Sự Thỏa Lòng Trong Chúa Jesus Christ

Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt
Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư
Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát
Lúc xòe ra chẳng có một âm thừa
Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực
Phải vác theo trăm tuổi đường dài
Nên có gửi cho ai vài giọng nói
Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi
Nguyên Sa đã viết những lời trên đây trong bài thơ “Bây Giờ.” Đây là tâm trạng của tác giả và của nhiều người đương thời với ông.
“có gửi cho ai vài giọng nói/ cũng nghe buồn da diết chạy trên môi.” Đúng là buồn quá.
Là Cơ đốc nhân, chúng ta cũng như bao nhiêu người khác phải đi qua cuộc đời này với buồn nhiều hơn vui? Có thể nào tìm thấy niềm vui trong những hoàn cảnh không mong đợi? Có thể. Hãy nghe lời chứng sau đây của Phao-lô:
Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.
Phi-líp 4:12
Phao-lô chia sẻ trải nghiệm đắc thắng của ông qua những thư tín ông viết trong lao tù. Tác giả cho chúng ta biết Cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm sự vui mừng trong mọi hoàn cảnh.
Quá khứ của Phao-lô? Ông đã từng bách hại hội thánh trước khi được gặp Chúa Giê-su. Quá khứ của bạn có lẽ không quá khắc nghiệt như Phao-lô. Vị sứ đồ này tự nhận ông là kẻ đứng đầu trong những kẻ có tội, ông viết, “trong những kẻ có tội, ta là đầu.” (1 Ti-mô-thê 1:15)
_
Con người đang làm bạn ngã lòng? Hoặc có thể người khác đánh giá là bạn đang suy sụp. Phao lô nhắc chúng ta nhớ, “Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:13)
Phao-lô có thể xác định ông đã từ bỏ những lợi thế của mình để tiếp nhận thập tự giá. Nhưng ngay cả khi ông tận hưởng những ngày tháng sung túc, thì chúng không phải là nguồn vui của ông; mối quan hệ của ông với Chúa Giê-su mới là niềm vui thực sự.
_
Đừng tìm thấy niềm vui trong công vụ của bạn; thay vào đó hãy thêm công vụ của bạn vào niềm vui mà bạn có trong Đấng Christ.
Hoàn cảnh có thể làm cho cảm xúc và trạng thái của con người thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se, “nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng” (Cô-lô-se 1:11-12). Hãy tập chú đôi mắt đức tin của chúng ta vào các lời hứa của Đức Chúa Trời bất luận trong hoàn cảnh nào.
Trong tuần này hãy đọc lại các lời chứng của Phao-lô về sự vui mừng và khám phá bí quyết của ông.
_
BẤT LUẬN GẶP HOÀN CẢNH NÀO, TÔI TÌM THẤY SỰ THỎA LÒNG BÊN TRONG VÀ HIỂU MỤC ĐÍCH CỦA CHÚA DÀNH CHO TÔI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   2   =