SỢ HÃI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LỰA CHỌN
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/02
Điều bạn sợ nhất trên đời là gì? Với một số người là cái chết, một số khác thì sợ bị khước từ, hoặc cũng có thể là một danh sách những câu trả lời thật dài. Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ, sống cách bình an và đặc biệt là có thể ngủ một giấc thật ngon mỗi khi đêm về?Hôm nay, ngày 01/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Byron Bohnert qua chủ đề SỢ HÃI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LỰA CHỌN
“Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc.” (Châm Ngôn 3:24)
Vừa lái xe xuống đường cao tốc, tôi đã vượt qua một chiếc xe container 18 bánh với dòng chữ “Sợ hãi không phải là một lựa chọn” ở phía sau cabin. Tôi nghĩ đây là một câu tuyên bố thú vị và tôi bắt đầu nghiền ngẫm nó trong đầu. Nếu sợ hãi không phải là một lựa chọn, thì chúng ta có lựa chọn nào?
Chúng ta có thể để cho nỗi sợ kiểm soát ý chí và cảm xúc của mình, hoặc thay vào đó, để sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị tâm trí và tấm lòng chúng ta. Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:15 giải thích,
“Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn”.
Xuyên suốt Kinh thánh, Chúa đã nói đi nói lại với dân sự của Ngài rằng “Đừng sợ hãi hay nản lòng”. Chúa hứa rằng Ngài luôn bên cạnh chúng ta thì tại sao chúng ta phải sợ hãi bất cứ điều gì trên thế giới này.
Có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không thể sống cả đời mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Không ai, kể cả bạn và tôi, là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu hứa,
“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”
Vấn đề thực sự nảy sinh là khi chúng ta cho phép tâm trí đi chệch hướng và tấm lòng bắt đầu tràn ngập lo sợ. Nỗi sợ có thể dễ dàng quật ngã một người cách thình lình. Trong khi đối mặt với những khó khăn lớn của cuộc sống, nỗi sợ có thể vượt qua chúng ta. Kẻ thù sẽ có mặt ngay chỗ đó và bắt đầu phân tích cho chúng ta về những tình huống có thể xảy ra, gieo rắc vào trong lòng chúng ta những sự lo lắng, sợ hãi.
Nhưng nếu chúng ta chọn dừng lại và nghe theo những lời dối trá, dần dần chúng ta sẽ bắt đầu đồng ý với hắn rằng Chúa không thể làm gì được trước những khó khăn của chúng ta. Nhưng thực tế là không gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Đối với Chúa, vấn đề có cao như núi hay sâu như đại dương cũng trở nên rất nhỏ bé.
Hãy xem những gì đã xảy ra với cây vả không trái mà Ma-thi-ơ 21:18-22 ký thuật,
“Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói với cây vả: “Mầy sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa!” Cây vả liền khô đi. Thấy vậy, các môn đồ rất kinh ngạc, nói rằng: “Làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì không những các con làm được điều Ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.”
Đức tin là chìa khoá để vượt qua nỗi sợ thất bại trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mặc dù vẫn còn lo sợ nhưng chúng ta có thể bắt đầu công bố Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày. Việc này giúp gây dựng đức tin của chúng ta để chúng ta có thể tin cậy Chúa mỗi ngày càng hơn. Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi rằng,
“Lời Ta chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 23:29)
Có một câu Kinh Thánh nói về một nỗi sợ cụ thể của bạn và tôi mỗi khi nằm xuống vào ban đêm. Thường thì khi chìm trong giấc ngủ, chúng ta không còn biết gì cả, không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh và sẽ cảm thấy lo lắng. Và Lời Chúa trong Châm Ngôn 3:24 chép rằng, “Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc.”
Đối với tôi, đức tin là tin vào những gì Chúa nói còn sợ hãi là tin vào những gì ma quỷ nói. Vì vậy, hãy nhớ rằng, sợ hãi không phải là một lựa chọn!
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài hứa ban cho chúng con sự bình an trong thế giới bất an này. Xin cho con có thể sống và nhìn mọi thứ bằng con mắt của đức tin, tin vào chính Ngài và lời hứa của Ngài, để con có thể đắc thắng nỗi sợ hãi. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, hãy nhớ rằng, sợ hãi không phải là một lựa chọn! Thay vì chọn nỗi sợ, hãy chọn tin cậy Chúa, chọn giao phó cuộc đời mình cho Ngài. Mỗi ngày bạn hãy đến với Lời Chúa, nhận lấy những lời hứa của Ngài cho cuộc đời mình, và xin Chúa thêm sức để bạn có thể sống cách mạnh mẽ, đắc thắng.
Quý thính giả thân mến, chúng tôi thật vui khi nhận được những lời chứng qua chương trình này. Một thính giả đã chia sẻ: “Có những thời điểm mình tưởng chừng như gục ngã nhưng nhờ lời Chúa qua chương trình giúp mình có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp, giúp mình gần Chúa nhiều hơn, xin gửi 1 khoản dâng hiến cho chương trình như 1 lời cảm ơn vì những giá trị mình nhận được từ chương trình Oneway radio suốt 2 năm qua”. Một thính giả khác chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã làm ra chương trình này, mỗi ngày không nghe lại cảm thấy nhớ chương trình.” Đó là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi là những người làm chương trình.
Với mong muốn phát triển và nâng đỡ niềm tin cho nhiều người hơn, Oneway ao ước nhận được sự đồng hành của quý vị. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, facebook hoặc nhắn tin trên zalo, viber đến số điện thoại 0898189819. Xin cảm ơn!”
nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh