Đức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Náu Giữa Bão Tố

Đức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Náu Giữa Bão Tố

 

Khuôn mặt tôi nóng bừng, ướt đẫm nước mắt còn chưa kịp khô. 48 giờ trôi qua như một khoảng mờ nhòe, nhưng có một điều tôi biết rất rõ: không có Chúa, tôi không thể nào vượt qua được. Tôi nằm trên giường, cố gắng ngủ, nhưng những cơn ác mộng của hai ngày trước cứ liên tục quay về. Cái chết của chồng tôi đến quá đột ngột — chỉ trong khoảnh khắc, anh đã không còn nữa. Tôi nghẹt thở, tuyệt vọng mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Trong tận cùng của đau đớn, tôi bật khóc và kêu cầu Chúa, nước mắt lại tuôn rơi: “Lạy Chúa, con không biết phải làm gì, nhưng con biết chắc một điều: không có Ngài, con không thể đứng vững. Xin hãy giúp con.” Khi nước mắt dần lắng xuống, tôi thiếp đi — và trong giây lát, có một sự bình an bao phủ.

Khi đi qua những mùa khó khăn nhất của cuộc đời, chúng ta thường muốn khép mình lại, tránh xa mọi người, che giấu cảm xúc thật của mình. Chúng ta giả vờ ổn, vì sự dễ tổn thương khiến ta thấy không thoải mái. Nhưng sự thật là: chính sự dễ tổn thương ấy lại thường mở ra cánh cửa của sự chữa lành. Và việc bày tỏ tấm lòng mình trước mặt Chúa thường là điều chúng ta cần nhất để nắm lấy đức tin giữa cơn bão.

“Đức Giê-hô-va thật tốt lành,Là thành lũy trong ngày hoạn nạn;Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.” (Na-hum 1:7)

Trong vòng tay của Cha trên trời là nơi an toàn nhất, nhất là khi tấm lòng chúng ta tan vỡ.
Đức Chúa Trời là nơi nương náu vững chắc giữa những cơn bão cuộc đời. Ngài không phải lúc nào cũng dẹp yên cơn bão, nhưng Ngài ban sự yên ủi và nghỉ ngơi ngay khi bão tố vẫn đang gào thét chung quanh.

“Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.” (Thi-thiên 62:8)

Hãy hình dung thế này: khi bạn đi bộ ngoài đường, quên mang theo ô, và trời bỗng đổ mưa lớn. Bạn sẽ bước nhanh hơn, cố gắng về nhà sớm nhất có thể — vì bạn biết ở đó có quần áo khô, hơi ấm, và có thể là một tách trà nóng đang chờ. Trong những cơn bão của cuộc đời cũng vậy. Chúng ta có thể chọn chạy đến với Chúa để tìm nơi ẩn náu, hoặc đứng yên giữa cơn bão và để nó nhấn chìm mình. Bão tố, tự bản chất, là điều không thể tránh khỏi. Mục tiêu của chúng ta không phải là né tránh cơn bão, mà là tìm được nơi trú ẩn ngay trong cơn bão đó.

Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình; Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi.” (Thi-thiên 91:4)

Không chỉ có sự nghỉ ngơi nơi chính Ngài, mà sự thành tín và những lời hứa của Ngài còn che chở, nâng đỡ, và giữ cho bước chân chúng ta đứng vững giữa phong ba.

“Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố,Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn.” (Châm-ngôn18:10)

Các môn đồ từng ở trong thuyền, giữa một cơn bão dữ dội. Khi Chúa Giê-xu bước đến trên mặt nước, họ sợ hãi, hoảng loạn, không biết phải làm gì. Tôi tin rằng bạn cũng từng cảm thấy như vậy. Tôi thì đã từng. Nhưng Chúa phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” (Ma-thi-ơ 14:24-27)

Và đó cũng là điều tôi muốn nhắn gửi đến bạn hôm nay. Dù bạn đang đi qua cơn bão nào, bạn vẫn có thể tìm được nơi ẩn náu trong Chúa Giê-xu. Đừng sợ. Hãy can đảm. Ngài đang ở đây.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com/devotions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   2   =