“ĐƯỜNG THEO CHÚA” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 19/5/2026

“ĐƯỜNG THEO CHÚA”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 19/5/2026

 

 

Hành trình theo Chúa không phải dễ dàng,
Đường vào Thiên Đàng ngoằn ngoèo khó đi,
Không phải đường đầy hoa thơm tráng nhựa,
Con đường đầy thách thức, nhưng phước hạnh sau cùng….

 

Lời Chúa là quan trọng cho cuộc hành trình,
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Là ánh sáng cho đường lối tôi,
Lời Chúa là kim chỉ nam, giúp bước theo Ngài vững vàng……

 

Theo Chúa là bước trên con đường hẹp và hy sinh,
Vác cây thập tự, đòi hỏi hạ mình,
Chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa,
Cho đến ngày gặp mặt Ngài, Ha-lê-lu-gia….

Ai kiên trì trên hành trình theo Chúa,
Giữ vững đức tin , đồng hành với Chúa mỗi ngày,
Dù gặp gian nan, hay trũng bóng chết,
Chúa luôn kề bên, dẫn dắt suốt con đường về nhà Cha…..

Hành trình theo Chúa không phải dễ dàng,
Đường vào Thiên Đàng ngoằn ngoèo khó đi,
Không phải đường đầy hoa thơm tráng nhựa,
Con đường đầy thách thức, nhưng phước hạnh sau cùng….

 

Lời Chúa là quan trọng cho cuộc hành trình,
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Là ánh sáng cho đường lối tôi,
Lời Chúa là kim chỉ nam, giúp bước theo Ngài vững vàng……

 

Theo Chúa là bước trên con đường hẹp và hy sinh,
Vác cây thập tự, đòi hỏi hạ mình,
Chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa,
Cho đến ngày gặp mặt Ngài, Ha-lê-lu-gia….

Ai kiên trì trên hành trình theo Chúa,
Giữ vững đức tin , đồng hành với Chúa mỗi ngày,
Dù gặp gian nan, hay trũng bóng chết,
Chúa luôn kề bên, dẫn dắt suốt con đường về nhà Cha…..

 

Thi Thiên 23:4“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây gậy và cây tu của Ngài an ủi tôi.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   8   =