Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?

CÂU HỎI

Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?

TRẢ LỜI

Mặc dù quan điểm về cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi thật hấp dẫn nhưng Kinh thánh nói rõ ràng rằng chết là không còn cơ hội. Hê-bơ-rơ 9:27 nói cho chúng ta biết rằng chúng ta chết và sau đó sẽ chịu sự phán xét. Vậy, chỉ cần một người còn sống thì sẽ có cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, v…v… để tiếp nhận Đấng Christ và được cứu (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10; Công vụ 16:31), nhưng khi đã chết thì không còn cơ hội. Quan điểm về ngục luyện tội, là nơi con người sẽ đi đến sau khi qua đời để trả nợ cho những tội lỗi của họ, thì không có nền tảng Kinh thánh nhưng đúng hơn đó là một truyền thống của Hội thánh Công giáo La Mã.

Để hiểu điều gì sẽ xảy ra cho người không tin Chúa sau khi họ chết, chúng ta hãy cùng xem sách Khải huyền 20:11-15, là phân đoạn miêu tả Sự phán xét ở tòa án lớn và trắng. Ơ đây, cho thấy phần mở đầu của những quyển sách, và “kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy”. Những quyển sách chứa đựng tất cả những suy nghĩ và hành động của những người bị đoán xét, và trong Rô-ma 3:20 cũng có chép rằng, “bởi việc làm theo luật pháp thì không được xưng công bình”.Vậy thì, tất cả những ai chịu sự đoán xét bởi những hành động và suy nghĩ của họ sẽ bị kết án vào địa ngục. Ngược lại những tín đồ đặt niềm tin nơi Đấng Christ thì không bị đoán xét bởi những quyển sách ghi chép về việc làm, nhưng tên của họ sẽ được tìm thấy trong một quyển sách khác có tên là “Sách sự sống của chiên con” (Khải huyền 21:27).

Bất kỳ ai có tên được ghi trong Sách sự sống của Chiên con là “được cứu trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:4) bởi ân điển cứu chuộc tối cao của Đức Chúa Trời là để đứng về phía của cô dâu của Con trai của Ngài, Hội thánh của Chúa Giê-xu Christ. Những người này không cần “cơ hội thứ hai” cho sự cứu rỗi bởi vì sự cứu rỗi của họ đã được đảm bảo bởi Đấng Christ. Ngài đã chọn họ, Ngài đã cứu họ, và Ngài sẽ gìn giữ sự cứu rỗi của họ. Không có gì chia cách họ khỏi Đấng Christ (Rô-ma 8:39). Những người mà Ngài đã chết thay cho sẽ được cứu bởi vì Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ thực hiện điều đó. Ngài đã tuyên bố rằng “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta” (Giăng 6:37), và “Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” (Giăng 10:28). Đối với những người tín đồ thì không cần cơ hội thứ hai bởi vì cơ hội thứ nhất đã đủ rồi.

Vậy còn những người không tin thì sao? Họ sẽ ăn năn và tin nếu nhận được cơ hội thứ hai chứ? Câu trả lời là không, họ sẽ không ăn năn và tin bởi vì tấm lòng họ không được thay đổi chỉ vì chúng đã chết. Tấm lòng và tâm trí của họ “chống nghịch” với Đức Chúa Trời và sẽ không chấp nhận Ngài ngay cả khi họ nhìn thấy Ngài mặt đối mặt. Điều này đã được làm chứng trong câu chuyện người giàu và La-xa-rơ trong Lu-ca 16:19-31. Nếu từng có một người nào đó nên ăn năn khi nhận được cơ hội thứ hai để nhìn thấy rõ ràng lẽ thật, thì đó chính là người giàu có. Mặc dù ông đau khổ dằn vặt trong địa ngục, nhưng ông chỉ cầu xin Áp-ra-ham sai La-xa-rơ trở lại trần gian để cảnh báo các anh em của ông để họ sẽ không phải trải qua số phận giống như vậy. Không có sự ăn năn trong tấm lòng của ông, chỉ có sự hối hận về nơi mà ông đã nhận ra chính mình. Và sự trả lời của Áp-ra-ham đã nói lên tất cả: “Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy” (Lu-ca 16:31). Ở đây chúng ta thấy rằng sự làm chứng của Kinh thánh đầy đủ về sự cứu rỗi dành cho những ai tin nó, và không có sự mặc khải nào khác đề cập đến sự cứu rỗi dành cho những ai không tin. Không có cơ hội thứ hai, thứ ba hay thứ tư nào đủ để thay đổi tấm lòng bằng đá thành tấm lòng bằng thịt.

Phi-líp 2:10-11 tuyên bố rằng, “hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”. Một ngày nào đó, mọi người sẽ quì xuống trước mặt Chúa Giê-xu và nhận ra rằng Ngài là Chúa và là Đấng cứu chuộc. Nhưng lúc này thì quá trễ để được cứu rỗi. Sau khi qua đời thì tất cả những điều còn lại dành cho người không tin là sự phán xét (Khải huyền 20:14-15). Đó là lý do tại sao chúng ta phải tin vào Ngài trong đời này.

English

QUESTION

Will there be a second chance for salvation after death?

second chance salvationaudio
ANSWER

While the idea of a second chance for salvation is appealing, the Bible is clear that death is the end of all chances. Hebrews 9:27 tells us that we die, and then face judgment. So, as long as a person is alive, he has a second, third, fourth, fifth, etc. chance to accept Christ and be saved (John 3:16Romans 10:9-10Acts 16:31). Once a person dies, there are no more chances. The idea of purgatory, a place where people go after death to pay for their sins, has no biblical basis, but is rather a tradition of the Roman Catholic Church.

To understand what happens to nonbelievers after they die, we go to Revelation 20:11-15 which describes the Great White Throne judgment. Here takes place the opening of the books and “the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.” The books contain all the thoughts and deeds of those being judged, and we know from Romans 3:20 that “by the works of the Law is no flesh justified.” Therefore, all who are judged by their works and thoughts are condemned to hell. Believers in Christ, on the other hand, are not judged by the books of works, but their names are found written in another book—the “Lamb’s Book of Life” (Revelation 21:27). These are the ones who have believed on the Lord Jesus, and they alone will be allowed to enter heaven.

The key to understanding this is the Lamb’s Book of Life. Anyone whose name is written in this book was “saved before the foundation of the world” (Ephesians 1:4) by God’s sovereign saving grace to be part of His Son’s bride, the church of Jesus Christ. These people need no “second chance” at salvation because their salvation has been secured by Christ. He chose us, He saved us, and He will keep us saved. Nothing can separate us from Christ (Romans 8:39). Those for whom He died will be saved because Jesus will see to it. He declared “all that the Father has given me will come to me” (John 6:37), and “I give to them eternal life, and they shall never ever perish, and not anyone shall pluck them out of My hand” (John 10:28). For believers, there is no need for a second chance because the first chance is sufficient.

What about those who do not believe? Wouldn’t they repent and believe if they were given a second chance? The answer is no, they would not because their hearts are not changed simply because they die. Their hearts and minds “are at enmity” against God and won’t accept Him even when they see Him face to face. This is evidenced clearly in the story of the rich man and Lazarus in Luke 16:19-31. If ever someone should have repented when given a second chance to see clearly the truth, it was the rich man. But although he was in torment in hell, he only asked that Abraham send Lazarus back to earth to warn his brothers so they didn’t have to suffer the same fate. There was no repentance in his heart, only regret for where he found himself. Abraham’s answer says it all: “And he said to him, If they do not hear Moses and the Prophets, they will not be persuaded, even though one rose from the dead” (Luke 16:31). Here we see that the witness of the Scriptures is sufficient for salvation for those who believe it, and no other revelation will bring about salvation to those who do not. No second, third, or fourth chances would be enough to turn the heart of stone into a heart of flesh.

Philippians 2:10-11 declares “that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.” One day, everyone will bow before Jesus and recognize that He is the Lord and Savior. At that point, though, it will be too late for salvation. After death, all that remains for the unbeliever is judgment (Revelation 20:14-15). That is why we must trust in Him in this life.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   10   =