Mùi Thơm Của Tin Lành — II Cô-rinh-tô 2:12-17

Ngày 25

Mùi Thơm Của Tin Lành

II Cô-rinh-tô 2:12-17

2:12 Lại khi tôi đã đến thành Trô-ách đặng giảng Tin Lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, 2:13 mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít, nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua xứ Ma-xê-đoan. 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! 2:15 Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất; 2:16 cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự nầy? 2:17 Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. 2 Cô-rinh-tô 2:12-17

 

 

 

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô vội rời Trô-ách để qua Ma-xê-đoan? Đức Chúa Trời rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa khắp chốn qua đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Bạn làm gì để có thể rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa trong những nơi Chúa đặt để?

Ông Tít là một người Hy Lạp đã tin nhận Chúa Giê-xu, ông là người được Sứ đồ Phao-lô rất tin cậy và yêu mến trong khi cùng nhau rao giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại (Ga-la-ti 2:1-3). Qua thư của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết ông nôn nóng gặp ông Tít tại thành Trô-ách để biết tin tức về Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng khi đến nơi thì ông không gặp được, và đó là lý do ông rời khỏi Trô-ách để đến Ma-xê-đoan tìm ông Tít. Mặc dù “Chúa đã mở cửa cho tôi” ở Trô-ách (câu 12b), nhưng Sứ đồ Phao-lô không thể yên lòng khi chưa biết tình hình các tín hữu tại Cô-rinh-tô thế nào sau khi đọc thư ông viết do ông Tít đem đến cho họ nên ông đành vội từ giã các tín hữu Trô-ách (câu 13).

Từ câu 14, có lẽ tại Ma-xê-đoan, Sứ đồ Phao-lô đã gặp lại ông Tít và nhận được tin vui về nan đề tội lỗi của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tạm giải quyết, mưu kế ma quỷ gây chia rẽ ông với Hội Thánh Cô-rinh-tô đã bị thất bại (II Cô-rinh-tô 7:5-7), vì thế ông dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông niềm vui của sự đắc thắng khác nào hình ảnh người đi hàng đầu trong cuộc diễu hành của đoàn quân thắng trận trở về. Sứ đồ Phao-lô nói “…chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (câu 14). “Trong Đấng Christ” và “mùi thơm về sự nhận biết Đấng Christ,” không có gì của Sứ đồ Phao-lô cả. Ông cứ trung thực truyền đạt Lời Đức Chúa Trời không như nhiều giáo sư giả vì tư lợi xuyên tạc sứ điệp (câu 17). Chính vì thế đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô chính là mùi thơm của Đấng Christ, và qua họ Đức Chúa Trời “…rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.”

Ngày nay, một số người vì tư lợi hoặc muốn người khác tôn vinh mình nên đã lôi kéo người khác làm môn đệ của mình thay vì giúp người khác trở nên môn đệ của Chúa. Họ là những người “giả mạo” Lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta rao giảng Phúc Âm chân thật “trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ” (câu 17) để Chúa dùng chúng ta lan tỏa hương thơm của Tin Lành khắp những nơi chúng ta đang sống và làm việc.

Người thân và bạn bè của bạn có nhận được mùi thơm của Tin Lành khi tiếp xúc với bạn hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin tha thứ cho con vì con yếu đuối chưa trung tín trong việc rao truyền Phúc Âm cứu rỗi của Chúa. Xin đổi mới con mỗi ngày để qua đời sống con Đức Chúa Trời rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.

(c) 2022 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   3   =