“ĐỨC TIN GIỮA BÃO TỐ”
MS Trọng sáng trên AI, ngày 23/4/2026
Con đang đứng giữa cơn bão
Khẩn cầu Danh Ngài, nhưng chẳng thấy Chúa đâu,
Những khó khăn ập đến, tâm thần bất an,
Chúa có nhìn thấy con không?
Hình như Chúa muốn dạy con điều gì?
Ngài vẫn im lặng hỏi: “Đức tin con ở đâu”.
Ngài đang quan sát việc làm của con
Chúa đã dẹp tan cơn bão cho con rồi…….
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con…..
Con luôn tin cậy sự dẫn dắt của Cha,
Nắm chặt lời hứa nơi Cha Từ Ái ,
Không còn nghi ngờ cơn bão cuộc đời,
Vì mọi sự, đều vâng lệnh Ngài, A men!……
—
Con đang đứng giữa cơn bão
Khẩn cầu Danh Ngài, nhưng chẳng thấy Chúa đâu,
Những khó khăn ập đến, tâm thần bất an,
Chúa có nhìn thấy con không?
Hình như Chúa muốn dạy con điều gì?
Ngài vẫn im lặng hỏi: “Đức tin con ở đâu”.
Ngài đang quan sát việc làm của con
Chúa đã dẹp tan cơn bão cho con rồi…….
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con…..
Con luôn tin cậy sự dẫn dắt của Cha,
Nắm chặt lời hứa nơi Cha Từ Ái ,
Không còn nghi ngờ cơn bão cuộc đời,
Vì mọi sự, đều vâng lệnh Ngài, A men!……
Lu-ca 8:25 “Ngài phán với các môn đồ: “Đức tin các con ở đâu?” Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: “Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài?”
Nguồn Suối Tâm Linh