Cảm Tạ
“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nhắc nhở mình làm gì khi ông ca ngợi Chúa? Vì sao? Trên hết, ông cảm tạ Chúa về điều gì? Bạn cần cảm tạ Chúa về những điều nào?
Vua Đa-vít đã viết Thi-thiên 103 để ca ngợi lòng nhân từ của Chúa. Ông nhắc nhở chính mình, “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va” (câu 1 BTTHĐ). Ông không chỉ bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua hành động bên ngoài, mà còn chúc tụng Chúa với cả linh hồn. Sự biết ơn này phủ trọn toàn bộ từ thể xác đến tâm linh của ông, “mọi điều gì ở trong ta” hãy ca ngợi Danh Thánh của Chúa. Lời cảm tạ như một lời chứng công khai về những gì Chúa đã làm trong kinh nghiệm của ông. Lòng biết ơn, lời ca ngợi, là phản ứng tự nhiên khi ông suy ngẫm về bản chất thánh thiết, nhân từ của Chúa, điều này là động lực mạnh mẽ, vững chắc để ông luôn ca ngợi Chúa.
Vua Đa-vít cảm tạ Chúa qua mọi khía cạnh từ sự cứu chuộc mạng sống, sự ban cho địa vị làm vua, mãn nguyện với những điều tốt đẹp, và ngay cả sức khỏe được phục hồi. Ân sủng của Chúa trên ông thật không sao kể xiết. Lời chúc tụng nói lên đời sống luôn ghi nhớ lòng nhân từ của Chúa. Khi quên đi lòng nhân từ của Chúa sẽ dẫn đến nguy cơ suy giảm lòng biết ơn và lời ca ngợi. Quên ơn Chúa là bước đầu tiên đi đến xa rời Chúa, dẫn đến thảm họa trong đời sống thuộc thể và tâm linh.
Đời sống của mỗi chúng ta có khi ở trong thuận cảnh nhưng cũng có khi phải gặp những thử thách, khó khăn. Những nghịch cảnh đó nhiều khi đã làm cho chúng ta nản lòng, và tệ hơn nữa là quên đi lòng biết ơn Chúa. Mỗi chúng ta cần nhắc nhở lòng mình biết ơn và ca ngợi Chúa, “chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2). Chúng ta thường nhớ lâu những hoàn cảnh xấu, và thường mau quên những hoàn cảnh thuận lợi, để rồi quên đi những phước hạnh Chúa ban. Hãy dành thì giờ nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ, những phước hạnh trong quá khứ, và dừng lại để cảm tạ Chúa vì những điều đó. Cảm tạ Chúa vì tất cả những gì người phối ngẫu, cha mẹ, người thân đã dành cho chúng ta trong suốt những năm qua. Ngoài ra, hãy cảm tạ Chúa vì tất cả món quà tốt lành Ngài đã ban cho chúng ta trong năm qua. Trên hết, hãy cảm tạ Chúa vì món quà là Con Ngài, Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã hy sinh mạng sống, đổ máu ra để chúng ta có thể sống trong sự hiện diện của Ngài mãi mãi. Hãy để Chúa Giê-xu là trung tâm của Lễ Cảm Tạ của bạn trong năm nay, và đó sẽ là Lễ Tạ Ơn thật sự. Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta, “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9:15).
Bạn đã hết lòng cảm tạ và chúc tụng Chúa vì những ơn lành Chúa ban chưa?
Tạ ơn Chúa đã cứu con, và ban phước cho con trong mọi sự. Xin Cha nhắc nhở con luôn sống với lòng biết ơn Chúa và biết chia sẻ phước hạnh Chúa ban cho người khác.
(c) 2025 svtk.net
Nguon VietChristian.com
Nguồn Suối Tâm Linh
