“Ngài Biết NỖI LÒNG CÔ ĐƠN”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 27/3/2026
Khi nào bạn cảm thấy mình cô đơn
Ngày nay, sống giữa thế giới đầy truyền thông
Tin tức đầy ấp trong tầm tay
Vì sao thấy mình vẫn lạc lõng cô đơn…..
Chúa biết nỗi lòng con cô đơn
Giữa dòng đời, con tim lạc lối
Bao ước mơ như mây tan rồi,
Vì con không nghe được tiếng Chúa…..
Có ai hiểu thấu những nỗi niềm riêng
Giọt nước mắt rơi trong thầm lặng
Khi con gọi tên Ngài trong đêm tối
Ngài liền soi sáng lối con đi…….
Lòng vui mừng, vì nay con có Chúa
Ngài đến, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con
Bao u sầu, lo lắng, đều biến tan
Ha-lê-lu-gia, nay con sống bình an với Ngài…..
—
Khi nào bạn cảm thấy mình cô đơn
Ngày nay, sống giữa thế giới đầy truyền thông
Tin tức đầy ấp trong tầm tay
Vì sao thấy mình vẫn lạc lõng cô đơn…..
Chúa biết nỗi lòng con cô đơn
Giữa dòng đời, con tim lạc lối
Bao ước mơ như mây tan rồi,
Vì con không nghe được tiếng Chúa…..
Có ai hiểu thấu những nỗi niềm riêng
Giọt nước mắt rơi trong thầm lặng
Khi con gọi tên Ngài trong đêm tối
Ngài liền soi sáng lối con đi…….
Lòng vui mừng, vì nay con có Chúa
Ngài đến, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con
Bao u sầu, lo lắng, đều biến tan
Ha-lê-lu-gia, nay con sống bình an với Ngài…..
Thi thiên 38:9 “Chúa ôi! Mọi ước ao tôi đều ở trước mặt Ngài, sự thở than tôi chẳng giấu Ngài được”. Mọi tiếng thở dài vì cô đơn của bạn đều được Chúa lắng nghe.
Nguồn Suối Tâm Linh