Chúa Trời Có Thật – Chương 46: Ê-lô-him Có Nghĩa Là Gì?

Chúa Trời Có Thật – Chương 46: Ê-lô-him Có Nghĩa Là Gì?

 

Khi chúng ta gặp gỡ Chúa lần đầu tiên trong Kinh Thánh, Ngài là Ê-lô-him (Elohim). Sáng-thế Ký 1:1 mở đầu bằng câu, “Ban đầu Ê-lô-him dựng nên trời đất.” Tiền tố El có nghĩa là “toàn năng” và hậu tố ohim có nghĩa là “Đấng sáng tạo.” Điều cơ bản nhất Chúa muốn chúng ta hiểu về chính Ngài là Ngài là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Đây phải là nơi mối quan hệ của chúng ta với Ngài bắt đầu  với sự hiểu biết rằng Ngài đã tạo ra chúng ta và chúng ta là những tạo vật của Ngài. Lẽ thật này sẽ đồng thời hạ chúng ta xuống và nâng chúng ta lên. Chúng ta chỉ là những tạo vật, nhưng chúng ta là những tạo vật Đức Chúa Trời Toàn Năng đã lập giao ước và chọn giải cứu.

Cần lưu ý rằng Ê-lô-him là một dạng từ số nhiều, ám chỉ Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, tuy nhiên theo lẽ màu nhiệm nào đó lại có sự đa dạng trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Vào thời điểm sáng tạo, Thánh Linh vận hành trên mặt nước (Sáng-thế 1:2), Đức Chúa Cha phán (Hê-bơ-rơ 11:3), và Đức Chúa Con đã dựng nên muôn vật (Cô-lô-se 1:16). Vì vậy, mặc dù không được tuyên bố rõ ràng, nhưng một học thuyết về Chúa Ba Ngôi đã được thể hiện ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh dưới danh xưng Ê-lô-him.

Đấng Tạo Hóa Toàn Năng của vạn vật cũng là Chúa của vạn vật, và điều này xác định vị trí của chúng ta trong mối quan hệ với Ngài. Điều này giải thích tại sao Đức Chúa Trời dùng danh Ê-lô-him khi Ngài thiết lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se nói, “Vì Giê-hô-va (YHWH) Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ…” (Phục-truyền 10:17). Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa Quyền Năng xứng đáng nhận được sự vâng phục của những người Ngài đã tạo dựng. Đấng đứng trên muôn vật có quyền đặt ra những quy tắc và đòi hỏi chúng ta phải tuân theo. Điều này đặt chúng ta vào đúng chỗ của mình; Đức Chúa Trời là Chúa, còn chúng ta chỉ là người phàm.

Đồng thời, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng cũng có nghĩa là mỗi chúng ta là một tạo vật đặc biệt. Bạn có phẩm cách và giá trị vì bạn được Đức Chúa Trời Toàn Năng tạo dựng. Giống như kiệt tác của một nghệ sĩ nổi tiếng có giá trị vì có chữ ký trên đó, bạn có giá trị to lớn vì Ê-lô-him, Đức Chúa Trời của các thần, đã tạo ra bạn. Và khi tạo ra bạn, Ngài đã hết sức cẩn thận để tạo nên bạn như chính con người bạn. Những ân tứ, diện mạo, thậm chí cả những nhược điểm của bạn  những điều này đã được Đấng Tạo Hóa toàn năng chủ tâm khắc ghi dấu ấn trên bạn để bạn có thể mang lại vinh hiển cho Ngài một cách tốt nhất. Mọi thứ về bạn đều được Đức Chúa Trời Toàn Năng cố ý đặt để tại đó. Lần tới khi bạn bị cám dỗ coi thường bản thân hoặc nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì, hãy xem xét giá trị to lớn mà bạn có với tư cách là một tạo vật của chính Chúa. Hãy để sự thật đó vừa hạ bạn xuống vừa nâng bạn lên khi bạn tôn vinh Đấng Tạo Hóa bằng một cuộc đời tận hiến cho Ngài.

Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.Thi-thiên 8:3-5

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *