Điện Thoại Phúc Âm: Nhớ Và Quên

Nhớ Và Quên
Hôm nay chúng tôi xin bàn về hai chữ “Nhớ và Quên.” Trí nhớ rất cần cho mỗi người. Lúc còn đi học, khi học bài học thuộc lòng, học các định luật khoa học, toán học, cũng như học sinh ngữ, chúng ta ước ao thế nào có được bộ óc của Lê Quí Đôn, đọc qua một lần là nhớ vanh vách, để khỏi tốn công lặp đi lặp lại. Nhưng trên đời chắc số người có bộ óc như Lê Quí Đôn rất hiếm, nên chúng ta đã phải thức khuya dậy sớm để học cho nhớ những điều chúng ta đáng phải nhớ. Nhưng trí nhớ nhiều khi không chịu theo ý muốn chúng ta. Những điều đáng phải nhớ lại không nhớ, những điều đáng phải quên lại không quên. Nhiều hình ảnh, nhiều lời nói, nhiều ý tưởng chúng ta muốn gọt cho sạch khỏi trí nhớ mà gọt không đi. Nhiều người ước mong trí mình như cuộn băng cassette, muốn thâu gì thì thâu, muốn xóa thì xóa.
Thực sự khoa học cho ta biết tiềm thức của ta giống như cuộn băng cassette, cái gì cũng thâu lại cả. Có nhiều việc ta tưởng quên đã lâu, nhưng thực sự tiềm thức vẫn còn ghi lại rõ rệt. Một bác sĩ gần đây có ghi lại những lời tự thuật của nhiều người bị y học kể là đã chết rồi, nhưng họ chỉ chết một khoảng thời gian ngắn rồi bừng tỉnh dậy. Lời khai của các người này có nhiều chi tiết không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm rất trùng hợp, đó là việc nhớ lại các việc đã xảy ra trong đời sống của họ. Hầu hết đều kể lại rằng: họ thấy lại đời sống của họ với tất cả các chi tiết. Có những việc họ đã quên từ lâu rồi, nhưng tất cả đều hiện trở lại rõ rệt như một cuốn phim được đem chiếu lại.
Thánh-Kinh chép rằng: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử từng người tùy theo công việc họ đã làm.” Lúc đứng trước tòa án của Chúa, mọi người sẽ thấy lại cuộc đời của mình, những việc làm kín giấu, những lời nói thầm vụng, những tư tưởng bí ẩn, tất cả đều trần trụi và phơi bày rõ rệt. Lúc đứng trước tòa án Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta muốn cho Chúa quên bớt tội của ta, và muốn cho tiềm thức quên đi và đừng chiếu lên màn ảnh lương tâm các hành động không xứng đáng của ta. Muốn thì muốn, nhưng chắc chắn tiềm thức ta không quên, mà Chúa cũng không quên. Khi để một giây phút suy nghĩ về tòa án của Đức Chúa Trời đặt xét xử nhân loại, không ai mà không run sợ. Nhưng kính thưa quý vị, quý vị không cần phải ra trước tòa án đó, vì Thánh-Kinh đã mở cho quý vị con đường thoát. Thánh-Kinh quả quyết rằng: “Huyết của Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội chúng ta.” Xin quý vị chú ý đến động từ “tẩy sạch.” Thánh-Kinh quả quyết rằng: khi chúng ta tiếp nhận ân điển của Chúa, tin rằng Chúa đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thì chẳng những ta được tha thứ, mà còn được tẩy sạch, tức là Chúa xóa sạch tiềm thức và lương tâm ta, và Chúa quên hết tội lỗi ta đã phạm.
Trí óc hữu hạn của tôi không hiểu làm sao Chúa có thể làm như vậy được, nhưng tôi tin chắc rằng Đấng Tạo Hóa đã phán thì Ngài cũng làm được, Ngài đã tha thứ thì Ngài cũng có quyền năng lấy Máu Huyết thánh của Chúa Cứu Thế làm tiêu mất quá khứ tội lỗi của ta. “Huyết của Chúa Cứu Thế tẩy sạch mọi tội lỗi của ta.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Nguồn Suối Tâm Linh