Love for Children (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  14/8/2017

Love for Children

Let the children come to me. Don’t stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these children. Matthew 19:14 nlt

Thomas Barnado entered the London Hospital medical school in 1865, dreaming of life as a medical missionary in China. Barnado soon discovered a desperate need in his own front yard—the many homeless children living and dying on the streets of London. Barnado determined to do something about this horrendous situation. Developing homes for destitute children in London’s east end, Barnado rescued some 60,000 boys and girls from poverty and possible early death. Theologian and pastor John Stott said, “Today we might call him the patron saint of street kids.”

Jesus said, “Let the children come to me. Don’t stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these children” (Matt. 19:14 nlt). Imagine the surprise the crowds—and Jesus’s own disciples—must have felt at this declaration. In the ancient world, children had little value and were largely relegated to the margins of life. Yet Jesus welcomed, blessed, and valued children.

James, a New Testament writer, challenged Christ-followers saying, “Pure and lasting religion in the sight of God our Father means that we must care for orphans . . . in their troubles” (James 1:27 nlt). Today, like those first-century orphans, children of every social strata, ethnicity, and family environment are at risk due to neglect, human trafficking, abuse, drugs, and more. How can we honor the Father who loves Matthew 18:1-10New International Version (NIV)

The Greatest in the Kingdom of Heaven

18 At that time the disciples came to Jesus and asked, “Who, then, is the greatest in the kingdom of heaven?”

He called a little child to him, and placed the child among them. And he said: “Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me.

Causing to Stumble

“If anyone causes one of these little ones—those who believe in me—to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to stumble! Such things must come, but woe to the person through whom they come! If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.

The Parable of the Wandering Sheep

10 “See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven.

us by showing His care for these little ones Jesus welcomes?

 

See the book A Cup of Cold Water in His Name: 60 Ways to Care for the Needy by Lorie Newman at dhp.org/jd007.html.

Be an expression of the love of Jesus.

By Bill Crowder | See Other Authors

INSIGHT:

Speaking into a context where social status was central, Jesus made the revolutionary claim that true greatness is found through being humble like children (Matt. 18:3–4), who had no status on their own. He further declared that harming a child is a grave sin (vv. 6, 10). His is a kingdom dedicated to uplifting and cherishing the vulnerable (v. 5). Monica Brands

Yêu Thương Con Trẻ

Ma-thi-ơ 18:1-101934 Vietnamese Bible (VIET)

18  Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?

Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,

mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.

Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.

Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.

Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!

Nếu tay hay là chơn ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chơn hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chơn mà bị quăng vào lửa đời đời.

Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.

10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.

 

Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ma-thi-ơ 19:14

Thomas Barnado bước vào trường y khoa Bệnh Viện Luân Đôn vào năm 1865 với ước mơ dành cuộc đời mình làm giáo sĩ y khoa ở Trung Hoa. Chẳng bao lâu sau, Barnado khám phá ra một nhu cầu cấp thiết ngay trước sân nhà ông – nhiều trẻ em vô gia cư sống và chết ngoài đường phố ở Luân Đôn. Barnado quyết định làm một điều gì đó trước tình trạng kinh khủng này. Ông thành lập nhiều nhà ở dành cho trẻ em nghèo ở khu vực phía đông Luân Đôn. Nhờ đó, Barnado đã cứu được khoảng 60.000 em trai và gái khỏi cảnh nghèo khổ và có nguy cơ chết sớm. Nhà thần học và mục sư John Stott nhận định rằng: “Ngày nay chúng ta có thể gọi ông là thần hộ mệnh của trẻ em đường phố.”

Chúa Jêsus phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến với Ta. Đừng ngăn cản chúng! Vì Vương Quốc Thiên Đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy” (Mat. 19:14). Hãy tưởng tượng đám đông và các môn đồ đã ngạc nhiên thế nào khi nghe lời tuyên bố nầy. Ngày xưa, trẻ con hầu như không được xem trọng và phần lớn bị gạt ra bên lề xã hội. Tuy vậy, Chúa Jêsus đã chào đón, ban phước và quý trọng trẻ con.

Gia-cơ, một trước giả Tân Ước đã thách thức những người theo Đấng Christ khi nói rằng: “Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi… trong cơn hoạn nạn của họ” (Gia-cơ 1:27). Ngày nay, giống như trẻ mồ côi ở thế kỷ thứ nhất, trẻ em thuộc mọi giai cấp xã hội, sắc tộc và môi trường gia đình đều đối diện với nguy cơ bị bỏ bê, nạn buôn bán người, ngược đãi, ma túy, và nhiều tệ nạn khác. Làm thế nào chúng ta có thể tôn kính Cha là Đấng yêu thương chúng ta bằng cách bày tỏ sự quan tâm chăm sóc của Ngài dành cho các trẻ nhỏ mà Chúa Jêsus đã chào đón?

Hãy bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus.

bởi Bill Crowder | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI: Trong bối cảnh mà người ta đề cao địa vị xã hội, Chúa Jêsus đã đưa ra một lời tuyên bố mang tính cách mạng rằng sự cao trọng thật được tìm thấy qua sự khiêm nhường giống con trẻ (Mat. 18:3-4), là người không có địa vị gì cả. Sau đó, Ngài công bố rằng việc gây nguy hại cho con trẻ là một tội lỗi nghiêm trọng (c.6, 10). Vương quốc của Ngài là vương quốc nâng đỡ và quý trọng những người yếu đuối (c.5).

 

Let the children come to me. Don’t stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these children. Matthew 19:14 nlt

Thomas Barnado entered the London Hospital medical school in 1865, dreaming of life as a medical missionary in China. Barnado soon discovered a desperate need in his own front yard—the many homeless children living and dying on the streets of London. Barnado determined to do something about this horrendous situation. Developing homes for destitute children in London’s east end, Barnado rescued some 60,000 boys and girls from poverty and possible early death. Theologian and pastor John Stott said, “Today we might call him the patron saint of street kids.”

Jesus said, “Let the children come to me. Don’t stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these children” (Matt. 19:14 nlt). Imagine the surprise the crowds—and Jesus’s own disciples—must have felt at this declaration. In the ancient world, children had little value and were largely relegated to the margins of life. Yet Jesus welcomed, blessed, and valued children.

James, a New Testament writer, challenged Christ-followers saying, “Pure and lasting religion in the sight of God our Father means that we must care for orphans . . . in their troubles” (James 1:27 nlt). Today, like those first-century orphans, children of every social strata, ethnicity, and family environment are at risk due to neglect, human trafficking, abuse, drugs, and more. How can we honor the Father who loves Matthew 18:1-10New International Version (NIV)

The Greatest in the Kingdom of Heaven

18 At that time the disciples came to Jesus and asked, “Who, then, is the greatest in the kingdom of heaven?”

He called a little child to him, and placed the child among them. And he said: “Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me.

Causing to Stumble

“If anyone causes one of these little ones—those who believe in me—to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to stumble! Such things must come, but woe to the person through whom they come! If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.

The Parable of the Wandering Sheep

10 “See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven.

us by showing His care for these little ones Jesus welcomes?

 

See the book A Cup of Cold Water in His Name: 60 Ways to Care for the Needy by Lorie Newman at dhp.org/jd007.html.

Be an expression of the love of Jesus.

By Bill Crowder | See Other Authors

INSIGHT:

Speaking into a context where social status was central, Jesus made the revolutionary claim that true greatness is found through being humble like children (Matt. 18:3–4), who had no status on their own. He further declared that harming a child is a grave sin (vv. 6, 10). His is a kingdom dedicated to uplifting and cherishing the vulnerable (v. 5). Monica Brands

Yêu Thương Con Trẻ

Ma-thi-ơ 18:1-101934 Vietnamese Bible (VIET)

18  Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?

Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,

mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.

Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.

Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.

Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!

Nếu tay hay là chơn ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chơn hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chơn mà bị quăng vào lửa đời đời.

Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.

10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.

 

Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ma-thi-ơ 19:14

Thomas Barnado bước vào trường y khoa Bệnh Viện Luân Đôn vào năm 1865 với ước mơ dành cuộc đời mình làm giáo sĩ y khoa ở Trung Hoa. Chẳng bao lâu sau, Barnado khám phá ra một nhu cầu cấp thiết ngay trước sân nhà ông – nhiều trẻ em vô gia cư sống và chết ngoài đường phố ở Luân Đôn. Barnado quyết định làm một điều gì đó trước tình trạng kinh khủng này. Ông thành lập nhiều nhà ở dành cho trẻ em nghèo ở khu vực phía đông Luân Đôn. Nhờ đó, Barnado đã cứu được khoảng 60.000 em trai và gái khỏi cảnh nghèo khổ và có nguy cơ chết sớm. Nhà thần học và mục sư John Stott nhận định rằng: “Ngày nay chúng ta có thể gọi ông là thần hộ mệnh của trẻ em đường phố.”

Chúa Jêsus phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến với Ta. Đừng ngăn cản chúng! Vì Vương Quốc Thiên Đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy” (Mat. 19:14). Hãy tưởng tượng đám đông và các môn đồ đã ngạc nhiên thế nào khi nghe lời tuyên bố nầy. Ngày xưa, trẻ con hầu như không được xem trọng và phần lớn bị gạt ra bên lề xã hội. Tuy vậy, Chúa Jêsus đã chào đón, ban phước và quý trọng trẻ con.

Gia-cơ, một trước giả Tân Ước đã thách thức những người theo Đấng Christ khi nói rằng: “Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi… trong cơn hoạn nạn của họ” (Gia-cơ 1:27). Ngày nay, giống như trẻ mồ côi ở thế kỷ thứ nhất, trẻ em thuộc mọi giai cấp xã hội, sắc tộc và môi trường gia đình đều đối diện với nguy cơ bị bỏ bê, nạn buôn bán người, ngược đãi, ma túy, và nhiều tệ nạn khác. Làm thế nào chúng ta có thể tôn kính Cha là Đấng yêu thương chúng ta bằng cách bày tỏ sự quan tâm chăm sóc của Ngài dành cho các trẻ nhỏ mà Chúa Jêsus đã chào đón?

Hãy bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus.

bởi Bill Crowder | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI: Trong bối cảnh mà người ta đề cao địa vị xã hội, Chúa Jêsus đã đưa ra một lời tuyên bố mang tính cách mạng rằng sự cao trọng thật được tìm thấy qua sự khiêm nhường giống con trẻ (Mat. 18:3-4), là người không có địa vị gì cả. Sau đó, Ngài công bố rằng việc gây nguy hại cho con trẻ là một tội lỗi nghiêm trọng (c.6, 10). Vương quốc của Ngài là vương quốc nâng đỡ và quý trọng những người yếu đuối (c.5).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   8   =