Làm sao để trở thành con của Chúa?
“Nhưng hễ ai tin nhận Ngài [Chúa Giê-xu], tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).
“Các ngươi phải được tái sinh” Khi Ni-cô-đem, một vị lãnh đạo tôn giáo, đến cùng Ngài, Chúa Giê-xu không trực tiếp cam đoan về nước thiên đàng cho ông. Thay vào đó, Chúa nói “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người chẳng được tái sinh, người ấy không thể thấy vương quốc Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:7).
Khi một người được sinh ra lần đầu tiên, anh ta đã thừa hưởng bản chất tội lỗi bắt nguồn từ sự bất vâng lời của A-đam trong vường địa đàng. Không ai phải dạy một đứa trẻ cách vấp phạm tội. Nó có những khuynh hướng tội lỗi, dẫn đến những tội lỗi như nói dối, trộm cắp và thù nghịch. Thay vì trở thành con của Chúa, nó trở thành một đứa trẻ của sự bất tuân và sự thịnh nộ.
“Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi của mình; đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời nầy, theo kẻ cầm quyền trên không trung [Sa-tăng], là tà linh đang hành động giữa các con cái của sự bất vâng lời. Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa; theo lẽ tự nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác” (Ê-phê-sô 2:1-3).
Là con cái của sự thịnh nộ, chúng ta xứng đáng bị tách biệt khỏi Chúa ở nơi hỏa ngục. Thật tuyệt làm sao, khi đoạn thư Ê-phê-sô được tiếp tục bởi “Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu” (Ê-phê-sô 2:4-5).
Làm thế nào chúng ta có thể được sống trong Chúa/tái sinh/ trở thành con của Chúa? Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Tiếp nhận Chúa Giê-xu “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).
Đoạn kinh thánh trên đã giải thích rõ ràng cách thức để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng việc tin vào Ngài. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo những gì chúng ta phải tin nơi Chúa Giê-xu?
Đầu tiên, chúng ta phải nhận ra được rằng Chúa Giê-xu là con vĩnh hằng của Chúa Trời đã xuống thế gian trong hình hài con người. Được sinh ra bằng năng lực của Đức Thánh Linh qua nữ đồng trinh Ma-ri. Chúa Giê-xu không thừa kế bản chất tội lỗi của A-đam. Vì thế, Ngài còn được coi là người nam A-đam thứ hai (1 Cô-rinh-tô 15:22) Trong khi tội lỗi bất tuân của ông tổ A-đam đã mang lời nguyền tội lỗi xuống thế giới này, cuộc đời không khiếm khuyết của Đấng Cứu Chuộc đã che phủ tội lỗi của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là phải ăn năn (quay lưng với tội lỗi), tin vào cuộc đời không khiếm khuyết của Ngài để thanh tẩy chúng ta.
Tiếp đến, chúng ta phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu như đấng Cứu chuộc của chúng ta. Chúa đã có 1 kế hoạch hiến tế chính con một không tì vết của Ngài trên thập tự giá để trả hình phạt mà lẽ ra chúng ta phải nhận cho tội lỗi của mình: chính là cái chết. Cái chết của đấng Christ giải phóng cho những ai tin nhận Ngài khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi.
Cuối cùng, chúng ta phải đi theo Chúa Giê-xu như Chúa Tể trị của chúng ta. Sau khi sống lại, đấng Christ đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, Đức Chúa trời đã trao tất cả quyền cai trị cho Ngài (Ê-phê-sô 1:20-23). Chúa Giê-xu dẫn dắt tất cả những người tin nhận Ngài; và Ngài sẽ đoán xét tất cả những ai chối bỏ Ngài (Công vụ 10:42). Với ân điển của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự ăn năn và đức tin trong Đấng Cứu rỗi, chúng ta được tái sinh trong cuộc đời mới với tư cách là con của Chúa. Chỉ có những ai tin Chúa Giê-xu – không phải chỉ biết về Ngài 1 cách đơn thuần nhưng tin cậy nơi Ngài cho sự cứu rỗi, trình dâng cho Ngài như trình dâng cho chủ nhân của mình, và yêu Ngài như một Đấng Tối Thượng – mới được trở nên con của Chúa.
Trở thành con của Chúa “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13).
Giống như chúng ta không quyết định được sự ra đời về mặt thể xác của chúng ta trên thế giới này, chúng ta không thể tự khiến mình được tái sinh trong gia đình của Chúa bằng việc làm những điều tốt hay bằng việc tạo lên đức tin của chính chúng ta.
Như đoạn Kinh Thánh trên đã nói, Chúa là người “ban cho quyền phép” dựa trên ý muốn của Ngài. “Hãy xem, tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tuyệt diệu dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Ðức Chúa Trời” (1 Giăng 3:1). Vì thế, điều duy nhất mà con cái Chúa tự hào không gì khác ngoài tự hào nơi Ngài (Ê-phê-sô 2:8-9).
Trẻ con được nuôi dạy lớn lên theo hình mẫu của bố mẹ. Tương tự, Chúa muốn con cái Ngài trở nên ngày một hơn giống Chúa Giê-xu Christ. Dù rằng sự hoàn hảo của chúng ta sẽ chỉ có được ở trên thiên đàng, con cái của Chúa luôn cố gắng tránh xa tội lỗi và hướng về sự ăn năn. “Hỡi các con thơ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là công chính. 8 Ai cứ phạm tội là thuộc về Ác Quỷ, vì Ác Quỷ đã phạm tội từ ban đầu. Vì lý do đó Con Ðức Chúa Trời đã xuất hiện để hủy diệt công việc của Ác Quỷ. 9 Ai do Ðức Chúa Trời sinh ra thì không còn khuynh hướng phạm tội, vì mầm sống của Ngài ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội vì đã được Ðức Chúa Trời sinh ra. 10 Bởi điều nầy con cái Ðức Chúa Trời và con cái Ác Quỷ được phân biệt rõ ràng: ai không làm điều công chính là không thuộc về Ðức Chúa Trời, và ai không yêu thương anh chị em mình cũng vậy” (1 Giăng 3:7-10).
Bạn cũng đừng nhầm lẫn; con cái của Chúa không bị chối bỏ vì lỡ phạm tội. Nhưng những người vẫn “thực hành” tội lỗi (không nghe theo đấng Christ và lời của Ngài mà vẫn tiếp tục tận hưởng thú vui tội lỗi chứng minh rằng họ vẫn chưa được thực sự tái sinh. Chúa Giê-xu nói về những con người đấy như sau, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi là Ác Quỷ, và các ngươi muốn làm theo điều cha các ngươi muốn” (Giăng 8:44). Trái ngược lại, những con cái của Chúa không lưu luyến những thỏa mãn tội lỗi nhưng luôn muốn kiếm tìm sự hiểu biết, tình yêu và tôn vinh cha Thiên Thượng.
Trở thành con của Chúa là 1 món quà vô giá. Là con của Chúa, chúng ta trở thành 1 phần của gia đình Ngài (hội thánh), được hứa ban cho 1 nơi trên thiên đàng, và được diện kiến Chúa trong sự cầu nguyện như nói chuyện với 1 người Cha Thiên Thượng (Ê-phê-sô 2:19, 1 Phi-e-rơ 1:3-6, Rô-ma 8:15).
Hãy đáp lại lời kêu gọi của Chúa để ăn năn, tin nơi đấng Christ và trở thành con của Ngài ngay hôm nay.
Làm sao để trở thành con của Chúa?
How can I become a child of God?
Becoming a child of God requires faith in Jesus Christ. “To all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God” (John 1:12).
“You must be born again”
When visited by the religious leader Nicodemus, Jesus did not immediately assure him of heaven. Instead, Christ told him he had to become a child of God, saying, “I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again” (John 3:3).
The first time a person is born, he inherits the sin nature that stems from Adam’s disobedience in the Garden of Eden. No one has to teach a child how to sin. He naturally follows his own wrong desires, leading to such sins as lying, stealing, and hating. Rather than being a child of God, he is a child of disobedience and wrath (Ephesians 2:1–3).
As children of wrath, we deserve to be separated from God in hell. Thankfully, Ephesians 2:4–5 says, “But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions—it is by grace you have been saved.” How are we made alive with Christ / born again / made a child of God? We must receive Jesus by faith!
Receive Jesus
“To all who have received him—those who believe in his name—he has given the right to become God’s children” (John 1:12, com). This verse clearly explains how to become a child of God. We must receive Jesus by believing in Him. What must we believe about Jesus?
First, the child of God recognizes that Jesus is the eternal Son of God who became man. Born of a virgin through the power of the Holy Spirit, Jesus did not inherit Adam’s sin nature. Therefore, Jesus is called the second Adam (1 Corinthians 15:22). While Adam’s disobedience brought the curse of sin on the world, Christ’s perfect obedience brings a blessing. Our response must be to repent (turn from sin) and seek forgiveness in Christ.
Second, the child of God has faith in Jesus as Savior. God’s plan was to sacrifice His perfect Son on the cross to pay the punishment we deserve for our sin: death. Christ’s death frees those who receive Him from the penalty and power of sin. His resurrection justifies us (Romans 4:25).
Finally, the child of God follows Jesus as Lord. After raising up Christ as the Victor over sin and death, God gave Him all authority (Ephesians 1:20–23). Jesus leads all who receive Him; He will judge all who reject Him (Acts 10:42). By God’s grace, we’re born again to new life as God’s child. Only those who receive Jesus—not merely knowing about Him but relying on Him for salvation, submitting to Him as Master, and loving Him as the supreme treasure—become children of God.
Become a child of God
Just as we had no part in our natural birth, we cannot cause ourselves to be born into God’s family by doing good deeds or conjuring up faith of our own. God is the one who “gave the right” to become a child of God according to His gracious will. “How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God!” (1 John 3:1). Thus, the child of God has nothing to be proud about; his only boast is in the Lord (Ephesians 2:8–9).
A child grows up to look like his parents. Similarly, God wants His children to become more and more like Jesus Christ. Although only in heaven will we be perfect, a child of God will not habitually, unrepentantly sin. “Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work. No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in him; he cannot go on sinning, because he has been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are: Anyone who does not do what is right is not a child of God; nor is anyone who does not love his brother” (1 John 3:7–10).
Make no mistake—a child of God cannot be “disowned” by sinning. But someone who consistently engages in and enjoys sin without heeding Christ and His Word reveals that he was never born again. Jesus told such people, “You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desire” (John 8:44). The child of God, on the other hand, no longer craves the gratification of sin but desires to know, love, and glorify his or her Father.
The rewards of being a child of God are immeasurable. As God’s child, we are a part of His family (the church), promised a home in heaven, and given the right to approach God in prayer (Ephesians 2:19; 1 Peter 1:3–6; Romans 8:15). Respond to God’s call to repent of sin and believe in Christ. Become a child of God today!
Have you become God’s child through reading this article? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.
If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.
How can I become a child of God?
Nguồn Suối Tâm Linh