Kinh Thánh nói về sự chữa lành

Kinh Thánh nói gì về sự chữa lành?
Ê-sai 53:5, sau đó được trích dẫn trong 1 Phi-e-rơ 2:24, là một câu Kinh Thánh then chốt về sự chữa lành, nhưng nó thường bị hiểu lầm và áp dụng sai. “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành.” Từ được dịch là “được chữa lành” có thể có nghĩa là sự chữa lành về mặt tinh thần hoặc thể chất. Tuy nhiên, bối cảnh của Ê-sai 53 và 1 Phi-e-rơ 2 làm rõ rằng nó đang nói về sự chữa lành về mặt tinh thần. “Chính Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công bình; bởi những vết thương của Ngài, anh em đã được chữa lành” ( 1 Phi-e-rơ 2:24 ). Câu Kinh Thánh này đang nói về tội lỗi và sự công bình, không phải bệnh tật. Do đó, được “chữa lành” trong cả hai câu Kinh Thánh này là nói về việc được tha thứ và cứu rỗi, không phải được chữa lành về mặt thể chất.
Kinh Thánh không liên kết cụ thể sự chữa lành về mặt thể chất với sự chữa lành về mặt tinh thần. Đôi khi mọi người được chữa lành về mặt thể chất khi họ đặt đức tin vào Đấng Christ/Đức Ki-tô, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi ý muốn chữa lành của Chúa là như vậy, nhưng đôi khi thì không. Sứ đồ/tông đồ Giăng/Gioan cho chúng ta góc nhìn đúng đắn: “Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi” (1 Giăng 5:14-15). Chúa vẫn thực hiện phép lạ. Chúa vẫn chữa lành cho mọi người. Bệnh tật, đau đớn và cái chết vẫn là những thực tế trên thế giới này. Nếu Chúa không trở lại, mọi người còn sống ngày nay sẽ chết, và phần lớn trong số họ (kể cả những Cơ đốc nhân/Ki-tô hữu) sẽ chết vì một vấn đề về thể chất (bệnh tật, ốm đau, thương tích). Không phải lúc nào ý muốn của Chúa cũng là chữa lành cho chúng ta về mặt thể chất.
Cuối cùng, sự chữa lành hoàn toàn về thể chất của chúng ta đang chờ chúng ta ở thiên đàng. Trên thiên đàng, sẽ không còn đau đớn, bệnh tật, đau khổ, hay cái chết nữa (Khải Huyền 21). Cho dù Chúa có ban cho chúng ta sự chữa lành về thể xác trên thế gian này hay không, chúng ta vẫn có thể tin cậy vào lòng nhân từ của Ngài và tập trung hy vọng vào thiên đàng, nơi chúng ta sẽ không còn phải đối mặt với các vấn đề về thể xác nữa. Khải Huyền 21:4 mô tả sự chữa lành thực sự mà tất cả chúng ta đều mong ước: “Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   1   =