“NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT RƠI”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 27/4/2026
Con hãy sống như lời Chúa dạy
Ra đi gieo giống Tin Lành, đừng mong đợi kết quả
Vì đó là công việc của Đức Chúa Trời
Con hãy tin cậy, trông cậy, và vâng lời……
Chúa Giê xu là con đương duy nhất,
Đưa bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời
Vì Ngài là đường đi, lẽ thật, và sự sống,
Không bởi Ngài, thì không ai có thể đến cùng Cha……
Đi ra gieo giống không phải dễ dàng
Nhưng con sẽ gặp nhiều sóng gió
Nhưng đừng lo, vì có Chúa đi cùng
Hãy hết lòng tin cậy Cha Nhân Từ……..
Kẻ nào nghe chịu lấy hạt giống tốt
Có kết quả ra ba chục, sáu chục, một trăm,
Lòng vui mừng khôn xiết, khi thấy việc Ngài làm,
Những giọi nước mắt rơi, khi thấy phước lành Ngài ban….….
—
Con hãy sống như lời Chúa dạy
Ra đi gieo giống Tin Lành, đừng mong đợi kết quả
Vì đó là công việc của Đức Chúa Trời
Con hãy tin cậy, trông cậy, và vâng lời……
Chúa Giê xu là con đương duy nhất,
Đưa bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời
Vì Ngài là đường đi, lẽ thật, và sự sống,
Không bởi Ngài, thì không ai có thể đến cùng Cha……
Đi ra gieo giống không phải dễ dàng
Nhưng con sẽ gặp nhiều sóng gió
Nhưng đừng lo, vì có Chúa đi cùng
Hãy hết lòng tin cậy Cha Nhân Từ……..
Kẻ nào nghe chịu lấy hạt giống tốt
Có kết quả ra ba chục, sáu chục, một trăm,
Lòng vui mừng khôn xiết, khi thấy việc Ngài làm,
Những giọi nước mắt rơi, khi thấy phước lành Ngài ban….….
Ma-thi-ơ 28:19 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,”
Nguồn Suối Tâm Linh