Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 26/10/2017
Exceedingly Better
He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever. 1 Chronicles 17:12
My birthday is the day after my mother’s. As an adolescent, I would scramble to think of a gift that delighted my mom yet fit in my budget. She always received my purchases with appreciation, and on the following day, my birthday, she would present her gift to me. Without fail, her gift vastly outshone mine. Her intention wasn’t to diminish what I’d given her; she simply gave generously from her resources, which far exceeded my own.
My desire to give to my mother reminds me of David’s wish to build a home for God. Struck by the contrast between his palace and the tent where God revealed Himself, David longed to build God a temple. Instead of granting David’s wish to give, God responded by giving David an exceedingly better gift. God promised that not only would one of David’s children (Solomon) build the temple (1 Chron. 17:11), but that He would build David a house, a dynasty. That promise began with Solomon but found its ultimate fulfillment in Jesus, whose throne was indeed “established forever” (v. 12). David wanted to give from his finite resources, but God promised something infinite.
God’s gift to us in Jesus Christ exceeds all gifts.
Like David, may we always be moved to give to God out of gratitude and love. And may we always see how much more abundantly He has given to us in Jesus.
1 Chronicles 17:1-15New International Version (NIV)
God’s Promise to David
17 After David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, “Here I am, living in a house of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent.”
2 Nathan replied to David, “Whatever you have in mind, do it, for God is with you.”
3 But that night the word of God came to Nathan, saying:
4 “Go and tell my servant David, ‘This is what the Lordsays: You are not the one to build me a house to dwell in.5 I have not dwelt in a house from the day I brought Israel up out of Egypt to this day. I have moved from one tent site to another, from one dwelling place to another.6 Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their leaders[a] whom I commanded to shepherd my people, “Why have you not built me a house of cedar?”’
7 “Now then, tell my servant David, ‘This is what the LordAlmighty says: I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel.8 I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name like the names of the greatest men on earth. 9 And I will provide a place for my people Israel and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore, as they did at the beginning 10 and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also subdue all your enemies.
“‘I declare to you that the Lord will build a house for you:11 When your days are over and you go to be with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own sons, and I will establish his kingdom.12 He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever. 13 I will be his father, and he will be my son. I will never take my love away from him, as I took it away from your predecessor. 14 I will set him over my house and my kingdom forever; his throne will be established forever.’”
15 Nathan reported to David all the words of this entire revelation.
Father God, I thank You for Your astounding gift to me in Jesus Christ. Your love overwhelms me.
God’s gift to us in Jesus Christ exceeds all gifts.
Trổi Hơn Bội Phần
1 Sử Ký 17:1-15New Vietnamese Bible (NVB)
Vua Đa-vít Muốn Xây Đền Thờ Chúa
17 Sau khi vua Đa-vít an cư trong cung điện mình, vua nói với tiên tri Na-than: “Này ta ở trong cung điện bằng gỗ bá hương còn Rương Giao Ước của CHÚA thì ở trong trại.” 2 Na-than đáp lời vua Đa-vít: “Vua hãy làm mọi điều lòng mình muốn vì Đức Chúa Trời ở cùng vua.” 3 Nhưng tối hôm ấy có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na-than:
4 “Hãy đi, nói với Đa-vít, tôi tớ ta, CHÚA phán như vầy: ‘Ngươi không phải là người sẽ xây đền thờ cho ta ngự.’ 5 Vì từ ngày ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, ta không ở trong nhà. Ta đã di chuyển từ trại này sang trại kia, từ chỗ ở này đến chỗ ở nọ. 6 Trong mọi nơi ta đã đi cùng Y-sơ-ra-ên, có khi nào ta bảo cùng một trong những người lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, những người ta đã truyền chăn giữ dân ta, rằng: Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương?”
7 Bây giờ, hãy nói với Đa-vít, tôi tớ ta, CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Ta đã đem ngươi ra từ đồng cỏ, từ một kẻ chăn cừu để làm người cai trị dân Y-sơ-ra-ên ta. 8 Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi, diệt hết thù địch trước mặt ngươi; ta sẽ làm cho ngươi nổi danh như những người vĩ đại nổi danh trên thế giới. 9 Ta sẽ lập một nơi cho dân Y-sơ-ra-ên ta, ta sẽ trồng chúng nó tại đó để chúng có một quê hương và không bị quấy rối nữa; quân gian ác cũng sẽ không còn áp bức chúng như thuở ban đầu, 10 từ khi ta lập các người lãnh đạo trên dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta sẽ bắt mọi kẻ thù địch qui phục ngươi. Ta công bố cho ngươi biết CHÚAsẽ xây cất một cung điện cho ngươi. 11 Khi phần ngươi đã mãn, trở về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng dõi ngươi, một trong những con trai ngươi, sẽ đứng lên kế vị ngươi; ta sẽ lập vương quốc người vững chắc. 12 Người sẽ xây đền cho ta, ta sẽ lập ngai người bền vững mãi mãi. 13 Chính ta sẽ làm cha người và người sẽ là con ta và ta sẽ không rút lại tình yêu thương của ta khỏi người như ta đã rút lại khỏi kẻ tiền nhiệm ngươi. 14 Ta sẽ lập người trên nhà và trên vương quốc ta đời đời; ngai người sẽ được vững lập mãi mãi.” 15 Na-than trình lại tất cả những lời và mạc khải trên cho Đa-vít.
Chính nó sẽ xây cất cho Ta một đền thờ, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền đến đời đời. I Sử ký 17:12
Sinh nhật của tôi kế ngay sau sinh nhật mẹ tôi. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã bối rối khi suy nghĩ tặng món quà gì để khiến mẹ vui mà vẫn vừa túi tiền của mình. Mẹ tôi luôn nhận những gì tôi mua tặng với sự cảm kích, và ngày tiếp theo là sinh nhật của tôi, bà tặng quà cho tôi. Chắc chắn, món quà của bà tuyệt vời hơn rất nhiều so với của tôi. Bà không có ý hạ thấp những gì tôi tặng cho bà; bà chỉ đơn giản là tặng quà cho tôi cách hào phóng theo khả năng của bà và vượt xa hơn rất nhiều so với món quà của tôi.
Ước muốn tặng quà cho mẹ nhắc tôi nhớ về lòng ước ao của Đa-vít muốn xây một ngôi nhà cho Đức Chúa Trời. Bị đánh động bởi sự tương phản giữa cung điện của mình với lều tạm nơi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài, Đa-vít ước ao xây cho Chúa một đền thờ. Thay vì thỏa đáp điều Đa-vít mong ước, Chúa đáp lời bằng cách ban cho ông một món quà tốt hơn bội phần. Chúa hứa rằng không chỉ một người con của ông (Sa-lô-môn) sẽ xây đền thờ (I Sử. 17:11), nhưng Ngài còn xây cho Đa-vít một triều vua. Lời hứa đó bắt đầu với Sa-lô-môn và được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Jêsus, ngôi Ngài thực sự “vững bền đến đời đời” (c.12). Đa-vít muốn dâng cho Chúa từ nguồn tài nguyên giới hạn của mình, nhưng Chúa hứa ban cho ông một điều vô hạn.
Cũng như Đa-vít, nguyện chúng ta luôn được cảm động để dâng hiến cho Chúa xuất phát từ lòng biết ơn và yêu mến Ngài. Và nguyện chúng ta luôn nhìn thấy những gì Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Jêsus là dư dật hơn biết bao.
Lạy Cha, con cảm ơn Ngài đã ban cho con món quà tuyệt diệu trong Chúa Jêsus Christ. Tình yêu của Ngài luôn tràn ngập trong con.
Món quà của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Jêsus Christ vượt trổi hơn mọi món quà.
Nguồn Suối Tâm Linh