Người Thổ Nhĩ Kỳ Từng Theo Hồi Giáo Chia Sẻ Lý Do Vì Sao Nhiều Người Đang Quay Về Với Chúa Giê-Xu: ‘Giống Như Khoảnh Khắc Từ Sau-Lơ Trở Thành Phao-Lô’

Một người từng theo Hồi giáo đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo sau khi tự mình đối chiếu cuộc đời của Muhammad và Chúa Giê-xu Christ.
Enes Ovat, sinh ra trong một gia đình Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm ngặt tại Úc, từng hết lòng tin vào những gì được dạy về đức tin Hồi giáo và góc nhìn của họ về Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, cuối cùng, anh đã quyết tâm tìm kiếm một niềm tin cho riêng mình.
“Tôi không biết nhiều về Chúa Giê-xu. Ý tôi là, tôi chỉ thấy Ngài trên ti-vi, trong những bộ phim với hình ảnh trên thập tự giá, và tôi tự hỏi: ‘Điều đó có nghĩa là gì? Một người trên thập tự giá?’” Ovat chia sẻ với CBN News. “Dù chúng tôi coi Ngài là một tiên tri, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được sứ mệnh của Ngài.”
Các lãnh đạo Hồi giáo dạy rằng Kinh Thánh đã bị sai lệch và không thể tin vào những lời của Chúa Giê-xu. Vì vậy, dù không có kiến thức cá nhân về Cơ Đốc giáo, Ovat vẫn tin đó là một tôn giáo luôn thay đổi, và họ lấy cái chết của Chúa Giê-xu làm cái cớ để tiếp tục sống trong tội lỗi.
“Người Hồi giáo nói rằng Kinh Thánh đã bị biến chất. Thế nên tôi nghĩ không thể tin được—rằng những lời của Chúa Giê-xu không đáng tin, và đơn giản đó chỉ là tôn giáo dành cho người da trắng, họ liên tục sửa đổi nó chỉ để tiếp tục phạm tội vì đã có người chết thay cho họ,” Ovat giải thích. “Tôi từng nghĩ đó là tôn giáo dành cho những kẻ yếu đuối. Đó là quan điểm của tôi về Cơ Đốc giáo lúc bấy giờ.”
Niềm tin tưởng chừng như không thể lay chuyển đó bắt đầu rạn nứt khi anh quyết định xem xét một cách nghiêm túc về cuộc đời của Muhammad và tự mình so sánh với Chúa Giê-xu Christ.
“Mọi chuyện bắt đầu từ những nghi vấn về Hồi giáo, tôi thực sự nhìn vào cuộc đời của Muhammad để tự hỏi: liệu ông ấy có thực sự là vị tiên tri của mọi thời đại? Muhammad từng có 11 người vợ cùng một lúc và một trong số đó còn là trẻ em, phải không? Đây là người mà 1,9 tỷ người đang tôn thờ. Nếu chúng ta coi ông ấy là hình mẫu, chúng ta buộc phải đặt câu hỏi về những hành động của ông ấy. Liệu chúng ta có thực sự muốn noi theo gương ông ấy trong mọi việc?” Ovat đặt vấn đề. “Sau khi nghi ngờ điều đó và thấy những khiếm khuyết nơi Muhammad, tôi bắt đầu tìm hiểu về Chúa Giê-xu và cách Kinh Qur’an ca ngợi Ngài. Ngài là Đấng Mê-si; Ngài sẽ trở lại để phán xét. Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Ngài có tất cả những danh xưng đó, nên tôi bắt đầu tự hỏi: ‘Điều gì ở Chúa Giê-xu lại đặc biệt đến thế?’”
Đối với Ovat, sự đặc biệt của Chúa Giê-xu chính là tình yêu. “Những lời dạy của Chúa Giê-xu về việc yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình. Trong khi với Muhammad thì hoàn toàn ngược lại. Trong Kinh Qur’an, chương 9, câu 29, ông ta bảo phải chiến đấu với những người của Sách (người Do Thái và Cơ Đốc nhân),” Ovat bày tỏ. “Tôi thấy sự tương phản quá lớn, và chính điều đó đã bắt đầu thay đổi tư duy của tôi về tôn giáo, về Hồi giáo. Tôi thực sự bắt đầu hạ thấp những rào cản đối với Cơ Đốc giáo và chính Đấng Christ.”
Ovat tin rằng internet đang thách thức đức tin Hồi giáo, vì người Hồi giáo trên khắp thế giới hiện nay đã có thể tiếp cận để tự mình tìm kiếm sự thật và tự do.
“Tôi nghĩ hiện nay, nhờ internet và vì Hồi giáo chưa bao giờ thực sự chịu áp lực của việc bị thẩm tra hay chất vấn… Khi internet xuất hiện, mọi thông tin đều được phơi bày. Mọi thứ đã lộ diện và người ta đang thấy những kết quả thực sự của Hồi giáo, thực trạng của Hồi giáo, những điều mà chúng tôi không được dạy khi còn nhỏ. Mọi lời nói dối đều bị vạch trần, nên người Hồi giáo nhìn thấy điều đó và tự nhủ: ‘Mình chưa bao giờ được kể điều này. Mình chưa bao giờ được nghe về điều này’,” Ovat giải thích.
“Họ đang nghe được sứ điệp Tin Lành. Và vì chúng tôi xuất thân từ một tôn giáo cực đoan, nên khi được biến đổi sang Cơ Đốc giáo, nó giống như khoảnh khắc Sau-lơ trở thành Phao-lô vậy: bạn cải đạo, bạn cảm nhận được quyền năng đó và bạn chỉ muốn người khác cũng được tự do. Chúng tôi cảm thấy mình được tự do và chúng tôi cũng muốn bạn được tự do. Đó là niềm đam mê, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta đang thấy phong trào đó diễn ra ở Iran,” Ovat thốt lên.
“Tất cả những thế giới quan khác đều nói: ‘Hãy vâng lời, vâng lời đi, rồi bạn sẽ được chấp nhận’. Nhưng Chúa Giê-xu phán: ‘Ta đã chấp nhận ngươi rồi, giờ hãy vâng lời Ta’.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Copy từ: HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh