CHUYỆN…IN THƠ (*)
Kính chào quý độc giả,
Xin mời quý độc giả…thưởng thức bài thơ “Hoa Vẫn Nở” sau đây:
HOA VẪN NỞ
Hoa vẫn nở, khi mùa Xuân đã đến,
Khoe sắc màu, chẳng sợ sệt một ai,
Vẫn hiên ngang, thật tươi thắm mỗi ngày,
Như chào đón, Ánh Bình Minh thêm sức!
Hoa vẫn nở, dù ngoài đời náo nức,
Nhiều lo toan, nhiều bức xúc, u phiền,
Người đi qua, kẻ trở lại triền miên,
Chẳng để ý, những cuộc đời đau khổ!
Hoa vẫn nở, tươi cười như biểu lộ,
Một niềm vui, không thể tả bao giờ,
Như điều gì, mà nhân thế ước mơ,
Như hạnh phúc, không phai tàn theo gió!
Ta hãy nghĩ, phải chăng điều gì đó,
Mà hiên ngang, không nao núng giữa đời,
Không lung lay, không thay đổi theo thời,
Nhưng cứ thế, bình an và bất biến!
Như hoa nở, theo bốn mùa luân chuyển,
Đủ loài hoa, đủ hương sắc tuyệt vời,
Ta suy tư, và học biết Ngôi Lời,
Đấng thành tín, muôn đời không thay đổi!
Làm tất cả, chính Ngài là Nguồn Cội,
Giúp hồn linh, biết đầu phục quay về,
Mở mắt lòng, ra khỏi chốn u-mê,
Và được thấy, Trời vinh quang miên viễn!
Ta ước muốn như loài hoa vẫn nở,
Vẫn vươn lên, tràn nhựa sống trong Ngài,
Vẫn bình an, giữa thế giới chuyển xoay,
Vẫn bày tỏ, Tình Yêu Trời bất diệt!
2
Ta khẩn nguyện, cho lòng tràn nhiệt huyết,
Đầy vui mừng, đi đến khắp mọi nơi,
Nói Tin Lành, sự cứu rỗi cho người,
Giê-su Christ, là Con Đường duy nhất!
Ôi xin Chúa, Đấng quyền năng, chân thật,
Đến mở lòng, cho tất cả trọn tin,
Yêu mến Ngài, phục vụ Chúa hết mình,
Và ta thấy, một vườn hoa vẫn nở…
Tiểu Minh Ngọc
“Hoa Vẫn Nở” của Tiểu Minh Ngọc, theo tôi, là một bài thơ hay và đầy cảm xúc sâu lắng nhưng
mạnh mẽ.
Tiểu Minh Ngọc là một Nữ Thi Sĩ Cơ-đốc có bút lực đáng nể. Bạn có thể mở trang Web.
Vietchristian.com và bấm vào cửa sổ “VƯỜN THƠ”, rồi tìm tên tác giả Tiểu Minh Ngọc, chắc
chắn bạn sẽ rất…ngạc nhiên về bút lực của ngòi bút nữ đáng yêu nầy.
Tiểu Minh Ngọc cũng là một trong ba cột trụ của trang Web. Thovanhuongnam.com
Cách đây chừng hơn nửa năm, ba Thi Sĩ Cơ-đốc Thanh Hữu, Bình Tú Ngọc và Tiểu Minh Ngọc
có ý tưởng…táo bạo là sẽ in chung một tập thơ cho…oai. Ông bà ta có nói “Một cây(nhà) làm
chẳng nên non/ Ba cây(nhà) chụm lại thành hòn núi cao.”
Ba Nhà Thơ đã…chụm lại để in chung một tập thơ. Lúc đầu, dự định mỗi…nhà chọn ba chục bài
thơ mình ưng ý, riêng Nhà Thơ Thanh Hữu thì bốn chục bài, vì là người cao niên nhất trong…bộ
ba người để có đúng một trăm bài. Nhưng Nhà Thơ Thanh Hữu…từ chối, vì cho như thế
là…không công bằng (not fair), và đề nghị mỗi…nhà bốn chục bài bằng nhau để góp vào tập
thơ.
Hai Nhà Thơ nhỏ tuổi hơn đâu dám từ chối ý tốt lành đó của Nhà Thơ niên trưởng đưa ra, nên
gật đầu đồng ý…cái rẹt, in chung một tập thơ với một trăm hai chục bài tất cả.
…
Sau khi chọn mỗi người bốn chục bài thơ rồi, là đến phần ba Nhà Thơ cùng chọn tựa đề cho tập
thơ. Mỗi người suy nghĩ và đưa ra hai hoặc ba đề tựa, rồi cả ba cùng chọn một. Hễ đề tựa nào
được nhiều người chọn nhất thì sẽ lấy đề tựa đó. Một số đề tựa đã được đưa ra như: Suối Mát,
Suối Bình An, Biển Vô Bờ, Không Bến Bờ, Như Rạng Đông, Tuyệt Đỉnh Yêu Thương, Đẹp Như
Mặt Trăng, Mưa Nguồn, Hoa Vẫn Nở…Sau mấy ngày chọn lựa đầy…gay cấn, và kết quả cuối
cùng là đề tựa “HOA VẪN NỞ” đã…chiếm vị trí số một và trở thành…hoa hậu. Vậy là tập thơ
3
in chung của ba Nhà Thơ có đề tựa khá…đẹp và khá…thơ mộng là “HOA VẪN NỞ”. Và “HOA
VẪN NỞ” cũng chính là tên một bài thơ hay của Nhà Thơ Tiểu Minh Ngọc có xuất hiện trong
tập thơ in chung lần nầy.
Với hai Nhà Thơ Thanh Hữu và Tiểu Minh Ngọc thì có lẽ đây là lần in thơ chung đầu tiên,
nhưng họ đã in thơ riêng nhiều lần trước đó rồi. Mỗi Nhà Thơ đều đã có mấy tập thơ riêng xuất
bản. Nhà Thơ kỳ cựu Thanh Hữu đã xuất bản nhiều Thi tập như “Nắng Đã Lên Rồi”, “Cất Cánh
Bay Cao”, “Bên Dòng Nước”…Còn Nữ Sĩ Tiểu Minh Ngọc thì đã cho ra đời các tập thơ
“Hướng Thiên” (1), (2), (3), “Kho Tàng Châm Ngôn Tinh Hoa” và…v…v…
Riêng với Bình Tú Ngọc, thì đây là lần in thơ đầu tiên của mình. In thơ chung với hai Nhà Thơ
đã có tên tuổi được yêu thích trên Thi đàn Cơ-đốc đã từ lâu là một vinh dự cho Bình Tú Ngọc.
Hy vọng qua lần in chung nầy, “Nhà Thơ”…chưa có tên (mà đã…có tuổi) nầy sẽ nhờ đó mà…có
tên, có tuổi như hai Nhà Thơ kia.
Những tưởng như vậy là xong, chuẩn bị sẽ có trong tay tập thơ để đọc khi nhà in in xong.
Nhưng, nói như cách người Sài Gòn thường hay nói, “tưởng dzậy mà không phải dzậy.” Sau
khâu chọn đề tựa tập thơ, layout (trình bày) tập thơ sao cho…dễ coi, và đẹp mắt, là đến lượt ba
Nhà Thơ mỗi người cần phải mời từ hai đến ba người có…uy tín và có…ơn thẩm thấu thơ, đồng
thời có sự quen biết với mình nữa để nhờ họ đọc và viết cho vài lời giới thiệu tập thơ đến với độc
giả gần xa.
Thời buổi thời gian quý hơn vàng nầy mà mời được người chịu dành thì giờ đọc cho hết bản thảo
của tập thơ với một trăm hai chục bài, rồi chịu dành thì giờ viết cho vài lời giới thiệu nữa, thì quả
là…không dễ chút nào.
Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã cảm động năm người (bốn vị Mục Sư và một vị Bác Sĩ) đã đồng ý
với thời gian ấn định là sau một tháng để đọc và viết lời giới thiệu.
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng yêu văn thơ Cơ-đốc hiếm có của quý Mục Sư và Bác Sĩ nhiều
lắm!
Sau khi nhận được những lời giới thiệu của…năm độc giả đầu tiên đặc biệt quý báu nầy, ba Nhà
Thơ chúng tôi cùng thưởng thức những lời giới thiệu của họ trước. Và cảm tạ Chúa, chúng tôi rất
vui và được khích lệ nhiều khi đọc những lời giới thiệu rất chân tình, và rất sâu sắc của họ.
…
Cuối cùng, chúng tôi quyết định gởi về Việt Nam để nhờ một Nhà In quen biết xin giấy phép in
tập thơ nầy, vì giá in ở Mỹ quá đắt, mỗi tập thơ phải mất đến độ $7(thì phải ?) (chừng một trăm
bảy chục ngàn VNĐ/ tập); trong khi in ở Việt Nam giá chưa tới $1 (chừng mười lăm ngàn VNĐ/
tập) mà thôi.
“Chúng tôi dự định in chừng 1. 000 tập vừa để tặng người thân và bạn bè, vừa để giới thiệu ở các nhà sách cho…oai với người ta, ví có giấy phép xuất bản mà, sợ gì mà không…để.”
4
Trong quá trình đưa về Việt Nam để xin giấy phép in, thì chúng tôi được một ân nhân có tấm
lòng với công việc nhà Chúa chung, và cũng có lòng với…văn chương thi phú Cơ-đốc nữa, có
nhã ý muốn làm nhà tài trợ cho việc in tập thơ nầy với mục đích để làm quà truyền giảng Tin
Lành nhân dịp Giáng Sinh 2022 sắp đến cho thân hữu, đồng bào. Và vị…Mạnh Thường Quân
nầy còn hào hiệp cho biết nếu chúng tôi đồng ý lời đề nghị của họ, họ sẽ in với số lượng 3. 000
tập, thay vì 1. 000 như chúng tôi dự định.
Thật là một…tin mừng lớn cho ba Nhà Thơ chúng tôi. Không còn gì vui hơn khi…đứa con tinh
thần của ba chúng tôi có được người ưu ái như thế khi…chào đời để có thể đến được rộng rãi với
độc giả.
Xin Chúa ban phước lại cách bội phần cho vị Mạnh Thường Quân đáng yêu nầy!
Sau chừng gần hai tháng xin giấy phép, và sau một số điều chỉnh nho nhỏ, tập thơ đã được cấp
phép xuất bản tại Việt Nam vào dịp đầu tháng 12/ 2022.
Đó cũng là một niềm vui nhân mùa Giáng Sinh năm nay.
…
Tập thơ in vừa xong, thì một Mục Sư tại vùng Đà Nẵng đã gởi thư cho biết là sẽ đặt 200 tập thơ
“HOA VẪN NỞ” để tặng cho thân hữu trong chương trình truyền giảng Giáng Sinh sắp tới tại
Nhà Thờ Tin Lành H.M, do bốn, năm Hội Thánh hiệp chung tổ chức.
Thật là một niềm vui lớn nữa cho ba Nhà Thơ!
Và ngày 9/ 12/ 2022, “HOA VẪN NỞ” cũng đã về đến vùng Quảng Nam, và trong buổi Hiệp
Nguyện Giáng Sinh của Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam tại Nhà Nhóm Hội Thánh
Baptist Đức Tin Huyện Thăng Bình, “HOA VẪN NỞ” đã được đến tận tay các Mục Sư như là
một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa.
Được biết, “HOA VẪN NỞ” cũng sẽ tiếp tục được đến với các vùng miền khác nữa trong đất
nước Việt Nam trong dịp Giáng Sinh để làm quà truyền giảng Tin Lành.
Nguyện xin Chúa dùng tập thơ bé nhỏ nầy một cách hữu ích cho công việc nhà Ngài. Đó là
mong ước lớn nhất của ba tác giả Thi Tập “HOA VẪN NỞ”
Vây là sau bao ngày tháng chuẩn bị và hồi hộp mong chờ, cuối cùng rồi thì…HOA VẪN NỞ.
…
Để in được một tập thơ cứ tưởng là…dễ dàng lắm, có thơ sẵn rồi là gởi đến nhà in in thôi; nào
ngờ phải qua nhiều công đoạn nhiêu khê khác, một tập thơ mới có thể…ra đời được.
Để có được một sản phẩm vật chất đến tay người tiêu dùng, người ta cũng phải mất nhiều thời
gian và công sức mới có được. Cũng một thể ấy, để có được một sản phẩm tinh thần đến tay độc
5
giả, thiết nghĩ phải mất nhiều thời gian, công sức và tâm lực hơn thế nữa, chứ không dễ dàng
chút nào.
Trước khi kết thúc bài viết nầy, xin mời quý độc giả cùng thưởng thức mấy khổ thơ cuối trong
bài thơ “HOA VẪN NỞ” của Nữ Thi Sĩ Tiểu Minh Ngọc:
Ta ước muốn như loài hoa vẫn nở,
Vẫn vươn lên, tràn nhựa sống trong Ngài,
Vẫn bình an, giữa thế giới chuyển xoay,
Vẫn bày tỏ, Tình Yêu Trời bất diệt!
Ta khẩn nguyện, cho lòng tràn nhiệt huyết,
Đầy vui mừng, đi đến khắp mọi nơi,
Nói Tin Lành, sự cứu rỗi cho người,
Giê-su Christ, là Con Đường duy nhất!
Ôi xin Chúa, Đấng quyền năng, chân thật,
Đến mở lòng, cho tất cả trọn tin,
Yêu mến Ngài, phục vụ Chúa hết mình,
Và ta thấy, một vườn hoa vẫn nở…
Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sống như “loài hoa vẫn nở”, đầy nhựa sống, không phai tàn,
không nao núng, không lung lay, không thay đổi, cho dù cuộc đời nầy có nhiều chuyển xoay,
nhiều lo toan, nhiều bức xúc, và nhiều ưu phiền.
Và bây giờ, xin trân trọng kính mời quý độc giả cùng chúng tôi đến với “HOA VẪN NỞ”!
California, Mùa Giáng Sinh 2022 nhiều niềm vui và đáng nhớ!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu
(*): Tập thơ “HOA VẪN NỞ” của ba tác giả Thanh Hữu, Bình Tú Ngọc và Tiểu Minh Ngọc in
chung, Nhà Xuất Bản Đồng Nai vừa xuất bản tại Việt Nam vào tháng 12/ 2022. Xin mời quý độc
giả đón đọc.
Nguồn Suối Tâm Linh
