Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/6: CỎ DẠI SAU VƯỜN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/6:CỎ DẠI SAU VƯỜN

Nhiều người cảm thấy khó khăn, mệt mỏi khi không thể nào xử lý triệt để những bụi cỏ dại đã ăn sâu, bám rễ vào đất. Cũng vậy, chúng ta muốn rời bỏ công việc, chức vụ vì nơi đó có những người khó tính mà chúng ta không thích. Nhưng chúng ta quên rằng, nơi cỏ dại phát triển tốt tươi thì đó cũng là nơi đất đai màu mỡ.

“Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15)

Tôi thở dài ngán ngẩm nhìn ra khu vườn trong buổi sáng đầy nắng sau cơn mưa đêm qua. Những bụi cỏ dại xanh mơn mởn đã mọc đầy khắp trong vườn hoa hồng của tôi.
Ở phía khu vườn bên kia, người chị hàng xóm đang loay hoay làm việc, trồng những cây hoa tím vào trong vườn hoa của mình.
Cầm bụi cỏ dại trên tay, tôi than thở: “Em đã mất nhiều ngày cuối tuần, không đi đâu được cả, chỉ lượn lờ trên khu đất này”.
Chị quay sang tôi lắc đầu: “Nếu em không trồng thứ gì trên đất, thì không phải chỉ là cỏ dại nhưng bất cứ thứ gì khác cũng đều choáng chỗ cả khu vườn và sau này sẽ rất khó để em xử lý.” Sinh ra trong một gia đình làm nông nên chị biết rất rõ điều này.
Phải nói miếng đất nhỏ này giống như cơn ác mộng của tôi. Khi tôi đưa cuốc xuống để xới đất lên thì ngay lập tức vấp phải sự phản kháng từ những bộ rễ đồ sộ của đám cỏ dại. Những người từng sống ở đây trước khi tôi chuyển đến không hề quan tâm đến khu vườn này. Bởi vậy, đám cỏ dại đã bám rễ khá sâu trên đất và cho dù tôi có nhổ cỏ đều đặn hằng năm thì vẫn không thể nào loại bỏ hoàn toàn được chúng.
Tôi ước gì mình có một khu vườn hoàn toàn không có cỏ dại. Ngôi nhà trước đây tôi ở không có cỏ dại. Bởi vì nơi đó đất đai cằn cỗi và không có loại thực vật nào sinh sống được. Ngay cả những cây lớn cũng chết. Khi chuyển đến chỗ ở mới này, tôi cảm giác giống như tôi đang chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác.
Ở nơi tôi làm việc, có một số người rất khó tính không giống như công ty cũ của tôi. Tôi đã từng có ý định chuyển việc nhưng tôi thực sự yêu thích công việc này. Vì vậy, tôi đi gặp một chuyên viên tư vấn để mong nhận được lời khuyên về cách làm việc với những người khó tính, dù là trên công ty hay ở nhà. Tôi cảm giác như thể toàn là cỏ dại quanh mình.
Vị tư vấn viên khẳng định: “ở độ tuổi này, họ sẽ không thay đổi. Chị phải học những phương cách mới để làm việc với họ”.
Khi ngẫm nghĩ về điều này, tôi nhận thấy làm việc với những người cáu gắt, khó tính cũng giống như tôi đang đối phó với những bụi cỏ dại. Có lẽ họ sẽ bớt cáu gắt với tôi nếu tôi học được cách giữ cho tấm lòng mình không có thái độ chua chát. Mặc dù miếng đất này có nhiều cỏ dại, nhưng những cành hồng vẫn lớn lên, vẫn phát triển. Vì đất ở đây màu mỡ. Cũng như vậy, dù đồng nghiệp của tôi khó tính nhưng họ là những người tốt.
Nếu tôi không chăm chú nhìn vào đám cỏ dại trong công việc, có lẽ tôi sẽ thấy vẻ đẹp trong tinh thần làm việc của họ. Dù gì đi nữa, chính tôi cũng có những khía cạnh khó tính đấy thôi. Hy vọng rằng, họ cũng sẽ bỏ qua sự ích kỷ và kiêu ngạo của chính tôi. Chúng ta có thể tạo ra vẻ đẹp trong cuộc sống nếu chúng ta để cho Chúa cày xới khu vườn của tấm lòng và tâm trí mình

 

Một Mục sư đã từng giảng thế này: “Mỗi người trong chúng ta đều có những sinh vật nhỏ bé thích bò vào và gặm nhấm những bông trái thuộc linh mà Chúa dành cho chúng ta để sống với Ngài – đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ (Ga-la-ti 5:22). Sự chữa lành bắt đầu khi chúng ta buông bỏ sự tức giận, sự không tha thứ”.
“Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15)

Cầu nguyện:  Lạy Chúa kính yêu, đôi khi chúng con quá tập trung vào những bụi cỏ dại nhưng quên đi rằng chúng con đang sở hữu một khu vườn màu mỡ, tốt tươi. Xin Chúa ban cho chúng con có tấm lòng tha thứ, hạ mình để nhận ra sự khô cằn của tấm lòng mình, và thấy được vẻ đẹp nơi người khác. Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Quý thính giả thân mến, bạn đang cảm thấy bất mãn với những đồng nghiệp trong công ty, với những người mình làm việc chung trong hội thánh, trong mục vụ? Giờ này đây, hãy thử suy nghĩ về tinh thần làm việc của họ, về những điểm mạnh, điểm tốt nơi họ và nhìn lại cả những thiếu sót của bản thân bạn. Khi đó, bạn sẽ học cách chấp nhận, tha thứ và trân trọng nơi làm việc của mình hơn.

 

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *