Time Alone With God by ODB Anh Viet
[Jesus] went up on a mountainside by himself to pray. Matthew 14:23It was a busy morning in the church room where I was helping. Nearly a dozen little children were chattering and playing. There was so much activity that the room became warm and I propped the door open. One little boy saw this as his chance to escape so when he thought no one was looking, he tiptoed out the door. Hot on his trail, I wasn’t surprised that he was headed straight for his daddy’s arms.
The little boy did what we need to do when life becomes busy and overwhelming—he slipped away to be with his father. Jesus looked for opportunities to spend time with His heavenly Father in prayer. Some might say this was how He coped with the demands that depleted His human energy. According to the gospel of Matthew, Jesus was headed to a solitary place when a crowd of people followed Him. Noticing their needs, Jesus miraculously healed and fed them. After that, however, He “went up on a mountainside by himself to pray” (v. 23).
When we draw near to God our minds are refreshed and our strength is renewed!
Jesus repeatedly helped multitudes of people, yet He didn’t allow Himself to become haggard and hurried. He nurtured His connection with God through prayer. How is it with you? Will you take time alone with God to experience His strength and fulfillment?
Where are you finding greater fulfillment—in meeting the demands of life or in cultivating your relationship with your Creator?
When we draw near to God our minds are refreshed and our strength is renewed!
Một Mình Với Chúa
Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Ma-thi-ơ 14:23
Đó là một buổi sáng bận rộn trong văn phòng hội thánh nơi tôi đang phục vụ. Một đám trẻ nhỏ đang líu lo nô đùa. Có quá nhiều hoạt động đến nỗi căn phòng trở nên nóng bức và tôi phải chống cửa lên. Một đứa bé thấy đây là cơ hội để trốn đi, vì thế khi nghĩ không ai nhìn thấy, nó nhón chân bước ra cửa. Bám theo cậu bé, tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu bé hướng thẳng về vòng tay của bố.
Cậu bé đã làm điều chúng ta cần làm khi cuộc sống trở nên quá bận rộn và căng thẳng – chạy đến với bố mình. Chúa Giê-xu tìm cơ hội để dành thời gian với Cha trên trời của Ngài trong sự cầu nguyện. Một số người nói rằng đây là cách Ngài đối diện với những nhu cầu đang khiến sức lực thể xác của Ngài suy kiệt. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu đang tìm một chỗ vắng vẻ thì đám đông đi theo Ngài. Thấy nhu cầu của họ, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ chữa lành và cho họ ăn. Tuy nhiên, sau đó, Ngài “lên núi một mình cầu nguyện” (c.23).
Chúa Giê-xu liên tục giúp đỡ rất nhiều người, tuy vậy Ngài không cho phép mình trở nên phờ phạc và vội vã. Ngài nuôi dưỡng mối liên hệ với Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Còn bạn thì sao? Bạn có dành thời gian một mình với Chúa để kinh nghiệm sức lực và sự đầy trọn trong Ngài không?
Điều nào khiến bạn thấy thỏa mãn hơn– đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống hay nuôi dưỡng mối quan hệ của mình với Đấng Tạo Hóa?
Khi chúng ta đến gần Chúa, thì tâm trí của chúng ta được tươi mới và sức lực chúng ta được phục hồi.