ĐẤNG MANG ÁNH SÁNG ĐẾN TRẦN GIAN

“ĐẤNG MANG ÁNH SÁNG ĐẾN TRẦN GIAN”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 28/12/2025

Hài nhi Giê xu Con Trời ra đời

Nằm trong máng cỏ đê hèn

Danh Ngài là Em-ma-nu-ên

Ngài là Ngôi Hai của Chúa Trời

 

Ngài là ánh sáng chiếu khắp thế gian

Ánh sáng Ngài là niềm tin hy vọng

Ngài chiếu sáng cho nhân loài

Ngài vào đời để cứu tội nhân

 

Ngài chịu chết trên cây thập tự

Huyết Ngài tuôn đổ vì tội thế nhân

Ân điển Ngài tràn đầy cho ai tìm kiếm

Ngài là món quá quý nhất trần gian

 

Đức Chúa Cha yêu thương bạn và tôi

Ngài ban Con Một của Ngài

Đến thế gian chịu chết thay tôi và bạn

Để con người nhận được sự cứu ân

 

 

Hôm nay Mừng Chúa Giáng Sinh
Ngài mang đến bình an hy vọng diệu kỳ

Cho ai muốn tìm kiếm gặp Ngài

Ngài ban cho cứu rỗi và sự sống đời đời

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *