Hiểm Hoạ Của Sự Lo Âu — Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/08/2026

Hiểm Hoạ Của Sự Lo Âu

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/08/2026

Trong thời đại chúng ta đang sống, sự bận rộn gần như trở thành thước đo giá trị của con người. Mỗi ngày, bộ não liên tục bị cuốn theo những dòng thông báo chớp tắt trên màn hình điện thoại. Vừa thức dậy, chúng ta đã tất bật với công việc và những chỉ tiêu phía trước. Đến khi đêm xuống, đầu óc vẫn quay cuồng với đủ mọi viễn cảnh tồi tệ chưa từng xảy ra. Dường như con người ngày nay không còn sống cho hiện tại, mà cứ mải miết chuẩn bị để đối phó với một tương lai chưa đến. Nỗi lo âu giống như một màn sương dày đặc, che khuất tầm nhìn, bóp nghẹt lồng ngực và khiến chúng ta quên mất rằng mình vẫn đang an bình trong vòng tay của một Người Cha đầy lòng thương xót.

Hôm nay, ngày 27/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Carolyn Fraiser qua chủ đề HIỂM HOẠ CỦA SỰ LO ÂU

“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi.” (Lu-ca 12:32)

“Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi.” (Lu-ca 12:29-32)

Cách đây vài năm, tôi đột ngột mất việc. Sau khi cú sốc qua đi, tâm trí tôi bắt đầu suy diễn ra đủ mọi kịch bản tồi tệ nhất. Lúc bấy giờ tôi vẫn độc thân và không có nguồn thu nhập nào khác. Đã vậy, tôi lại vừa chuyển đến một tiểu bang khác để nhận công việc này, ở cách xa gia đình đến hàng ngàn dặm và chẳng có chỗ dựa tinh thần nào.

Tôi cảm nhận rõ sự nặng nề quen thuộc đang siết chặt lồng ngực. Giờ tôi phải làm sao? Tiền đâu để trả tiền thuê nhà và các hóa đơn? Liệu tôi có đủ khả năng tài chính để chuyển về quê không? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập kéo đến, rồi nhanh chóng hóa thành nỗi sợ hãi, và cuối cùng biến thành một cơn hoảng loạn. Bỗng chốc, tôi thấy mình không thể thở nổi.

Trải nghiệm ấy chẳng hề xa lạ với tôi. Tôi đã phải vật lộn với chứng lo âu từ những năm tháng tuổi thiếu niên. Tâm trí tôi cứ mãi trôi dạt theo những nỗi sợ mang tên “nếu như” hay “lỡ như”. Hầu như lúc nào cũng thế, tôi không biết phải đối diện thế nào với những viễn cảnh có thể xảy đến. Nỗi lo khiến tôi chết lặng – đến mức ngay cả những quyết định đơn giản nhất để bước tiếp, tôi cũng không sao đưa ra được.

Dù không phải ai cũng đối mặt với chứng lo âu hay những cơn hoảng loạn như tôi, nhưng ngay cả những người tin Chúa cũng rất dễ rơi vào sự lo lắng. Chúng ta để tâm trí mình trôi dạt về tương lai và chần chừ quá lâu trước câu hỏi “lỡ như”. Cứ thế, chúng ta không còn bắt mọi ý nghĩ quy phục Đấng Christ, mà lại để lòng mình bị cuốn theo những điều chưa xảy ra, thay vì tập trung vào điều Chúa đang bày tỏ với chúng ta ngay trong hiện tại.

Trong Lu-ca chương 12, Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo các môn đồ – và cả chúng ta ngày nay nữa: “Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi.” (câu 29-30).

Nếu ai đó có lý do chính đáng để lo âu, thì đó chính là Đa-vít. Vua Sau-lơ ráo riết săn đuổi ông từ những hang động, vượt qua các dãy núi, băng qua hoang mạc và sẵn sàng giết bất cứ ai dám cản đường. Đa-vít còn hy vọng gì nữa? Sau-lơ nắm trong tay hàng ngàn tinh binh, trong khi Đa-vít chỉ có vài trăm người đang lâm vào cảnh ngặt nghèo, nợ nần và bất mãn (I Sa-mu-ên 22:2). Thế nhưng, Đa-vít vẫn từng bước vững lòng trông cậy Chúa, và Ngài đã dẫn dắt ông cùng đoàn người đến nơi ông có thể chiến thắng kẻ thù mà không cần giao chiến (I Sa-mu-ên 24).

Chúa chu cấp mọi nhu cầu của Đa-vít trên từng bước đường, và Ngài cũng đang ở cùng chúng ta. Sự lo lắng kéo tâm trí chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa, khiến chúng ta không còn nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài. Thay vì sống trong hiện tại, chúng ta cứ mãi hướng về một tương lai mơ hồ. Thế là chúng ta đã bỏ lỡ những điều Chúa đang tỏ bày với mình ngay lúc này.

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã không còn cảm nhận được tiếng phán nhỏ nhẹ, êm dịu đang hồi đáp từng câu hỏi bật ra trong lòng mình hôm ấy: “Đừng sợ vì Ta ở với con” (Ê-sai 41:10). Tôi phải học lại bài học đó – một bài học đầy cay đắng. Suốt một năm sau đó, tôi được tận mắt chứng kiến Cha thiên thượng chu cấp mọi nhu cầu của mình cho đến khi Ngài mở ra cánh cửa cho công việc tiếp theo. Thậm chí, tôi còn không phải đụng đến khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của mình.

Đó chính là điều mà Cha thiên thượng của chúng ta vẫn đang làm! Nếu Ngài đã vui lòng ban vương quốc cho chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại không chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta hôm nay? Hãy hết lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Ngài, vì Ngài luôn là Đấng thành tín.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc con cứ mãi cậy vào sức riêng, để cho những lo âu, toan tính và nỗi sợ về ngày mai lấn át cả sự hiện diện của Ngài. Giữa một thế giới đầy những bất định và áp lực, xin giúp con biết buông bỏ những câu hỏi “lỡ như” đầy mệt mỏi, để quay về nương náu dưới bóng cánh của Ngài. Xin ban cho con một đức tin vững vàng, thuận phục Ngài trong từng suy nghĩ và trọn vẹn phó thác hiện tại lẫn tương lai trong tay Cha thành tín. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, tương lai là một ẩn số vượt quá khả năng của con người, nhưng lại nằm trọn trong sự tể trị khôn ngoan của Đấng Tối Cao. Khi bạn thôi gồng mình chống lại những viễn cảnh tồi tệ, cũng là lúc bạn mở lòng để đón nhận sự chu cấp diệu kỳ từ Cha. Bạn đang đối diện với những nan đề tưởng chừng không còn lối thoát? Hãy nhớ rằng Ngài chưa từng rời xa bạn dù chỉ trong giây phút, và cũng chưa bao giờ thất tín với những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài.

Quý thính giả thân mến, có lẽ mỗi chúng ta đều đang mang trong lòng những điều khiến mình lo lắng: một công việc chưa biết ngày mai ra sao, một gia đình đang có nan đề, một người thân vẫn chưa biết đến Chúa, hay một tương lai mà chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng giữa những điều khiến lòng mình bất an, Chúa vẫn nhắc chúng ta rằng Ngài biết rõ mọi nhu cầu của mình và đang kêu gọi chúng ta bước vào sự tin cậy.

Nếu hôm nay bạn đang nhớ đến cho một người thân chưa tin Chúa, hãy gửi tên người ấy về cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày qua đường link và mã QR trong video này, để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong lời cầu thay, trình dâng những người thân yêu chưa tin Chúa của chúng ta lên cho Ngài.

Và nếu bạn muốn đứng cùng nhiều anh chị em khác để cầu thay cho những người chưa biết Chúa, thân mời bạn tham gia nhóm Chiến sĩ cầu nguyện trong chiến dịch “Mùa Gặt Bội Thu 2026” qua đường link trong phần mô tả và bình luận của video này. Có thể bạn không biết phải nói gì, không biết làm thế nào để chia sẻ Phúc Âm, nhưng bạn luôn có thể bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Hãy trao những người mình yêu thương vào tay Cha thành tín và tin rằng Ngài đang làm việc trong cuộc đời họ, ngay cả khi chúng ta chưa nhìn thấy.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   6   =