Ngày 27/8/2026 — Chúa Truyền Cho Con Điều Gì? — Giô-suê 5:13-15

Ngày 27/8/2026

Chúa Truyền Cho Con Điều Gì?

Giô-suê 5:13-15

5:13 Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? 5:14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy, và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? 5:15 Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Giô-suê 5:13-15

 

 

 

“Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (câu 14b).

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời đối đáp giữa ông Giô-suê và tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va cho ông Giô-suê biết điều gì? Thái độ của ông Giô-suê thay đổi ra sao? Bạn làm gì trước mệnh lệnh rao truyền Phúc Âm của Chúa?

Khi đang đứng gần thành Giê-ri-cô để thăm dò, có lẽ trong lòng lo lắng vì sắp phải lãnh đạo người Ít-ra-ên chiếm thành cao lớn này, ông Giô-suê chợt thấy một chiến binh cầm gươm trần đứng đối diện với mình. Cảm thấy nghi ngại trước một người lạ mặt tuốt gươm trong tư thế chiến đấu, ông Giô-suê lại gần và hỏi người đó có cùng phe với Ít-ra-ên hay cùng phe với kẻ thù. Người trả lời là không thuộc phe nào cả mà bây giờ đến để làm “tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va.” Dĩ nhiên, vì không phải người phàm trần nên chẳng thuộc phe nào. Người đến không phải để chiến đấu theo lệnh của ông Giô-suê hay của tướng lãnh thành Giê-ri-cô, mà đến để thực hiện ý Chúa. Điều đó cho ông Giô-suê hiểu rằng trận chiến chiếm thành Giê-ri-cô sắp xảy ra không phải ở dưới quyền chỉ huy của ông mà hoàn toàn ở dưới sự lãnh đạo tối cao của Chúa và chiến thắng sẽ thuộc về Ngài.

Xưa kia, Chúa đã cho ông Môi-se biết người Ít-ra-ên sẽ phải đi ngang qua sông Giô-đanh đặng đánh chiếm các dân tộc lớn và mạnh hơn họ. Ngài sẽ đi trước họ, tiêu diệt và hạ các dân này trước mặt họ. Họ sẽ được nhận lấy xứ của các dân ấy chẳng phải vì cớ sự công bình của họ, nhưng vì sự gian ác của các dân này để làm ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng các tổ phụ họ (Phục Truyền 9:1-5). Giờ đây, trước khi tiến chiếm thành Giê-ri-cô, ông Giô-suê cần được sự khích lệ của Chúa là người Ít-ra-ên sẽ được ban cho chiến thắng theo lời hứa của Ngài. Ông cũng cần được nhắc nhở rằng Chúa mới chính là chỉ huy, còn ông chỉ là một thuộc hạ, một người lính của Ngài. Khi nhận biết được vị tướng đạo binh này đến từ Chúa, ông Giô-suê từ một người lên tiếng hạch hỏi, nghi ngờ, đã chuyển sang đầu phục hoàn toàn. Ông sấp mặt xuống đất và thưa rằng, “Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?”

Mỗi chúng ta cũng được Chúa giao cho những nhiệm vụ khác nhau, tuy nhiên, có một mệnh lệnh chung phải thực hiện là rao truyền Phúc Âm để chinh phục một vùng đất, gia đình hay cá nhân nào đó cho Chúa, loại bỏ sự thờ hình tượng và sự gian ác ra khỏi vùng đất và tấm lòng của những con người đó. Xin đừng sợ hãi trước nhiệm vụ quá lớn lao, nhưng hãy nhớ rằng chiến trận thuộc về Chúa. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là lo sợ hay ỷ lại sức riêng của mình mà phải phủ phục dưới chân Chúa và thưa với Ngài rằng “Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” rồi đứng dậy và tiến bước theo sự sai phái của Ngài.

Bạn có đang hay sắp nhận một nhiệm vụ khó khăn nào từ Chúa? Bạn thấy mình phải có thái độ ra sao?

Lạy Chúa, xin cất khỏi con sự lo lắng, sợ hãi khi phải thực hiện nhiệm vụ lớn lao nào đó. Xin cho con học biết rằng chiến trận thuộc về Chúa và con chỉ biết đầu phục và vâng lời Ngài hoàn toàn mà thôi.

 

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   10   =