“HẠ MÌNH ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NHẮC LÊN”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 12/6/2026
Khi việc làm mình được thành công,
Đừng nói là do tôi làm đấy,
Nhưng phải nhường sự vinh quang cho Chúa,
Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên…
Chúa dạy, hãy hạ mình xuống,
Dưới tay quyền phép của Ngài,
Đến đúng thời điểm, nhờ lòng tin cậy Chúa,
Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên…
Trong cuộc sống, mình làm rất được nhiều việc,
Nhận được lời khen của loài người là vô ích,
Hãy khiêm nhường, hạ mình, nhờ cậy Chúa,
Thì Chúa sẽ nhắc anh em lên…
Phải nói , nếu Chúa cho tôi còn sống,
Làm được việc nọ việc kia,
Đừng kiêu ngạo cho riêng mình,
Chúa ban ơn cho người có sự hạ mình, bạn ơi…
—
Khi việc làm mình được thành công,
Đừng nói là do tôi làm đấy,
Nhưng phải nhường sự vinh quang cho Chúa,
Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên…
Chúa dạy, hãy hạ mình xuống,
Dưới tay quyền phép của Ngài,
Đến đúng thời điểm, nhờ lòng tin cậy Chúa,
Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên…
Trong cuộc sống, mình làm rất được nhiều việc,
Nhận được lời khen của loài người là vô ích,
Hãy khiêm nhường, hạ mình, nhờ cậy Chúa,
Thì Chúa sẽ nhắc anh em lên…
Phải nói , nếu Chúa cho tôi còn sống,
Làm được việc nọ việc kia,
Đừng kiêu ngạo cho riêng mình,
Chúa ban ơn cho người có sự hạ mình, bạn ơi…
Gia-cơ 4:6 “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.”
Nguồn Suối Tâm Linh