Trang Bị Sẵn Sàng
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/10/2025
Cuộc sống này đầy rẫy những biến cố bất ngờ, thình lình ập đến khiến chúng ta hoang mang, không biết phải đối diện ra sao. Có những lúc chúng ta tự hỏi: “Liệu mình có đủ sức vượt qua chuyện này không?” Thế nhưng, khi bình tâm nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng: chính Chúa đã dùng những trải nghiệm tưởng chừng rời rạc trong quá khứ để trang bị chúng ta cho khoảnh khắc quan trọng hôm nay.
Hôm nay, ngày 11/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả qua chủ đề TRANG BỊ SẴN SÀNG.
“Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi.” (Mác 1:2)
Sau khi cơn bão đổ bộ và tàn phá nơi tôi sinh sống, tôi cùng mục vụ Operation Blessing đã tham gia nhiều đợt cứu trợ để giúp đỡ bà con trong vùng. Điều khiến tôi xúc động nhất là có những anh chị em trong đội ngũ quốc tế đã không quản đường xa để đến hỗ trợ chúng tôi. Thậm chí, có người vừa trải qua thảm họa cháy rừng khốc liệt, vậy mà vẫn sẵn lòng sang đây để cùng chúng tôi gánh vác.
Tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động trước tấm lòng của họ. Khi tôi bày tỏ lòng biết ơn, một thành viên trong nhóm mỉm cười nói: “Chúa đã dùng mọi chuyện xảy ra trong đời tôi để giúp tôi sẵn sàng cho khoảnh khắc này.”
Lời của cô ấy làm tôi nhớ mãi. Trong những tuần đầu sau thảm họa, tôi cũng cảm thấy y như vậy. Hai vợ chồng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều người khác: chúng tôi đã dự trữ sẵn thực phẩm, nhu yếu phẩm và một ít tiền mặt để phòng khi cần. Nhưng hàng xóm láng giềng thì lại chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Có người không đủ thức ăn, thậm chí chẳng có tiền để mua nổi một ổ bánh mì. Họ hoàn toàn bị động khi cơn bão ập đến.
Dù vốn là người luôn cẩn thận và thích lên kế hoạch, tôi cũng không thể nào lường hết và chuẩn bị đầy đủ cho cơn bão lớn này. Nhưng nghĩ lại, qua nhiều trải nghiệm trong đời – từ những chuyến đi truyền giáo, những lần đối diện với bão lũ, rồi khi phải học cách tự lo liệu cuộc sống, cho đến công việc mục vụ – tất cả dường như đã rèn tập để tôi sẵn sàng lao vào giúp đỡ người khác ngay lập tức, không chút do dự.
“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16–17)
Những sự kiện quan trọng như thế này thường đến rất bất ngờ. Nhìn lại mới thấy mọi điều Chúa cho chúng ta trải qua dường như đều góp phần chuẩn bị cho một mục đích nào đó, vào đúng thời điểm của Ngài. Đó có thể là một công việc mới, một chức vụ mới, một cơ hội để làm chứng, hay thậm chí là một thảm họa thình lình xảy ra. Trong quá trình đó, chúng ta thường không nhận ra Chúa đang dạy dỗ hay rèn luyện mình. Và cũng hiếm khi chúng ta đoán trước được khoảnh khắc ấy. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, bỗng nhiên mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng. “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (1 Phi-e-rơ 3:15). Chúng ta cần dành thời gian cho Lời Chúa và sự cầu nguyện để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh, hầu có thể vững vàng khi những tình huống bất ngờ xảy đến. Nhưng không chỉ vậy, chúng ta cũng cần để Chúa hành động qua chính những hoàn cảnh thường ngày, để Ngài trang bị những phẩm chất cần thiết cho chúng ta.
Giăng Báp-tít chỉ có một sứ mạng duy nhất trong đời: chuẩn bị cho mọi người sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Jêsus. “Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi.” (Mác 1:2) Ông chính là người dọn đường cho khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử! Thế nhưng, lúc bấy giờ rất nhiều người lại không nhận ra.
Sau đó, Đức Chúa Jêsus đã dành ba năm để huấn luyện các môn đồ. Ngài nhiều lần nói trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, nhưng họ vẫn không hiểu. Kinh Thánh chép: “Song các môn đồ không hiểu chi hết; vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Jêsus nói là gì.” (Lu-ca 18:34).
Dù được đồng hành với Đức Chúa Jêsus, các môn đồ vẫn chưa thật sự hiểu hết mọi điều. Lòng họ đầy hoang mang, đau buồn, không nắm bắt được kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, chính những thử thách và va vấp mà họ trải qua trong thời gian đó lại trở thành sự trang bị, để rồi sau này họ có thể mạnh mẽ đem sứ điệp của Chúa ra đến tận cùng trái đất.
Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cứu rỗi ngay từ ban đầu, và Ngài cũng có kế hoạch đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Những thử thách chúng ta trải qua không hề vô nghĩa – chính những hoạn nạn ấy giúp rèn luyện đức tin, nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành hơn và sẵn sàng để phục vụ người khác. Trong khi đó, Đức Thánh Linh vẫn đang hành động qua những con người rất đỗi bình thường như chúng ta, để mở đường cho Cứu Chúa Jêsus bước vào đời sống của nhiều người.
Tôi thật biết ơn vì Đức Chúa Trời là Đấng đã hoạch định mọi sự. Tôi được an ủi vô cùng, vì biết rằng dẫu trong đời có chuyện gì xảy ra, Ngài vẫn có thể dùng chuyện đó để phục vụ cho mục đích của Ngài. Không có gì là ngẫu nhiên dưới bàn tay tể trị của Chúa cả.
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì mọi điều xảy ra trong đời con đều nằm trong kế hoạch tốt lành của Ngài. Xin nhắc nhở để con không nản lòng khi đi qua những ngày giông bão, mà luôn tin cậy nơi Ngài. Nguyện con luôn ghi nhớ rằng Ngài đang dùng mọi sự để rèn giũa và chuẩn bị con cho một mục đích lớn lao hơn. Xin ban cho con tấm lòng luôn sẵn sàng, tin cậy và vâng phục, để khi thời điểm đến, con có thể mạnh mẽ tiến bước trong chương trình tốt đẹp mà Ngài đã dành sẵn cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có thể hôm nay bạn đang phải đi qua một chặng đường đầy thử thách, và chưa hiểu vì sao Chúa lại để điều đó xảy ra. Nhưng hãy tin rằng không có gì là vô nghĩa trong chương trình của Ngài. Ngay cả những ngày giông bão, những giọt nước mắt rơi… cũng có thể là cách mà Chúa đang âm thầm rèn giũa bạn, để bạn được trang bị sẵn sàng cho một sứ mạng lớn lao hơn. Và khi thời điểm đến, bạn sẽ nhận ra: mọi việc diễn ra trong đời bạn đều nằm trong kế hoạch tốt lành trọn vẹn của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: chiase@oneway.vn
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN