“BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 24/3/2026

“BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 24/3/2026

 

Con hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-Hô-Va,
Chớ nương cậy sự thông sáng của con,
Khá nhận biết Ngài trong việc làm
Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường con đi…..

Đường đời dầu có nhiều gian nan,
Nhưng con chẳng hề sờn lòng, nản chí
Dù thế gian bão tố đổi thay
Nhưng con một lòng thủy chung với Ngài….

Con bước đi với nhiều thách thức trần gian
Có Ngài, có ánh sáng soi đường dẫn lối
Ngài là nguồn hy vọng đời con
Ngài dẫn con vượt qua các nẻo đường đời…..

Chúa là nơi nương náu đời con
Ngài là Đấng mang lại nguồn sống
Con luôn luôn tin cậy nơi Cha
Con một lòng chung thủy với Ngài không hề chuyển lay…….

Con hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-Hô-Va,
Chớ nương cậy sự thông sáng của con,
Khá nhận biết Ngài trong việc làm
Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường con đi…..

Đường đời dầu có nhiều gian nan,
Nhưng con chẳng hề sờn lòng, nản chí
Dù thế gian bão tố đổi thay
Nhưng con một lòng thủy chung với Ngài….

Con bước đi với nhiều thách thức trần gian
Có Ngài, có ánh sáng soi đường dẫn lối
Ngài là nguồn hy vọng đời con
Ngài dẫn con vượt qua các nẻo đường đời…..

Chúa là nơi nương náu đời con
Ngài là Đấng mang lại nguồn sống
Con luôn luôn tin cậy nơi Cha
Con một lòng chung thủy với Ngài không hề chuyển lay…….

 

 

Châm ngôn 3:5-6  “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   9   =