“IM LẶNG VÀ CHỜ ĐỢI”
MS Trọng sáng tác trên Ai, ngày 15/4/2026
Chúa Giê xu chịu đau thương ngày thứ Sáu
Trên thập tự giá cứu tội nhân,
Ngày thứ Bảy mọi người lặng yên
Ngày Chúa Nhật Chúa sống lại cách huy hoàng…..
Ngài sống lại, Ngài sống lại rồi
Ngài đánh bại tử thần cõi chết
Ngài đánh tan quyền lực của Sa tan,
Nay Ngài sống lại, đầy hy vọng cho bạn và tôi………
Con sống với Ngài, dâng trọn cuộc đời
Tôn vinh thờ phượng theo thánh ý Cha
Ngàn đời con mãi ghi nhớ ơn Ngài
Vui mang thập tự vì yêu thương thế gian…..
Ngài thật tốt lành để con trông mong chờ đợi
và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va
Tình yêu Ngài rộng lớn vô biên
Bình an hạnh phúc dâng tràn trong trái tim con…
—
Chúa Giê xu chịu đau thương ngày thứ Sáu
Trên thập tự giá cứu tội nhân,
Ngày thứ Bảy mọi người lặng yên
Ngày Chúa Nhật Chúa sống lại cách huy hoàng…..
Ngài sống lại, Ngài sống lại rồi
Ngài đánh bại tử thần cõi chết
Ngài đánh tan quyền lực của Sa tan,
Nay Ngài sống lại, đầy hy vọng cho bạn và tôi………
Con sống với Ngài, dâng trọn cuộc đời
Tôn vinh thờ phượng theo thánh ý Cha
Ngàn đời con mãi ghi nhớ ơn Ngài
Vui mang thập tự vì yêu thương thế gian…..
Ngài thật tốt lành để con trông mong chờ đợi
và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va
Tình yêu Ngài rộng lớn vô biên
Bình an hạnh phúc dâng tràn trong trái tim con…
Ca Thương 3:26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.
Nguồn Suối Tâm Linh