Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 12/11/2017
What’s the Best Gift?
The temple I am going to build will be great, because our God is greater than all other gods. 2 Chronicles 2:5
My husband recently celebrated a milestone birthday, the kind that ends in a zero. I thought hard about the best way to honor him on this important occasion. I discussed my many ideas with our children to help me home in on the best one. I wanted our celebration to reflect the significance of a new decade and how precious he is to our family. I wanted our gift to be in keeping with the importance of this milestone in his life.
King Solomon wanted to give to God a much greater gift than a “big birthday” would merit. He wished for the temple he built to be worthy of God’s presence in it. To secure raw materials, he messaged the king of Tyre. In his letter, he remarked that the temple would be great “because our God is greater than all other gods” (2 Chron. 2:5). He acknowledged that God’s vastness and goodness far exceeded what could ever be built with human hands, yet set about the task anyway out of love and worship.
The most treasured gift we can give to God is our love.
Our God is indeed greater than all other gods. He has done wondrous things in our lives, prompting our hearts to bring Him a loving and precious offering, regardless of its external value. Solomon knew his gift wouldn’t match God’s worth, yet joyfully set his offering before Him; we can too.
2 Chronicles 2:1-10New International Version (NIV)
Preparations for Building the Temple
2 [a]Solomon gave orders to build a temple for the Name of the Lord and a royal palace for himself. 2 He conscripted 70,000 men as carriers and 80,000 as stonecutters in the hills and 3,600 as foremen over them.
3 Solomon sent this message to Hiram[b] king of Tyre:
“Send me cedar logs as you did for my father David when you sent him cedar to build a palace to live in. 4 Now I am about to build a temple for the Name of the Lord my God and to dedicate it to him for burning fragrant incensebefore him, for setting out the consecrated breadregularly, and for making burnt offerings every morning and evening and on the Sabbaths, at the New Moons and at the appointed festivals of the Lord our God. This is a lasting ordinance for Israel.
5 “The temple I am going to build will be great, because our God is greater than all other gods. 6 But who is able to build a temple for him, since the heavens, even the highest heavens, cannot contain him? Who then am I to build a temple for him, except as a place to burn sacrifices before him?
7 “Send me, therefore, a man skilled to work in gold and silver, bronze and iron, and in purple, crimson and blue yarn, and experienced in the art of engraving, to work in Judah and Jerusalem with my skilled workers, whom my father David provided.
8 “Send me also cedar, juniper and algum[c] logs from Lebanon, for I know that your servants are skilled in cutting timber there. My servants will work with yours 9 to provide me with plenty of lumber, because the temple I build must be large and magnificent. 10 I will give your servants, the woodsmen who cut the timber, twenty thousand cors[d] of ground wheat, twenty thousand cors[e]of barley, twenty thousand baths[f] of wine and twenty thousand baths of olive oil.”
Lord, You are indeed a great God, matchless in worth. May my offerings be pleasing in Your sight.
The most treasured gift we can give to God is our love.
Món Quà Tốt Nhất Là Gì?
2 Sử Ký 2:1-10New Vietnamese Bible (NVB)
Chuẩn Bị Xây Đền Thờ
2 Vua Sa-lô-môn ra lệnh xây một đền thờ cho danh CHÚAvà hoàng cung cho mình. 2 Vua Sa-lô-môn động viên 70,000 người khuân vác, 80,000 người thợ đẽo đá trên núi và 3,600 người đốc công.
3 Vua Sa-lô-môn gởi sứ điệp đến vua Hi-ram ở Ty-rơ: “Ngài đã gởi gỗ bá hương để xây hoàng cung cho vua Đa-vít; ngài đã làm cho vua Đa-vít, cha tôi thể nào, xin ngài cũng làm cho tôi như thế. 4 Giờ đây tôi sắp xây đền thờ cho danh của CHÚA, Đức Chúa Trời tôi, một ngôi đền riêng cho Ngài để đốt hương thơm trước mặt Ngài; để thường xuyên dâng bánh thánh, sớm chiều dâng tế lễ thiêu hoặc trong ngày Sa-bát, ngày trăng mới, các ngày lễ của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi theo điều qui định cho Y-sơ-ra-ên muôn đời.
5 Ngôi đền mà chính tôi sắp xây sẽ rất vĩ đại vì Đức Chúa Trời của chúng tôi vĩ đại hơn hết các thần. 6 Nhưng ai là người có khả năng xây đền cho Chúa? Vì các tầng trời, trời của các tầng trời cũng không thể chứa được Ngài. Thế thì tôi là ai mà xây đền cho Chúa? Cất đền chẳng qua là để đốt hương trước mặt Ngài.
7 Vậy, bây giờ xin ngài gởi cho tôi những người thợ lành nghề về vàng, bạc, đồng, sắt, vải tím, vải đỏ thẳm, vải xanh cùng những người thợ chạm khắc để làm việc với những người thợ giỏi của tôi tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mà cha tôi, vua Đa-vít đã cung cấp.
8 Xin ngài gởi cho tôi gỗ bá hương, gỗ thông, gỗ đàn hương từ Li-ban vì tôi biết rằng các tôi tớ ngài thạo đốn gỗ ở Li-ban. Các tôi tớ của tôi cũng sẽ làm việc với tôi tớ ngài, 9 để đốn nhiều gỗ vì ngôi đền tôi xây sẽ vĩ đại và nguy nga. 10 Tôi sẽ cung cấp cho các tôi tớ ngài, những thợ đốn gỗ hai mươi ngàn cô-rơ[a] lúa mì, hai mươi ngàn cô-rơ lúa mạch, hai mươi ngàn bát[b] rượu và hai mươi ngàn bát dầu ô-liu.”
Đền thờ mà tôi sắp xây cất phải thật nguy nga, vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần. II Sử ký 2:5
Gần đây, chồng tôi đã tổ chức một buổi sinh nhật có cột mốc quan trọng, với số đuôi là 0. Tôi đã cố nghĩ ra cách tốt nhất để tỏ lòng tôn trọng anh vào dịp quan trọng này. Tôi đã thảo luận nhiều ý tưởng với các con để chúng giúp tôi tập trung vào ý tưởng hay nhất. Tôi muốn buổi kỷ niệm của chúng tôi phản ánh ý nghĩa của một thập niên mới và anh quý giá biết bao đối với gia đình. Tôi muốn món quà của chúng tôi phải tương xứng với tầm quan trọng của sự kiện này trong cuộc đời anh.
Vua Sa-lô-môn muốn dâng cho Chúa một món quà lớn hơn nhiều so với một “sinh nhật lớn”. Ông ao ước rằng đền thờ mà ông xây dựng sẽ xứng đáng với sự hiện diện của Chúa. Để có các nguyên liệu, ông gởi thư cho vua Ty-rơ. Trong thư, ông nói rằng đền thờ sẽ rất nguy nga “vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần” (II Sử. 2:5). Ông nhận biết rằng sự bao la và nhân từ của Chúa vượt xa những gì có thể được xây dựng bởi bàn tay con người, nhưng ông vẫn bắt đầu công việc xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và muốn thờ phượng Ngài.
Thật vậy, Chúa của chúng ta vĩ đại hơn tất cả các thần khác. Ngài đã làm những điều kỳ diệu trong đời sống chúng ta, thôi thúc lòng chúng ta mang đến cho Ngài một của lễ quý giá bằng tình yêu, bất kể giá trị bên ngoài thế nào. Sa-lô-môn biết món quà của ông chẳng đáng gì so với Chúa, nhưng ông vui mừng đặt lễ vật của mình trước mặt Ngài; chúng ta cũng có thể làm điều đó.
Lạy Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời vĩ đại, không gì sánh bằng. Nguyện các của lễ con dâng lên được đẹp lòng Ngài.
Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa là tình yêu của chúng ta.