Hiểu Đúng Về Tội Lỗi Để Hiểu Tại Sao Ta Cần Phải Được Cứu

Hiểu Đúng Về Tội Lỗi Để Hiểu Tại Sao Ta Cần Phải Được Cứu

 

A-đam và Ê-va bị đuổi khỏi vườn Ê-đen sau khi họ phạm tội

Khảo sát cho thấy hầu hết mọi người đều hiểu sai và mơ hồ về tội lỗi. Điều này rất nguy hiểm về thuộc linh, khiến họ cũng hiểu sai về lẽ thật và đạo đức [1]. Như có người, khi bị mất việc vì bày tỏ sự vui mừng trước vụ ám sát Charlie Kirk gây phẫn nộ, đã nói mình chỉ tự do ngôn luận chứ có làm gì sai đâu. Nó cũng là rào cản trực tiếp cho việc tiếp nhận Tin Lành, vì “thánh nhân biết mình có tội, còn tội nhân cứ tưởng mình là thánh”. Nếu một người không nghĩ mình là kẻ phạm luật Trời sẽ bị trừng phạt thì họ cũng chẳng cần một Đấng Cứu Chuộc [2]. Sau đây là 6 hiểu đúng về tội lỗi để ta biết sao mình cần phải được cứu, cùng những biến đổi kỳ diệu khi ta tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu:

1. Tội lỗi bắt nguồn từ tấm lòng ích kỷ đầy tham muốn của con người.

75% số người khảo sát nghĩ rằng bản chất con người là thiện, lòng người là tốt lành [1]. Nhưng Kinh Thánh nói bản chất con người là tội lỗi, lòng người là xấu xa. Nó thúc đẩy con người làm chuyện ích kỷ để thỏa mãn ham muốn xác thịt của mình, trái nghịch với mạng lệnh hết lòng kính yêu Chúa và yêu người lân cận như mình của Ngài. Nó như “gene ích kỷ” mà Richard Dawkins nói, là một trạng thái con người thừa hưởng từ cha mẹ, từ tổ phụ Adam của mình.

“Thật, con sinh ra trong sự gian ác, Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi.” (Thi Thiên 51:5)

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 5:12)

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:14-15)

Vậy nên lòng người sẽ luôn tự nảy sinh các ý tưởng ích kỷ tội lỗi mà nếu không kiềm chế, ý tưởng sẽ trở thành lời nói, rồi thành hành động. Như khi một người ngoại tình, họ hay nói “tôi thường vẫn sống tốt mà, chỉ lỡ sai phạm thôi.” Nhưng trước khi bị bắt, dưới đời sống thường tốt ấy, ý định ngoại tình hẳn đã tự nảy sinh từ lâu trong lòng họ, phát triển và bộc lộ thành lời nói, rồi thành hành động. Vậy nên Đức Chúa Trời dò xét từ tâm trí tấm lòng. Những gì xấu xa từ miệng ra là xuất phát từ 1 tấm lòng cũng xấu xa, vậy nên Chúa phán xét cả những lời vô ích của con người. Những người kêu gọi giết người, hay bày tỏ sự vui mừng trước việc ám sát Charlie Kirk thì lời nói cho thấy tấm lòng ô uế của họ, và họ sẽ bị đoán xét về việc này.

“Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa. ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, Thử nghiệm tấm lòng, Báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi, Và tùy kết quả công việc họ làm.”” (Giê-rê-mi 17:9-10)

“Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống.” (Ma-thi-ơ 15:18-19)

“Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội.” (Ma-thi-ơ 13:36)

2. Hành vi phạm tội là đáng lo ngại hơn cảm giác có tội mà nó tạo ra.

61% người khảo sát thừa nhận tội lỗi gây ra cảm giác có tội, nhưng họ lại lo ngại về cảm giác đó hơn là chính tội lỗi [1], như một người khi ăn trộm xong thì cảm thấy cắn rứt, và lo ngại về cảm giác đó hơn là tội ăn trộm của mình. Con người có cảm giác tội lỗi là vì Chúa đã khắc ghi những gì luật pháp của Ngài đòi hỏi vào trong lòng mỗi người, và lương tâm của họ sẽ làm chứng cắn rứt trong lòng khi họ phạm tội. Nó là lời cảnh báo trong lòng về sự phán xét sẽ đến:

“Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Vào Ngày ấy, Đức Chúa Trời sẽ phán xét những việc thầm kín của loài người qua Đấng Christ Giê-xu, theo như Tin Lành của tôi.” (Rô-ma 2:15-16)

Khi con người xem cảm giác có tội là đáng lo ngại hơn việc phạm tội, họ sẽ tìm cách loại bỏ cảm giác có tội khi phạm tội. Họ sẽ thúc đẩy việc xã hội chấp nhận, bình thường hóa, và ủng hộ các hành vi phạm tội, cũng như dạy con người hãy gạt bỏ cảm giác này, chai lì với tiếng nói của lương tâm. Ta có thể thấy điều này rõ ràng trong xã hội ngày nay, khi con người bình thường hóa chuyện quan hệ ngoài hôn nhân, đồng tính, hay sự tham lam, bóc lột, ích kỷ, v.v…

“Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ, bởi luận điệu đạo đức giả của những kẻ nói dối mà lương tâm đã chai lì.” (1 Ti-mô-thê 4:2).

3. Tội lỗi có ảnh hưởng lâu dài và làm biến đổi con người.

7 đại tội chết người theo truyền thống, mà giờ chúng nhan nhản khắp nơi. Chúng đều không gây hại nhiều ban đầu, nhưng về lâu dài sẽ khiến con người ngày càng bại hoại.

Chỉ 56% người được khảo sát tin rằng tội lỗi có ảnh hưởng lâu dài đến đời sống [1], tức 44% còn lại cho rằng tội lỗi chỉ gây tác động nhất thời. Như một người khi nói dối nghĩ rằng chỉ chuyện nhỏ thôi mà, chẳng sao cả, mà không nghĩ rằng nó khiến họ sẽ dần quen, ngày một dối trá hơn, hay người ngoài thấy họ nói dối nhỏ cũng tính là họ không trung thực, vì ai làm chuyện nhỏ rồi cũng sẽ làm chuyện lớn. Việc phạm tội có thể khiển tâm trí ngày một trở nên bại hoại xấu xa. Và nó khiến con người bị phân cách với Chúa, bị chết, và bị phán xét sau cái chết.

“Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc; lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm” (Rô-ma 1:28-29)

“Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

4. Tội lỗi là sự nổi loạn chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Chỉ 62% người được khảo sát đồng ý rằng tội lỗi, về bản chất, là sự nổi loạn chống lại thẩm quyền thiêng liêng của Chúa [1], nghĩa là 38% còn lại tin rằng tội lỗi của con người không liên quan gì đến Chúa, như việc một người nói dối, ăn cắp, hay ích kỷ nghĩ rằng chuyện họ làm chẳng đụng đến Chúa.  Nhưng “những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó” (Rô-ma 2:15), vậy nên khi phạm tội, con người cơ bản là làm trái với những gì luật pháp của Chúa đòi hỏi, là chống lại mệnh lệnh, không tin cậy, cũng không vâng lời Ngài. Nó là tội phản nghịch Chúa, và là tội thờ hình tượng – đặt luật pháp của chính mình hay điều gì đó vào vị trí tối cao của Chúa.

“Khi sai anh em đi từ Ca-đe Ba-nê-a, Đức Giê-hô-va đã dặn: ‘Hãy đi lên chiếm hữu vùng đất mà Ta đã ban cho các ngươi,’ nhưng anh em đã chống lại mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không tin cậy, cũng không vâng lời Ngài. Từ ngày tôi biết anh em đến nay, anh em luôn phản nghịch Đức Giê-hô-va.” (Phục Truyền 9:23-24)

“Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.” (I Sa-mu-ên 15:23)

5. Tội lỗi là hành động trái luật Trời, cả khi nó không sai theo luật của con người.

Chỉ 53% người khảo sát thừa nhận tội lỗi là một hành động sai trái có chủ ý, tức 47% còn lại định nghĩa lại tội lỗi theo các thuật ngữ chủ quan hơn [1]. Những gì luật pháp của Chúa đòi hỏi đã khắc ghi vào trong lòng mỗi người, vậy nên khi con người làm trái, họ sẽ bị lương tâm cắn rứt, cáo buộc. Nhưng vì lòng người là dối trá, nó sẽ ra sức biện hộ cho hành động sai trái của mình. Như khi một người làm ăn gian dối, họ sẽ biện hộ ai cũng làm vậy, không làm không cạnh tranh được. Hay khi trộm cướp, họ sẽ biện hộ tại mình nghèo. Hay khi không giúp đỡ người khác, họ sẽ biện hộ mình cũng không có thời gian, tiền bạc v.v… Con người luôn tự đặt ra các luật dễ dãi cho mình để biện hộ việc làm trái với luật Trời trong lương tâm.

“Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. ” (Rô-ma 2:15)

“Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:17)

“Còn ai phạm tội là hành động trái luật pháp; vì tội lỗi là trái luật pháp.” (I Giăng 3:4)

6. Tội lỗi là nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời, giống như Satan và các quỷ sứ của hắn.

“‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó.” (Ma-thi-ơ 25:41)

Tội lỗi không chỉ là vi phạm luật Trời, nó còn là thái độ định nghĩa lại luật lệ, gạc bỏ thẩm quyền của Chúa, không nhận biết Chúa, là xu hướng sống ích kỷ theo tham muốn của xác thịt trái nghịch đòi hỏi kính Chúa yêu người của luật Trời, là bịt tai trước lời làm chứng cáo trách của lương tâm mà Ngài đã đặt để trong lòng. Đây là sự nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời, là tội mà Satan và các quỷ sứ của hắn đã phạm. Đó là tại sao Kinh Thánh gọi những người không làm điều công chính là con cái của ma quỷ, và là lý do vì sao Chúa trừng phạt tội nhân bằng lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho Satan và các quỷ sứ của hắn – cùng tội thì cùng hình phạt.

“‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó.” (Ma-thi-ơ 25:41)

“Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người, và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.” (Giăng 8:44)

“Điều nầy cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy.” (I Giăng 3:10)

Những biến đổi kỳ diệu khi ta tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu

Hiểu đúng về tội lỗi cho ta thấy hoàn cảnh đáng sợ của mình. Ta có tấm lòng về bản chất ích kỷ đầy tham muốn xác thịt, với vô số lần bị lương tâm cáo trách do làm trái với luật Trời đòi hỏi phải kính Chúa yêu người trong suy nghĩ, trong lời nói, hay trong hành động. Ta cơ bản đã nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời như Satan và các quỷ sứ của hắn, và mọi tội lỗi ta đã phạm đang chất chứa chờ ngày phán xét nơi hỏa ngục đời đời đã chuẩn bị sẵn cho lũ quỷ.

Nhưng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời… Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:16,36). Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá chịu thay cho tội lỗi của ta, để khi tin nhận sự cứu chuộc của Ngài, ta sẽ được cứu và được những biến đổi kỳ diệu sau:

1. Được ban cho một tấm lòng mới biết khao khát sự công chính:

Trái tim được biến đổi của người tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu

Trước đây, ta có thể thấy việc nói dối là chuyện nhỏ không hại gì, nhưng giờ ta sẽ cảm thấy bị cáo trách và mong muốn sống chân thật, dù phải chịu thiệt thòi.

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.“ (Ê-xê-chi-ên 36:26)

2. Được xóa bỏ mọi tội lỗi mỗi khi ta ăn năn xưng nhận:

Trước đây, mọi tội lỗi ta làm, dù là trong ý tưởng, lời nói, hay hành động, đều chất chứa cho ngày phán xét. Nay Chúa sẽ tha thứ và tẩy sạch khi ta xưng tội trong danh Chúa Giê-xu.

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (I Giăng 1:9)

3. Được nhận là con nuôi của Ngài

Trước đây, ta trong phe của Satan nổi loạn chống nghịch Chúa. Nay ta được Chúa nhận làm con nuôi và được sự chăm sóc dạy dỗ sửa trị như con cái trong nhà.

“Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài” (Ê-phê-sô 1:5)

4. Được Ngài nghe lời cầu nguyện:

Trước đây, tội lỗi phân cách khiến Ngài chẳng nghe lời ta kêu cầu, nhưng giờ, ta có thể vững tâm mà đến trước mặt Ngài, cầu xin những gì theo ý muốn Ngài, biết rằng Ngài sẽ nghe.

“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta.” (I Giăng 5:14)

5. Được Ngài làm cho dần thánh hóa:

Trước đây, tội lỗi khiến ta phạm tội từ nhỏ dần trở nên to. Nhưng sau khi được cứu, Chúa sẽ làm việc trên đời sống ta để ta dần thánh hóa, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

“Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13)

6. Được vui hưởng sự sống đời đời với Ngài:

Trước đây, luật Trời đã định sau khi chết ta sẽ chịu phát xét và sẽ bị trừng phạt trong hỏa ngục đời đời vì mọi sai phạm mình đã làm trong ý tưởng, lời nói, hay hành động, và vì sự nổi loạn với Chúa. Nhưng giờ, ta sẽ được sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu.

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

Quả thật là có sự khác biệt như thiên đàng và địa ngục giữa người được cứu và chưa được cứu. Vậy ta hãy tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu để được nhận những biến đổi kỳ diệu này. Vì Ngài phán rằng: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2)

Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bài Tham Khảo

[1] 6 Quan Niệm Sai Lầm Về Tội Lỗi Mà Hầu Hết Mọi Người Đều Bị
https://bachkhoa.name.vn/2025/10/05/6-quan-niem-sai-lam-ve-toi-loi-hau-het-moi-nguoi-deu-bi/

[2] Study finds most Americans reject Biblical view of sin — this includes the Church
https://thealabamabaptist.org/study-finds-most-americans-reject-biblical-view-of-sin-this-includes-the-church/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *