Ngày 10/3/2025 — Của Lễ Sống Và Thánh — Rô-ma 12:1-8

Ngày 10/3/2025

Của Lễ Sống Và Thánh

Rô-ma 12:1-8

12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. 12:3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. 12:4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 12:5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 12:6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 12:7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 12:8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Rô-ma 12:1-8

 

 

 

“Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi môn đệ của Chúa Giê-xu dâng gì cho Ngài? Sự thờ phượng phải lẽ biểu hiện như thế nào? Bạn đã nhận lãnh những ân tứ nào và đang sử dụng ra sao?

Bởi ơn thương xót quá lớn Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta, Sứ đồ Phao-lô khuyên giục Cơ Đốc nhân dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Thân thể của chúng ta đã từng nộp cho tội lỗi nên hiện nay trước mặt Chúa, chúng đã chết, không có mối liên hệ gì với Ngài. Từ khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được ban cho một cuộc đời mới, đời sống có Đức Thánh Linh ngự trị. Vì vậy, thân thể của chúng ta trở nên đền thờ sống và thánh. Điều làm Chúa đẹp lòng chính là sự thờ phượng phải lẽ, nghĩa là sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Sự thờ phượng phải lẽ cần có nếp sống không làm theo đời này. Hay nói cách khác, không sống theo nếp sống cũ, chiều theo tư dục mình nhưng để tâm trí mình được biến hóa bởi Đức Thánh Linh. Cơ Đốc nhân bước đi trong sự tin cậy Chúa và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài để trải nghiệm ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhìn nhận đúng giá trị thật của mình trong Đấng Christ, không có tư tưởng cao quá lẽ nhưng có một tâm tình khiêm nhu, sống theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra hình ảnh các chi thể trong một thân để chúng ta dễ hình dung vị trí của mình trong đại gia đình của Chúa. Trong thân có nhiều chi thể và các chi thể không làm cùng một việc. Cùng ý nghĩa ấy, chúng ta thảy đều khác biệt nhưng cùng ở trong thân thể của Đấng Christ. Mỗi người được ban cho những ân tứ khác nhau; người được ơn nói tiên tri, người được gọi vào chức vụ, người được ơn dạy dỗ, người được ơn khuyên bảo, người được ơn bố thí, người được ơn cai trị, người được ơn thương xót, v.v… Tùy ơn đã nhận, mỗi chúng ta cùng nhau góp phần phục vụ Chúa. Vậy một người làm được nhiều việc trong Hội Thánh cũng không nên nghĩ quá cao về mình. Mỗi người cần nhận biết những ân tứ Chúa ban cho mình và đã sử dụng ân tứ đó hữu ích như thế nào. Từng chi thể trong thân thể của Chúa Giê-xu đều quý giá và quan trọng như nhau. Trước mặt Chúa, người nói tiên tri, tức giảng dạy Lời Chúa, cũng quan trọng như người có ơn thăm viếng, cứu giúp người nghèo khó. Vậy chúng ta hãy hết lòng làm phần việc của mình, trân quý anh chị em trong Chúa và giúp nhau đạt đến tầm vóc Chúa mong muốn.

Bạn đang dâng lên Chúa của lễ sống và thánh hay của lễ chết và ô uế?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con một đời sống mới, một thân thể sống và thánh. Cảm tạ Cha đã ban cho con những ân tứ và cơ hội để phụng sự Ngài. Xin Chúa giúp con khiêm cung, hết lòng thờ phượng Chúa mỗi ngày cách phải lẽ, đẹp lòng Ngài.

(c) 2025 svtk.com

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   4   =