Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/7: SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/7:SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

Có thể ví cuộc đời này là một sân khấu mà mỗi người là diễn viên chính trong vở diễn của mình. Đức Chúa Trời chính là Đạo diễn và cũng là vị khán giả đang ngồi ở chiếc ghế danh dự, quan sát xem mọi chi tiết mà chúng ta trình diễn. Phần thưởng được hứa dành sẵn cho những ai hoàn thành vai diễn đúng theo kịch bản và làm vui lòng vị Đạo diễn và Khán giả chính của mình.

“Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. 2 Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:1-2)

Mỗi ngày là một vở kịch với 3 phân cảnh: sáng, chiều và tối.

Mỗi ngày đều đáng trân trọng vì đó là cơ hội mà Chúa cho chúng ta trình diễn vai của mình trong rạp hát của chính Ngài. Trong ngày hôm đó, chúng ta có thể gặp gỡ, tiếp xúc với một vài vai phụ, chỉ nhìn thấy họ một, hai lần và rồi không bao giờ còn gặp lại họ nữa

Tuy nhiên, có nhiều nhân vật quen thuộc khác được viết sẵn ở trong kịch bản của chúng ta, để làm cho vở diễn trở nên kịch tính, hồi hộp, hài hước, lo âu, vui mừng và là cầu vồng của cảm xúc. Tất cả là để điểm tô niềm vui, để dạy dỗ diễn viên chính, và cũng là để vui lòng vị Đạo diễn.

Đấng Sáng tạo mỗi ngày là Tác giả của sự sống. Ngài là Đấng chọn nhân vật, chọn bối cảnh và chọn cả cốt truyện. Và thực ra, Ngài cũng là Đấng sở hữu rạp hát.

Ngoài ngài là vị Đạo diễn thì ai đang xem vở kịch này? Ai là khán giả? Chúng ta được cho biết rằng có rất nhiều người chứng kiến vây quanh chúng ta như đám mây lớn. Họ là những diễn viên đã trình diễn thành công vai của mình và hiện đang cổ vũ cho những người vẫn đang hỏi để trình diễn mỗi ngày.

Những người khác là những diễn viên trẻ đang chờ đợi để được bước lên sân khấu. Họ đang học hỏi qua việc quan sát, nhìn xem.

Đạo diễn muốn vở kịch này sẽ là một vở diễn thành công. Ngài đã trả cái giá cao nhất để đảm bảo rằng nó sẽ thành công. Nhưng chỉ những ai vâng theo sự chỉ đạo của Ngài và làm đúng theo kịch bản mới được nhận giải thưởng.

Mặc dù có những khó khăn và nhiều người mong muốn viết lại kịch bản hoặc thay đổi cách dàn dựng, thì những diễn viên trung thành với Thánh Linh của Đạo diễn là những người được hứa sẽ nhận được phần thưởng là mão triều thiên của sự sống.

Thật không may, luôn có những người để lại kịch bản phía sau và cố gắng quảng cáo. Lúc đầu, đám đông xuất hiện với số lượng lớn, tò mò muốn xem nội dung của chương trình quảng cáo là gì. Nhưng những khán giả vốn quen thuộc với sự chỉ đạo của Tác giả sẽ nhận ra đây không phải là cuộc trình diễn đúng nghĩa. Chương trình này sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian ngắn. Và thật đáng buồn thay, các diễn viên này sẽ không bao giờ làm việc với Đạo diễn được nữa.

Nhưng cũng có những ánh đèn chiếu sáng; những người biểu diễn sẵn sàng vâng theo sự chỉ đạo của Đạo diễn. Đây là những người nhận được giải thưởng. Họ là những người được chọn.

Khi chương trình đã diễn ra, khi người diễn viên hoàn tất vai của mình, thì ở màn cuối cùng, đáp lại sự cúi chào của người diễn viên sẽ là những tràng pháo tay của khán giả, rồi họ sẽ quay lại và hướng ánh đèn sân khấu vào chiếc ghế đặc biệt dành cho vị Đạo diễn. Trong động thái cuối cùng, đầy kịch tính, người diễn viên quỳ gối xuống, đặt vương miện của mình trước “Đấng ngồi trên ngai”, là Tác giả, Đạo diễn và Chủ sở hữu của rạp hát, là Đấng xứng đáng “được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!”

“Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. 2 Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:1-2)
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa là Đấng ban cho và hướng dẫn chúng con sống mỗi ngày. Xin giúp chúng con luôn sống đúng theo kịch bản của Ngài đã được viết trong Kinh Thánh. Xin Thánh Linh Cha dẫn dắt để chúng con có thể hoàn tất cuộc đua và nhận được mão triều vinh hiển. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Quý vị thân mến, bạn có đang sống mỗi ngày đúng theo kịch bản của vị Đạo diễn hay bạn đang dàn dựng vở kịch theo ý riêng mình? Hãy đến với Lời Chúa mỗi ngày và nhờ cậy Thánh Linh Chúa hướng dẫn bạn luôn nhìn xem Chúa để hoàn tất vở diễn của đời.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   6   =