VƯỢT QUA BUỒN CHÁN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/08

VƯỢT QUA BUỒN CHÁN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/08

Chắc chắn buồn chán là trải nghiệm mà không ai có thể tránh khỏi khi sống giữa đời. Điều quan trọng là làm sao để vượt qua buồn chán và tiếp tục sống những chuỗi ngày phía trước với năng lượng tích cực từ nơi Chúa?

Hôm nay, ngày 20/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Diane Markins qua chủ đề VƯỢT QUA BUỒN CHÁN

“Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được Ngài đoái thương, khiến người mừng vui khi trông thấy mặt Ngài, và Ngài phục hồi người vì sự công chính của người.” (Gióp 33:26)

Sáng nay, chú chó cưng của tôi đã cảnh báo tôi rằng có chuyện gì đó đang xảy ra ở sau vườn. Tiếng sủa của nó không phải là tiếng sủa chào đón một chú chó hàng xóm đang đi dạo gần hàng rào nhà chúng tôi. Khi tôi đi điều tra, tôi thấy nó đang chạy vòng quanh hồ bơi, thỉnh thoảng lại cứ nhìn lên để xem liệu tôi có chú ý hay không. Nó đã phát hiện ra những kẻ xâm nhập và bọn chúng đang có vẻ rộn ràng ở ngay bên cạnh. Một cặp vịt trời đã đáp xuống hồ nhà tôi và bơi ở đó trong khi chú chó thì không biết phải xử trí như thế nào.

Sau vài phút cười sảng khoái, tôi ra hiệu nó nhảy xuống hồ bơi để bắt những con vịt. Chú chó nhỏ của tôi vốn vui tính, thích bơi lội, chạy nhảy và săn tìm quả bóng. Tuy nhiên thân hình của cặp vịt trời kia thì cũng ngang ngửa với nó. Đương nhiên, sau một lúc thì hai con vịt trời bay đi, để lại chú chó của tôi trong tâm thế của kẻ chiến thắng. Nhìn nó mới thấy sảng khoái làm sao.

Thật ra vài tháng trước chúng tôi có một cặp chó cưng chứ không phải chỉ có một. Tên của chúng lần lượt là Rocky và Zig. Nhưng rồi Zig bị chết. Hồi chú chó Zig còn sống thì vịt hay mèo không dám bén mảng đến sân vườn nhà tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, chúng tôi chỉ còn Rocky trong khi nhìn Rocky dạo gần đây luôn ở trong dáng vẻ buồn chán, ủ rũ. Một vài lần tôi mở cửa, nó chạy thật nhanh qua nhà hàng xóm như thể đang tìm kiếm thứ gì, rồi lại lầm lũi một mình đi về.

Nhưng rõ ràng ngày hôm nay của nó rất khác. Nhìn nó tràn ngập niềm vui về một trải nghiệm mới khá thú vị. Sự xuất hiện của cặp vịt trời khiến nó cảm thấy vui mừng và hớn hở nô đùa. Dáng vẻ của nó cũng trở nên phấn chấn, hiên ngang hơn.

Chỉ là câu chuyện của chú chó cưng nhưng tôi lại được nhắc nhở nhiều trong cuộc sống của mình. Đối với tất cả chúng ta, sau những đau buồn, thất vọng thì niềm vui sẽ đến. Hãy nhìn cuộc đời theo con mắt tích cực hơn. Khi một mối quan hệ bị gãy đổ, biết đâu bạn sẽ lại có một mối quan hệ khác tốt đẹp và bền chặt hơn. Điều đó xảy ra khi bạn chủ động tìm kiếm người để tâm sự, chia sẻ và tư vấn. Khi bạn bị bệnh, bạn sẽ biết trân quý sức khoẻ của mình hơn và hy vọng sẽ sống lành mạnh hơn khi khoẻ lại. Khi trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn, bạn sẽ học cách tận hưởng những niềm vui đơn giản và phát hiện ra trước đây mình đã phung phí tiền của đến dường nào.

Lời Chúa trong Thi Thiên 126:5 dạy chúng ta: “Người nào gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái cách vui mừng.”

Bạn có đang bị mắc kẹt trong sự buồn bã, tức giận, chán chường hay không? Hãy đón nhận những con vịt bất ngờ đến bên hồ nước và tận hưởng niềm vui mới ở đó. Hoặc bạn cũng có thể xin Chúa nhắc lại cho bạn về một niềm vui nào đó trong quá khứ, hay là xin Ngài mang đến cho bạn một niềm vui bất ngờ trong hôm nay.

“Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được Ngài đoái thương, khiến người mừng vui khi trông thấy mặt Ngài, và Ngài phục hồi người vì sự công chính của người.” (Gióp 33:26)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài biết cuộc sống của con trong những ngày qua như thế nào. Ngài biết những đau khổ, buồn chán mà con đang đối diện. Xin Chúa giúp con có thể nhìn cuộc sống bằng đôi mắt tích cực hơn. Xin Ngài đem đến cho con niềm vui mới trong hôm nay. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, khi trải qua một sự kiện đau buồn, chán nản, hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn biết điều Ngài đang dạy bạn qua trải nghiệm đó. Tất nhiên đau buồn là cảm xúc khó tránh khỏi, nhưng nhớ rằng điều đó không bao giờ là mãi mãi. Bởi ơn Chúa, chắc chắn bạn sẽ vượt qua được và tiếp tục cuộc đời tươi sáng phía trước.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ chiase@oneway.vn. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   8   =