Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Chúa
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (câu 27).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như thế nào? Con người được dựng nên theo hình ảnh Chúa có ý nghĩa gì? Học biết điều này ảnh hưởng đến cuộc sống con dân Chúa ra sao?
Sau khi đã tạo dựng trời đất, vũ trụ và lấp đầy trái đất với mọi sinh vật, từ các loài chim trên trời, cá dưới biển, đến thú vật ngoài đồng, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người. Sự tạo dựng ấy không hề ngẫu nhiên, nhưng có chủ đích rõ ràng khi Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng sáng tạo con người, “Chúng ta hãy làm nên loài người” (câu 26). Trong khi mọi sinh vật sống khác được Chúa dựng nên “tùy theo loại,” thì sự tạo dựng con người vô cùng đặc biệt, “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (câu 27). Con người không phải chỉ là một loài sinh vật như bao loài khác đã được Chúa tạo dựng. Con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Một điểm được nhấn mạnh nữa là Chúa làm nên con người với hai giới tính rõ ràng-nam và nữ-và cả hai đều mang hình ảnh của Chúa như nhau.
Con người được dựng nên “giống như hình Đức Chúa Trời” không có nghĩa là con người giống với Chúa về mặt thể xác và hình dáng bởi vì Đức Chúa Trời là thần linh vô hình (Giăng 4:24). “Giống như hình Đức Chúa Trời” nói đến việc con người giống Chúa ở chỗ có phẩm giá cao quý so với mọi loài thọ tạo khác. Ngoài con người, không một loài tạo vật nào khác có thể chia sẻ những phẩm tính tốt đẹp của Chúa như khôn ngoan, thánh khiết, công bằng, yêu thương… Con người có lý trí, ý chí, và sự tự do, có khả năng tương giao và thờ phượng Đức Chúa Trời, đồng thời, con người cũng được Chúa giao nhiệm vụ “quản trị” các loài thọ tạo của Ngài (câu 26).
Là những người mang hình ảnh Đức Chúa Trời, chúng ta có phẩm giá và mục đích sống cao quý. Mọi người trên thế giới này, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, văn hóa, tính cách, tuổi tác, địa vị…, đều vô cùng quý giá trong mắt Chúa. Học biết điều này, mỗi chúng ta phải trân quý cuộc sống của chính mình và của mọi người chung quanh. Bên cạnh đó, vì chúng ta giống như hình ảnh của Chúa, cuộc sống chúng ta phải phản chiếu vinh quang của Ngài. Chúng ta phải yêu như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, và phải nên thánh vì Chúa là thánh, để khi người khác nhìn vào cuộc sống chúng ta, họ sẽ nhìn thấy một hình ảnh tốt đẹp, vinh quang của Đấng Sáng Tạo.
Bạn đang thể hiện một hình ảnh Đức Chúa Trời như thế nào qua đời sống mình?
Cảm tạ Chúa đã dựng con theo hình ảnh của Ngài, là con người cao quý, thiêng liêng, và có một mục đích sống rõ ràng. Xin dạy con biết trân quý sự sống của mình và của người khác. Xin giúp con sống bày tỏ sự thánh khiết, tình yêu, và ân sủng của Ngài để nhiều người thấy Chúa qua đời sống con.
(c) 2025 svtk.net
Nguon VietChristian.com