Bài Học Kinh –Thánh:
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY
Thứ Năm, ngày 27/11/2025
“HAPPY THANKSGIVING 2025”
Lời Chúa dạy hôm nay:
Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!
Thi thiên 69, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.
1872. Thi thiên 69:30-31
30 Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.
31 Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực Hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra.
NIV 30 I will praise God’s name in song and glorify him with thanksgiving.
31 This will please the Lord more than an ox,more than a bull with its horns and hoofs.
Thi thiên 69:30-31 CHÚ thích:
Lời cầu xin Chúa thương xót và giải cứu khỏi đạo quân thù địch:Lời cầu nguyện của một vua tin kính bị âm mưu rộng lớn xấu xa tấn công lúc Đức Chúa Trời làm người “bị thương” (xem câu 26) vì một vài tội trong đời sống của người (xem câu 5). Nếu theo truyền thuyết xác nhận, nguyên bản thiên này là do Đa-vít sáng tác (xem tiêu đề ghi phía trên), không rõ là nhân cơ hội nào. Trong hình thức hiện tại, lời cầu nguyện gợi ý về một con cháu sau này của Đa-vít cai trị trên vương quốc Giu-đa ở phía nam (câu 35). Vua ấy có thể là Ê-xê-chia (xem IIVua 18-20 IISu 29:1-32:11). Trong các chủ đề và ngôn ngữ thiên này có nhiều kết nối với Thi 32:1-11 35:1-28 38:1-22 40:1-17 109:1-31 (hết thảy đều do “Đa-vít làm”; cũng xem Thi 18:1-50). Thiên này khởi sự một loạt ba lời cầu xin giải cứu khi những kẻ thù hăm dọa. Các trước giả của Tân ước coi tiếng kêu này là của người tin kính chịu khổ chỉ bóng về những sự thương khó của Đấng Christ; trừ thiên 22 không có thiên nào được Tân Ước trích dẫn nhiều bằng thiên này. Nhan đề: Cho thầy nhạc chánh:Xem chú thích ở Nhan đề Thi 4:1-8. Theo điếu: Xem chú thích ở Nhan đề Thi 9:1-20. Hoa huệ: Xem chú thích ở Nhan đề Thi 45:1-17.
Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Nê-hê-mi 1
Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.
Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…
Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.
Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh Bản Hiệu Đính 2010 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh 1925 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
One Way (Duy Nhất Giê-Xu)
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
BÀI ĐỌC THÊM:
6 câu chuyện Kinh Thánh nhắc nhớ chúng ta về lòng biết ơn
Dưỡng linh 21/11/2023
Oneway.vn – Kinh Thánh kể cho chúng ta những câu chuyện đáng kinh ngạc về lòng biết ơn.(Ảnh: Focus on the Family)
Thật dễ để cảm tạ Chúa khi cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp. Lòng tôi tự nhiên trào dâng lòng biết ơn vào những ngày con cái ngoan ngoãn, vào những lúc lời cầu nguyện được đáp lại mạnh mẽ, hoặc vào những khi tôi có tiền rủng rỉnh để mua sắm…
Nhưng còn những ngày tôi kiệt sức trong việc nuôi dạy con cái, hay lúc chờ đợi quá lâu mà không thấy Chúa đáp lời, hay khi không đủ tiền để mua lấy niềm vui, thì sao? Lúc ấy chẳng dễ gì mà biết ơn. Nhưng Kinh Thánh nói rõ về sức mạnh của lòng biết ơn.
Chúa kêu gọi chúng ta biết ơn trong mọi sự.
Khi tìm hiểu sâu trong Kinh Thánh, tôi phát hiện lòng biết ơn ở những chỗ mà tôi không ngờ tới.
Hãy cùng tôi xem 6 câu chuyện đáng ngạc nhiên về lòng biết ơn trong Kinh Thánh.
-
Đa-vít tạ ơn khi đối mặt với sự bất công sâu sắc
Trong Thi Thiên 69, Đa-vít kêu cầu Đức Chúa Trời cứu ông khỏi kẻ thù đã vu cáo ông. Ông đang chìm trong đau khổ, bị chế giễu, ô nhục và bất công, điều này gây ra tổn thất lớn cho thể chất và tinh thần của ông. Trong Thi-thiên 69:4, Đa-vít mô tả hoàn cảnh của mình: “Những kẻ ghen ghét con vô cớ nhiều hơn số tóc trên đầu con; Những kẻ thù hung bạo vô cớ muốn hủy diệt con; Con phải bồi thường vật mà con không ăn cắp”. Có lẽ Đa-vít đã viết Thi Thiên này trong suốt tám năm ông chạy trốn Sau-lơ, không ngừng cố gắng để cứu mạng sống mình. Có thể Đa-vít đã viết thư này khi Y-sơ-ra-ên bắt đầu nội chiến và không còn công nhận ông là vua hoặc có thể ông viết thư này sau khi chạy trốn khỏi cuộc nổi dậy của chính con trai ông, Áp-sa-lôm.
Nhưng giữa những đau khổ bất công này, Đa-vít vẫn tạ ơn Chúa:
“Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời; Lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn tế lễ bằng bò đực, hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ” (Thi thiên 69:30-31)
Lời tạ ơn của Đa-vít trong cơn khốn khó tốt hơn bất kỳ của lễ nào mà ông có thể dâng lên Chúa. Thật là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng lòng biết ơn của chúng ta chính là của lễ đẹp đẽ dâng lên Đức Chúa Trời.
Bài: LISA APPELO; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: lisaappelo.com)
CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.
Nguồn Suối Tâm Linh
