Có Phải Mọi Tôn Giáo Đều Như Nhau
Sâu thẳm bên trong mỗi con người đều có nhận thức về một Đức Chúa Trời. Mong muốn tìm kiếm Ngài theo bản năng tự nhiên. Và mọi tôn giáo đều là hành trình tìm kiếm Chúa. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan niệm về Chúa giữa các tôn giáo là rất lớn!
Biết được lẽ thật là điều có ý nghĩa sống còn
Phật giáo không tin vào một Đức Chúa Trời có thân vị. Trọng tâm lời dạy của Đức Phật là để được giải thoát khỏi vòng luân hồi
Ấn Độ giáo có hơn 1000 vị thần. Nổi bật nhất trong số đó là Brahma, Vishnu và Krishna
Trong Hồi giáo, Allah không có con trai. Isa (Giê-su) chỉ là một nhà tiên tri
Trong Cơ-đốc giáo, Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, giáng thế để cứu chuộc nhân loại
Tôn giáo nào mới là đúng? Người ta dễ dàng nói rằng: “Đạo nào cũng như nhau. Tất cả đều có cùng một đích đến. Miễn là chúng ta chấp nhận niềm tin của nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Nhưng đó là một cách nghĩ quá đơn giản! Dĩ nhiên, tôn trọng lẫn nhau là điều tốt. Nhưng khi nói đến tôn giáo, thì việc biết lẽ thật là vấn đề sống còn. “Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Đơn giản là không thể đánh đồng tất cả các tôn giáo. Chúng rất khác nhau. Lẽ thật chỉ có một.
Sứ mệnh độc nhất của Chúa Giê-su
Điều gì khiến thông điệp của Kinh Thánh trở nên độc đáo? Điều gì khiến Chúa Giê-su đặc biệt đến vậy? Tôi đã từng đọc được câu này: “Có rất nhiều người muốn trở thành thần, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời chịu hạ mình trở thành con người.” Câu nói này chạm đến điểm khác biệt cốt lõi. Trong khi ở hầu hết các tôn giáo, con người phải tìm đường để lên với Chúa, thì trong Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra rằng chính Đức Chúa Trời đã hạ mình xuống với nhân loại. Có một câu chuyện xưa minh họa rõ điều này:
Ngày xưa có một người rơi xuống một cái giếng cạn. Anh ta không tài nào tự trèo lên được. Rồi anh nghe tiếng bước chân và nhìn thấy khuôn mặt của Đức Phật. Anh cầu cứu thì Đức Phật nói: “Đây là nghiệp của con. Hãy nhân dịp này dứt bỏ mọi ham muốn.” Một lát sau, Mohammed đi ngang. Người này lại kêu cứu. Mohammed nói: “Ý Chúa luôn hoàn hảo và con phải chấp nhận.” Từng người một, tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo đều đến và cho lời khuyên của họ. Cuối cùng, Chúa Giê-su cũng đến. Ngài không nói gì, nhưng trèo xuống giếng, Ngài ôm người ấy vào lòng và ban phước cho anh. Sau đó, Ngài cho anh trèo lên vai mình, để anh có thể ra khỏi giếng. Người ấy biết ơn và vui mừng lắm: anh lại được tự do! Bấy giờ anh mới nhận ra rằng Chúa Giê-su đã thế chỗ anh trong giếng.
Chúa Giê-su là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời
Kinh Thánh chép trong 2 Cô-rinh-tô 5:21 về Chúa Giê-su: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” Và chính Chúa Giê-su đã phán trong Giăng 14:6, “ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” Chỉ qua Chúa Giê-su, bạn mới có thể đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài kéo bạn ra khỏi hố sâu tội lỗi và đem bạn trở về với Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp độc nhất của Kinh Thánh, không tôn giáo nào khác có được.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: biblword.net
Nguồn Suối Tâm Linh
