3 Điều Cơ Đốc Nhân Kết Hôn Với Người Ngoại Phải Luôn Ghi Nhớ
Hôn nhân là một sự kết hợp do Đức Chúa Trời sắp đặt cho hai con người để họ có thể trở nên một. Điều này đã có ngay từ lúc ban đầu khi Chúa tạo dựng hôn nhân, và sẽ luôn là như vậy. Sáng-thế Ký 2:24 nói cho chúng ta biết, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt”
Đây là một lẽ thật mà không người nam hay người nữ nào có thể né tránh được. Bất kể bạn kết hôn với ai, bạn sẽ gắn kết với người phối ngẫu của mình và trở nên một thịt với họ.
Chính vì điều này, Kinh Thánh nghiêm khắc cảnh báo mọi Cơ-đốc nhân tin Chúa không được kết hôn với người không tin Chúa. 2 Cô-rinh-tô 6:14 cảnh báo tất cả những người tin Chúa
“Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng?”
Điều này không phải chỉ dành riêng cho hôn nhân. Lời cảnh báo này cũng dành cho mọi Cơ-đốc nhân đang nghĩ đến việc hợp tác với người khác trong công việc làm ăn hay kết giao bè bạn, nhưng nó đặc biệt được áp dụng cho hôn nhân, vì đó là một sự kết hợp mà chúng ta phải theo đuổi cả đời vì việc chia tay sau đó không bao giờ được Chúa chấp nhận.
“vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: “Ta ghét việc ly dị, và ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình…” (Ma-la-chi 2:16)
Nhưng nếu bạn là một Cơ-đốc nhân lỡ lấy kẻ chẳng tin rồi thì sao? Đừng lo lắng, chúng tôi không viết bài này để chỉ trích các bạn. Đúng hơn là nó được viết ra để giúp các bạn thấy được sự tốt lành và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho các bạn. Hãy tiếp tục đọc.
Cho những người tin Chúa mang ách chung với kẻ chẳng tin
Có nhiều Cơ-đốc nhân kết hôn với người ngoại, phớt lờ lời cảnh báo trong 2 Cô-rinh-tô 6:14 và nhiều lời cảnh báo khác mà Đức Chúa Trời đã đưa ra trong Kinh Thánh về việc kết hôn với những người khác đức tin, đặc biệt là trong Cựu Ước.
Lý do Chúa đưa ra những lời cảnh báo và mệnh lệnh như vậy không phải vì Ngài thích phá hoại hạnh phúc của chúng ta, hay Ngài ghét kẻ chẳng tin. Cả hai đều trái với bản chất của Ngài: Ngài muốn tất cả chúng ta được vui mừng trọn vẹn, và Ngài cũng yêu những người không tin Chúa nữa.
Dẫu vậy, có một mối nguy hiểm rất lớn khi một người tin Chúa lấy kẻ chẳng tin: đức tin của họ sẽ bị áp bức và chịu thử thách nặng nề, thậm chí đến mức người tin Chúa có thể phải thỏa hiệp. Phục-truyền 7:3-4 nói về mối nguy hiểm của việc kết hôn với người khác đức tin:
“Không được kết thông gia với chúng, không gả con gái cho con trai chúng và cũng đừng cưới con gái chúng cho con trai anh em, vì chúng sẽ làm cho con cái anh em lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác, làm cho Đức Giê-hô-va nổi thịnh nộ với anh em và nhanh chóng tiêu diệt anh em.”
Con cái Chúa ai cũng biết điều này, và đây là 3 điều mà Cơ-đốc nhân kết hôn với người ngoại cần luôn ghi nhớ và làm theo:
1. Ăn năn về sự bất tuân này
Nếu bạn tin Chúa sau khi đã lập gia đình, thì chẳng có gì là sai khi kết hôn với người đó. Bạn có thể bỏ qua điểm này và đọc tiếp điểm 2 và 3.
Nhưng nếu bạn đã là Cơ-đốc nhân trước khi kết hôn với người chưa tin Chúa, và đã được cảnh báo trước về một cuộc hôn nhân như vậy, bạn cần phải ăn năn về điều đó. Tất nhiên bạn không nên tìm cách ly dị hoặc ly thân với người phối ngẫu của mình, nhưng bạn phải ăn năn vì đã không vâng lời Chúa. Đồng thời, dù cho cuộc hôn nhân đó có không tốt đẹp như bạn tưởng tượng, bạn vẫn phải cố gắng duy trì nó cũng như cậy ân điển Chúa để giúp bạn cứu vãn hôn nhân của mình; với nhận thức rằng tất cả là do tội bất tuân của bạn vì ngay từ đầu đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất mà Chúa dành cho bạn.
2. Ý thức rằng đức tin mình sẽ bị thử thách
Việc có một người bạn đời vô tín sẽ là một thử thách lớn cho người tin Chúa. 1 Cô-rinh-tô 7:33-34 cho chúng ta biết những người đã lập gia đình sẽ luôn nghĩ cách để làm hài lòng người phối ngẫu của mình và bị phân tâm. Vấn đề tín ngưỡng khác nhau sẽ gây thêm rắc rối và gánh nặng cho cuộc hôn nhân vốn đã có quá nhiều nan đề cần phải giải quyết.
Ai lấy người chẳng tin sẽ phải chịu áp lực làm hài lòng những ước muốn trái khuấy của họ, thậm chí khi biết rằng điều đó là trái ý Chúa nhưng họ vẫn chọn để thỏa hiệp (vì ngay từ lúc ban đầu họ đã thỏa hiệp để kết hôn với người ngoại, sự thỏa hiệp này sẽ kéo theo những lần thỏa hiệp khác). Như Vua Sa-lô-môn, vì muốn chìu lòng các vợ ngoại của mình mà xây đền và thờ cúng các tà thần của họ (1 Các-vua 11:4-8), việc làm của ông đã khiến Đức Giê-hô-va nổi giận và hậu quả là dẫn đến sự chia cắt của vương quốc Y-sơ-ra-ên.
Người phối ngẫu của bạn có thể sẽ cảm thấy khó chịu với lòng mộ đạo của bạn, thậm chí là ghen tương với thời gian và tình cảm mà bạn dành cho Chúa. Có những người ngoại vẫn cho phép vợ / chồng mình đi nhóm nhà thờ để thờ phượng Chúa, còn nhiều người thì không, và điều này khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn. Hãy sẵn sàng đối mặt với những tình huống dễ gây chán nản.
3. Hãy nhớ rằng Chúa muốn bạn, người phối ngẫu của bạn và cả nhà đều được cứu
Mặc dù việc có một người bạn đời không tin Chúa sẽ rất khó khăn, nhưng bạn sẽ thấy được khích lệ phần nào khi nhận ra rằng Chúa cũng yêu họ và gia đình của bạn như chính bạn vậy. Trên thực tế, Ngài muốn họ cũng được cứu nữa (xem 1 Timothy 2:4).
Hãy được khích lệ bởi lời hứa tuyệt vời này trong Công-vụ 16:31, “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu thì [anh chị em] và cả gia đình [anh chị em] sẽ được cứu.” và hãy giữ nếp sống tin kính, hy vọng rằng cách cư xử của bạn sẽ cảm hóa được tấm lòng người phối ngẫu của mình như Sứ-đồ Phi-e-rơ dạy:
“Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em” (1 Phi-e-rơ 3:1)
Đức Chúa Trời muốn cả nhà bạn được cứu, bao gồm tất cả những người chưa tin Chúa và đặc biệt là người phối ngẫu của bạn. Hãy cầu nguyện cho vợ/chồng mình. Hãy cầu nguyện để sự cứu rỗi của Chúa đến trên gia đình của bạn. Hãy sống một đời sống tỏ ra sự tốt lành của Đức Chúa Trời, và chia sẻ Tin Lành cho mọi người.
Lời Kết
Nếu bạn đã biết điều răn chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin (Phục-truyền 7:3-4, 2 Cô-rinh-tô 6:14) nhưng vẫn bỏ qua mà làm theo ý mình, hãy thừa nhận mình đã bất tuân Lời Chúa mà ăn năn xưng tội. Hãy ý thức rằng quyết định của bạn sẽ thêm nhiều khó khăn và áp lực lên chính cuộc hôn nhân mà bạn đã đặt nhiều kỳ vọng. Bạn sẽ phải chịu đựng nhiều thử thách, cám dỗ, bắt bớ trong chính nhà mình, bởi chính người bạn đời của mình. Nếu bạn thực sự tin Chúa, hãy quyết lòng để không thỏa hiệp mà phạm tội cùng Chúa. Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, thì để cho họ phân rẽ (1 Cô-rinh-tô 7:15) nhưng hãy tiếp tục cầu nguyện cho họ (ở đây tôi không khuyến khích bạn ly dị và tái hôn vì Chúa ghét điều đó). Đừng tuyệt vọng, mà hãy bám chặt lấy Chúa. Ngài là Đấng giàu lòng thương xót và Ngài muốn cứu cả nhà của bạn.
Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời có thể biến từ rủa sả ra phước lành!
Dịch: Richard Huynh
Nguồn: Christiantoday.com