Sống Với Lòng Biết Ơn
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/11/2025
Hôm nay, ngày 27/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN.
“Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Thi-thiên 100:5)
Trong một lần đi giảng cho kỳ trại Bồi linh Nữ Giới, tôi xúc động khi nhìn thấy nhiều người từ nhiều hội thánh, nhiều sắc dân khác nhau cùng hiệp lại thờ phượng Chúa, học lời Chúa, thông công và cầu thay cho nhau. Trong giờ giải lao, một bạn trẻ đã đến gặp tôi và hỏi một cách chân thành “Làm sao tôi có thể tạ ơn Chúa khi Ngài đã lấy đi của tôi mọi thứ?”
Có bao giờ quý vị ở trong tình trạng tương tự như thế không? Chúng ta bị bao trùm trong nhiều thử thách đến nỗi mình không còn có thể nói lời tạ ơn. Thật dễ để tạ ơn Chúa khi mọi sự suôn sẻ, bình an, nhưng giữa nghịch cảnh, giữa những đổ vỡ, gánh nặng tài chính, bệnh tật, chúng ta có thể tạ ơn Chúa điều gì và bằng cách nào đây?
Chúng ta thường dạy con trẻ khoanh tay và nói “Cảm ơn” khi con được ai cho quà dù chỉ đơn giản là một viên kẹo nhỏ. Nhưng chính chúng ta lại dễ quên biết bao những ơn phước Chúa ban trong đời sống mình và xem những ơn phước đó như là những điều hiển nhiên.
Đầu năm nay, tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Tôi không còn khả năng tự đi lại một mình, việc cầm một cốc nước lên uống cũng trở nên khó khăn. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã xem thường biết bao nhiêu ơn phước Chúa ban trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được nhắc nhở phải biết trân quý, tạ ơn Chúa về những điều tưởng chừng như rất đơn giản: sức lực mình có mỗi ngày, đôi mắt còn có thể thấy, tai còn có thể nghe, chân còn có thể đi, một mái nhà để về, và một gia đình để yêu thương. Thế nhưng, nếu cuộc sống chúng ta đầy khó khăn, cơn bạo bệnh khiến chúng ta mất khả năng đi lại, chúng ta có thể tạ ơn Chúa điều gì đây?
Thi Thiên 100 cho chúng ta câu trả lời. Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa hãy cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng danh Chúa vì lòng biết ơn của chúng ta không dựa trên hoàn cảnh mà dựa trên những điều cao cả hơn, vĩ đại hơn. Những điều không chuyển lay.
Thi Thiên 100 nhắc chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được Ngài dựng nên, chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. “Chúng ta thuộc về Ngài” Tôi muốn quý vị đọc lại thật chậm và suy gẫm. “Chúng ta thuộc về Ngài.” Hãy để tên mình vào câu Kinh Thánh này, sau chữ “con” và đọc lớn tiếng: “Con,__, thuộc về Ngài.”
“Thuộc về Chúa” là một ơn phước lớn lao tuyệt vời. Đức Chúa Trời Toàn Năng yêu thương, chăm sóc, quan phòng, chu cấp, ở cùng, bảo vệ và chiến cự thay cho dân sự Ngài, cho bầy chiên Ngài, cho những ai thuộc về Ngài. Dù giữa nghịch cảnh, chúng ta biết rằng Chúa ở cùng và thêm sức cho chúng ta.
Chúng ta tạ ơn Chúa là vì Chúa là tốt lành, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Trong sự tốt lành và nhân từ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống. Chúa ban cho chúng ta oxy để thở, nắng để sưởi ấm, mưa cho đất đai tươi tốt để chúng ta có vật thực mỗi ngày. Chúng ta tạ ơn vì sự thành tín Chúa dành cho chúng ta không dời đổi dù có thể có nhiều lần chúng ta làm buồn làm Chúa, chống nghịch Chúa trong suy nghĩ, lời nói hay trong hành động của mình, Ngài vẫn yêu thương, nhân từ, tha thứ cho chúng ta.
Trong bao nhiêu ơn phước Chúa ban trên cuộc đời chúng ta, tôi thiết nghĩ ơn phước lớn lao nhất Ngài ban cho loài người là Ơn Cứu Rỗi. Trong tình yêu vô biên của Ngài, Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu đến thế gian để chết thay cho tội lỗi chúng ta, để chúng ta nhờ Con Ấy mà được cứu. Không ai trong chúng ta xứng đáng để được cứu, mà ngày nay chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời, chỉ bởi Ơn Ngài.
Vì chúng ta thuộc về Chúa, vì sự nhân từ và sự thành tín của Ngài, vì ơn cứu rỗi của Chúa cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu Christ, vì tình yêu đời đời của Ngài, chúng ta có thể tạ ơn Ngài dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trở lại với bạn trẻ trong kỳ trại bồi linh đó, cuối buổi trò chuyện bạn ấy đã nhận ra rằng nghịch cảnh đã che mất đi, khiến bạn không nhận ra biết bao ơn phước khác Chúa ban cho cuộc đời bạn. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cầu nguyện với lòng biết ơn trong cái se lạnh của mùa thu.
Tạ Ơn không phải chỉ là một ngày lễ kỷ niệm một lần trong năm, mà là một thái độ sống. Hỡi những người được chuộc, hãy sống với lòng biết ơn về mọi điều Chúa đã ban phước cho chúng ta.
Chúng ta cũng không quên nhắc nhau rằng: Lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở nhận thức mà cần được thể hiện qua hành động. Có một câu chuyện kể về một vị bác sĩ làm giáo sĩ nhiều năm ở Ấn Độ, tại một nơi có nhiều người dân khi sinh ra thì thị lực bình thường, nhưng có điều gì đó khiến họ mất dần thị lực khi lớn lên. Vị bác sĩ này đã tìm được phương pháp có thể chữa trị và ngăn chặn chứng bệnh này. Nhiều người tìm đến ông và thị lực của họ được phục hồi. Ông kể rằng họ chưa bao giờ nói ‘Cảm ơn,’ vì cụm từ đó không có trong phương ngữ của họ. Thay vào đó, họ dùng một cụm từ có nghĩa là: ‘Tôi sẽ thuật lại tên ông.’ Bất cứ nơi nào họ đi, họ đều nhắc đến tên của vị giáo sĩ này như một cách ghi nhớ và thuật lại điều tốt lành mà họ đã nhận được.
Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, Ngài ban cho ta vô số ơn phước trong đời sống. Chúng ta có sẵn sàng thuật tên Chúa, rao ra danh Ngài và sự cứu rỗi của Ngài cho mọi người quanh ta hay không? Chúng ta có sẵn sàng ngợi khen, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh?
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Ngài ban cho chúng con: sự sống này, sức khoẻ, gia đình và muôn vật xinh đẹp mà Chúa đã dựng nên. Con tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ, sự thành tín, sự cứu rỗi và tình yêu đời đời của Ngài cho chính con. Tạ ơn Chúa vì giữa hàng tỉ người trên trái đất này, con được chọn làm con cái của Ngài, con được thuộc về Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống với lòng biết ơn và dạn dĩ rao ra danh Ngài cho mọi người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, giữa dòng chảy nhộn nhịp của cuộc sống, chúng ta dễ lắm quên mất những ơn phước Chúa đã ban cho mình. Ước ao chúng ta sẽ tập cho chính mình và gia đình mình một thói quen ghi nhớ và tạ ơn Chúa về những ơn phước Ngài ban, từ những điều nhỏ bé đến lớn lao, và thể hiện lòng biết ơn đó qua nếp sống hàng ngày, thuật lại ơn phước Chúa cho mọi người xung quanh chúng ta. Nguyện chúng ta không chỉ sống trong ơn phước, mà còn trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu và sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, nhưng ao ước rằng tinh thần biết ơn Chúa sẽ tràn đầy trong tấm lòng của mỗi Cơ Đốc Nhân yêu kính Chúa ở bất cứ nơi đâu. Với lòng biết ơn Chúa, chúng ta càng không quên chia sẻ với người lân cận trong cơn khốn khó của họ qua lời cầu thay và mọi sự giúp đỡ cần thiết. Năm 2025 sắp đi qua, nhưng hậu quả nặng nề của những lần lũ chồng lũ, bão chồng bão sẽ còn kéo dài nhiều năm sau đó. Những vết thương lòng mất mát người thân, trải qua những biến cố đau thương, những nỗi thất vọng đến tuyệt vọng khi không còn phương tiện sinh sống, người già không nơi nương tựa, trẻ nhỏ không còn sách vở, trường lớp đã bị thiệt hại qua những ngày dầm mình trong nước lũ. Xin mỗi chúng ta hãy thắp sáng tinh thần của Lễ Tạ Ơn trong hôm nay, dấy lên những người cầu thay, và dấy lên những người cứu giúp.
Mọi thông tin dự phần giúp đỡ đồng bào Nam Trung Bộ cùng với mục vụ Oneway, xin quý vị vui lòng xem tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện này. Xin Chúa dùng mỗi chúng ta ngay hôm nay để chiếu ra ánh sáng của Chúa, để bày tỏ tình yêu của Chúa ra cho đồng bào mình.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: chiase@oneway.vn
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh
