NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 8/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 8/5/2022

Hôm nay, thế giới dành riêng ngày nầy để tri ân những bà mẹ. Đức Chúa Trời ban cho tình cảm của người mẹ yêu thương con cái như Chúa Giê xu yêu thương Hội Thánh cách thiêng liêng cao quý.

Mỗi chúng ta đều có một người mẹ hiền, nhân ngày nầy, chúng ta nên làm một điều gì đó có ý nghĩa cho ngày HIỀN MẪU các bạn nhé.

Thí dụ như thăm hỏi, tặng hoa,[quà] , chúc hạnh phúc, sức khỏe cho mẹ. Lời nói cảm ơn đã yêu thương, dạy dỗ con nên người. Mẹ là người mẹ tốt nhất của con. Amen!

Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách 1 Sử Ký ,đoạn 4

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

557.1 Giăng 4:12
12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời;nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.(l)

12 No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.

1 Giăng 4:12 chú giải:

IGi 4:12 – Nếu chưa từng có ai được nhìn thấy Đức Chúa Trời làm thế nào để chúng ta biết được Ngài? Trong sách Phúc Âm của ông, Giăng từng viết: “Chỉ con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết” (Gi 1:18). Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tự biểu hiện trọn vẹn bằng hình hài thân xác con người cho chúng ta được nhìn thấy. Khi chúng ta yêu mến lẫn nhau, thì Đức Chúa Trời vô hình tự bày tỏ Ngài ra cho nhiều người khác qua trung gian là chúng ta, và tình yêu của Ngài được nên trọn vẹn. Có một số người thích được ở chung với nhiều người khác. Họ kết bạn với người lạ thật dễ dàng và luôn luôn có nhiều bạn bè vây quanh. Nhiều người khác lại rụt rè hoặc dè dặt. Họ ít có bạn thân, nhưng cũng không thoải mái khi trò chuyện với những người mà họ không quen biết hay khi trà trộn với các đám đông. Những người rụt rè chẳng cần gì phải trở thành người ngoại rồi mới yêu thương được tha nhân. Giăng không cho chúng ta biết phải yêu thương bao nhiêu người, mà phải yêu thương những người mà chúng ta đã được biết nhiều đến bao nhiêu. Công việc của chúng ta là phải trung tín yêu thương những người mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để yêu thương, bất kể là hai hay hai trăm người. Nếu Đức Chúa Trời thấy chúng ta sẵn sàng yêu thương người khác. Ngài sẽ đưa họ đến với chúng ta. Cho dù chúng ta có rụt rè e lệ đến đâu, chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ điều răn về tình yêu. Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta sức lực để làm điều Ngài đòi hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   7   =