“BƯỚC ĐI VỚI NGÀI”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 26/1/2026
Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan
Mọi suy nghĩ đừng làm theo ý riêng mình
Đứa con khôn ngoan luôn làm đẹp lòng Chúa
Vì Ngài là Đấng nắm giữ linh hồn con
Xin Ngài ban cho con có lòng khôn ngoan
Bước vào năm mới cùng đi với Cha Nhân Từ
Trên đường đời nhiều thử thách gian nan
Sống vững vàng khi hết lòng tin cậy Cha Nhân lành.
Sống trong năm mới nhiều điều con ao ước
Ước ao giàu sang có dự dật trong đời sống hằng ngày
Sức Khỏe dồi dào khôn ngoan làm theo ý Cha
Ma quỷ cám dỗ vây quanh đêm ngày
Có Chúa đi cùng, con chẳng còn sợ lo chi
Thánh linh dẫn dắt mến yêu Chúa Trời
Kính sợ Ngài sẽ thấy sự ban cho phước lạ thường
Dù cho cám dỗ bủa vây, nhưng lòng hướng về Cha Nhân Từ
Vì Chúa là khởi nguồn phước hạnh khôn ngoan
Khôn ngoan thật khi bước con đi với ngài.
—
Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan
Mọi suy nghĩ đừng làm theo ý riêng mình
Đứa con khôn ngoan luôn làm đẹp lòng Chúa
Vì Ngài là Đấng nắm giữ linh hồn con
Xin Ngài ban cho con có lòng khôn ngoan
Bước vào năm mới cùng đi với Cha Nhân Từ
Trên đường đời nhiều thử thách gian nan
Sống vững vàng khi hết lòng tin cậy Cha Nhân lành.
Sống trong năm mới nhiều điều con ao ước
Ước ao giàu sang có dự dật trong đời sống hằng ngày
Sức Khỏe dồi dào khôn ngoan làm theo ý Cha
Ma quỷ cám dỗ vây quanh đêm ngày
Có Chúa đi cùng, con chẳng còn sợ lo chi
Thánh linh dẫn dắt mến yêu Chúa Trời
Kính sợ Ngài sẽ thấy sự ban cho phước lạ thường
Dù cho cám dỗ bủa vây, nhưng lòng hướng về Cha Nhân Từ
Vì Chúa là khởi nguồn phước hạnh khôn ngoan
Khôn ngoan thật khi bước con đi với ngài.
Nguồn Suối Tâm Linh