for us to be reconciled to God. 

For centuries the Jewish people had sought to come into God’s presence through animal sacrifices and by seeking to keep the law. But the law was “only a shadow of the good things that are coming,” for “it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins” (vv. 1, 4).

Jesus’s journey down the Via Dolorosa led to His death and resurrection. Because of His sacrifice, we can be made holy when we trust in Him for the forgiveness of our sins. Even though we aren’t able to keep the law perfectly, we can draw near to God without fear, fully confident that we are welcomed and loved (vv. 10, 22).

Christ’s way of sorrow opened for us a new and living way to God.

Hebrews 10:1-10 New International Version (NIV)

Christ’s Sacrifice Once for All

10 The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. For this reason it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship.Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshipers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.

Therefore, when Christ came into the world, he said:

“Sacrifice and offering you did not desire,
    but a body you prepared for me;
with burnt offerings and sin offerings
    you were not pleased.
Then I said, ‘Here I am—it is written about me in the scroll—
    I have come to do your will, my God.’”[a]

First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them”—though they were offered in accordance with the law. Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. 10 And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all.

Footnotes:

 

Jesus, thank You for walking the way of sorrow and making a way for us to be reconciled to God.

Christ’s sacrifice was what God desired and what our sin required.

By Amy Peterson | See Other Authors

INSIGHT

In Romans 3:9–23 Paul describes how we are all sinners. Because of our sins we deserve God’s wrath (1:18). But God showed us how much He loved us by giving His Son to be the “sacrifice of atonement, through the shedding of his blood” (3:25). We are all “justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus” (v. 24). Even though we still sin, we are justified, reconciled, and sanctified. Through the power of the Holy Spirit, who dwells within us, we can live holy lives.

Con Đường Via Dolorosa

Hê-bơ-rơ 10:1-10 1934 Vietnamese Bible (VIET)

10  Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được.

Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhơn đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao?

Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi.

Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được.

Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi.

Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.

Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến Trong sách có chép về tôi Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.

Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.

Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau.

10 Aáy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

 

Chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Hê-bơ-rơ 10:10

Trong Tuần Lễ Thánh, chúng ta nhớ đến những ngày cuối cùng trước khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh. Con đường Chúa Jêsus đi lên thập tự giá ngang qua những con đường ở Giê-ru-sa-lem mà ngày nay được biết đến với tên gọi Via Dolorosa, con đường thương khó.

Nhưng trước giả thư Hê-bơ-rơ không chỉ xem con đường Chúa Jêsus đi qua là con đường thương khó. Con đường đau khổ mà Ngài sẵn lòng bước đến Gô-gô-tha đã mở ra “con đường mới và sống” để chúng ta được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Hê. 10:20).

Suốt nhiều thế kỷ, người Do Thái đã luôn tìm cách để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua việc dâng sinh tế và vâng giữ Luật Pháp. Nhưng luật pháp chỉ là “bóng của những điều tốt đẹp đến sau,” vì “máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (c.1, 4).

Hành trình đi qua con đường Via Dolorosa đã dẫn đến sự chết và sống lại của Chúa Jêsus. Bởi sự hy sinh của Ngài, chúng ta được thánh hóa khi đặt lòng tin nơi Ngài để được tha thứ tội. Dù không thể vâng giữ luật pháp cách trọn vẹn, chúng ta vẫn có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, với lòng tin vững chắc rằng chúng ta được Chúa chào đón và yêu thương (c.10, 22).

Con đường thương khó của Đấng Christ đã mở ra cho chúng ta con đường mới và sống để đến với Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã đi trên con đường thương khó và mở ra một con đường cho chúng con được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Sự hy sinh của Đấng Christ là điều Đức Chúa Trời mong muốn và là giá phải trả vì tội lỗi của chúng ta.

bởi Amy Peterson | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Trong Rô-ma 3:9-23, Phao-lô mô tả về việc tất cả chúng ta đều là tội nhân. Bởi vì tội lỗi của mình, chúng ta đáng phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu bao la của Ngài đối với chúng ta khi ban Con Ngài “làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài” (3:25). Chúng ta thảy đều “nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, [họ] được xưng công chính mà không phải trả một giá nào” (c.24). Dù chúng ta vẫn phạm tội, nhưng chúng ta được xưng công chính, được giải hòa và được thánh hóa. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, là Đấng ngự trong chúng ta, chúng ta có thể sống cuộc đời thánh khiết.

Sim Kay Tee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   7   =