CHUYỆN…LÀM DÂU TRĂM HỌ
(Viết Nhân Ngày “Biết Ơn Mục Sư” Năm 2025!)
Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ 6: 4; Ga-la-ti 1: 10; I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 12, 13
Tháng Biết Ơn Mục Sư đã đến (Tháng 10), và Ngày Biết Ơn Mục Sư đang về (Chúa Nhật thứ hai của Tháng 10), tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, bồi hồi, xao xuyến với một tâm trạng khó tả.
Là một Mục Sư, tôi cảm thấy thật vui khi người ta nhớ đến và dành một Chúa Nhật hằng năm, và thậm chí nguyên cả một tháng để bày tỏ lòng biết ơn đến những người chăn bầy chiên của Chúa.
Mục Sư không phải là một nghề kiếm tiền để sinh sống như bao nghề nghiệp khác ngoài xã hội; nhưng Mục Sư là một chức vụ thiêng liêng, một ơn gọi đến từ Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Trời ban cho.
Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào trong chức vụ Mục Sư là để chăn bầy chiên, mà bầy chiên chính là Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh thì gồm nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau, đủ mọi hạng người, mọi trình độ tập hợp lại, với mục đích để thờ phượng Đức Chúa Trời và sinh hoạt, thông công, gây dựng đời sống đức tin trong Chúa.
Mục Sư là người có trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa và chăm sóc bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình.
Ngoài hai công việc chính, quan trọng nhất của Mục Sư là giảng dạy và cầu nguyện cho bầy chiên như Kinh Thánh đã dạy: “Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 6, câu 4), Mục Sư còn nhiều công việc…không tên khác phải làm để chăm sóc bầy chiên, như thăm viếng người đau, an ủi người đang buồn bã, tâm vấn thuộc linh cho người gặp nan đề, tâm vấn hôn nhân cho giới trẻ, lo việc quan hôn, tang tế; giao thiệp với những người ngoài Hội Thánh để kết tình thân, hầu bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho người chung quanh…
Đối với những Mục Sư hầu việc Chúa ở Mỹ và có lẽ ở một số nước phương Tây khác, ngoài những công việc…không tên kể trên, Mục Sư ở những Hội Thánh nhỏ (tức số tín đồ còn ít, chừng vài ba chục người) còn phải đi chở tín đồ già, bịnh không lái xe được đi nhà thờ, xong rồi thì chở họ trở về nhà; thậm chí có khi còn phải chở tín đồ đi bệnh viện khi họ ốm đau nữa. Cũng ở những Hội Thánh nhỏ, thiếu người phục vụ, thì những công việc như sắp xếp bàn ghế, đánh đàn, dọn dẹp sau khi thờ phượng xong, thì Mục Sư và…vợ ông phải…kiêm lo luôn, chứ đâu còn biết chờ ai khác giúp đỡ được nữa.
Nhạc Sĩ Vũ Thành An nghe nói ông sáng tác đâu chừng 10 bài không tên nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Nghe đâu, Nhạc Sĩ Vũ Thành An cũng được phong chức Phó Tế nữa thì phải? Là một Thầy Phó Tế, hèn chi ông hiểu được những công việc…không tên của một người Mục Tử, nên sáng tác được những ca khúc…không tên khá hay. Công việc…không tên của Mục Sư không chỉ có…10 mà còn nhiều hơn thế nhiều.
…
Không biết ai đó đã nói, làm Mục Sư là…làm dâu trăm họ. Tôi nghĩ câu nầy là…đúng với chức vụ Mục Sư.
Một cô dâu khi được chồng cưới về thì chỉ làm dâu…một họ nhà chồng thôi, mà nhiều khi còn..cảm thấy vất vả, mệt nhọc nữa, nếu gặp phải mẹ chồng khó tính, và nhà chồng khó chịu.
Nói làm Mục Sư như làm dâu…trăm họ, thì đủ biết những nỗi vất vả, khó khăn trong chức vụ của một Mục Sư nhiều như thế nào rồi.
Khi Mục Sư làm tốt công việc, thì ít có ai khen hay khích lệ. Họa hoằn lắm mới nghe được một vài tiếng khen của tín đồ. Nhưng khi Mục Sư mắc sơ sót, khuyết điểm nào đó, thì sẽ gặp nhiều sự chỉ trích, phê bình, thậm chí lên án nữa.
Trong Hội Thánh, có nhiều thành phần khác nhau, trình độ khác nhau, giới tính, tuổi tác cũng khác nhau, tính tình của mỗi người cũng không ai giống ai được, nên Mục Sư làm sao có thể làm vừa lòng tất cả mọi tín đồ. Vì thế, Mục Sư thường gặp phải sự phê phán, chỉ trích là chuyện…đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Đã dấn thân vào chức vụ Mục Sư thì phải chấp nhận chuyện…khen ít, chê nhiều. Đã chấp nhận…làm dâu trăm họ thì làm sao tránh khỏi được sự không hài lòng của…trăm họ trong Hội Thánh?
Phao-lô ngày xưa đã biết rõ điều đó, nên ông đã không tìm cách làm vừa lòng…trăm họ trong Hội Thánh; thay vào đó, ông tìm cách…làm vừa lòng Chúa mà thôi.
“Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.” (Sách Ga-la-ti, chương 1, câu 10)
Một chỗ khác, Phao-lô cũng nói: “Cho nên, chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, câu 9)
Phao-lô cũng khuyên Mục Sư trẻ tuổi Ti-mô-thê là hãy chú tâm đến việc làm đẹp lòng Chúa:
“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” (Sách Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 15)
Làm Mục Sư, nếu chúng ta cứ lo chạy theo việc làm đẹp lòng…trăm họ, thì có thể nói cả cuộc đời chức vụ của chúng ta cũng không thể làm được điều đó, và chức vụ của chúng ta cũng chẳng có phước hạnh gì, vì Chúa không đẹp lòng thì lấy đâu phước hạnh.
Có không ít những Mục Sư không lo chú tâm đến việc làm đẹp lòng Chúa, mà lại đi chú trọng đến việc làm đẹp lòng người. Nếu chúng ta quan trọng việc làm đẹp lòng tất cả mọi người, đẹp lòng…trăm họ trong Hội Thánh, thì chúng ta không thể là một Mục Sư ngay thẳng, chân thật được? Làm sao chúng ta có thể dạn dĩ “lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”?
Trong chức vụ Mục Sư của tôi, tôi cũng đã từng…dại dột muốn…làm đẹp lòng trăm họ trong Hội Thánh hơn là chú tâm đến việc làm đẹp lòng Chúa, và tôi thấy tôi nhận lấy nhiều sự mệt mỏi, chán chường từ điều đó hơn là những phước hạnh.
Và, khi đọc và học Lời Chúa, chính Ngài đã dạy dỗ tôi, tôi nhận ra làm như thế là sai trật; từ đó, tôi không còn đặt mục tiêu cho chức vụ của mình là làm đẹp lòng…trăm họ trong Hội Thánh nữa, mà hướng đến việc…làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi.
Một khi người Mục Sư quyết định chọn việc sống đẹp lòng Chúa hơn là làm đẹp lòng người, thì chính Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho và thêm năng lực cho Mục Sư để hầu việc Ngài, để vượt qua những phê phán, chỉ trích của…trăm họ trong Hội Thánh, khi chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
Có thể nói, chức vụ Mục Sư là một chức vụ cao quý, thiêng liêng, nhưng cũng là một chức vụ có nhiều gian khổ và nhiều nước mắt. Chính Phao-lô đã từng bộc bạch đó thôi: “tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi.” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 20, câu 19)
Là một Mục Sư, dù chúng ta không thể nào làm đẹp lòng được hết thảy tín đồ trong Hội Thánh; nhưng xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương tất cả các con chiên trong bầy chiên của Ngài, và dành thì giờ cầu nguyện cho họ, để họ được “hiệp một trong đức tin, và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 13)
Cầu xin Chúa ban cho con cái Ngài hiểu được chức vụ và công việc…làm dâu trăm họ đầy khó khăn của Mục Sư trong Hội Thánh mình mà đem lòng yêu thương, khích lệ, kính trọng, cũng như cầu nguyện cho Mục Sư, hầu cho Mục Sư của mình được thỏa vui mà hầu việc Ngài và chăm sóc bầy chiên được tốt đẹp, và kết quả cho Chúa.
“Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau.” (Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 12, 13)
“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 13, câu 17, 18)
Những câu Kinh Thánh quý báu nầy dạy dỗ con cái Chúa những điều cần làm để nâng đỡ, khích lệ Mục Sư trong Hội Thánh của mình:
+ Kính trọng và yêu thương Mục Sư.
+ Vâng lời và thuận phục Mục Sư.
+ Cầu nguyện cho Mục Sư.
Ước mong các con cái Chúa trong các Hội Thánh làm được những điều như thế, thì chắc chắn Mục Sư của họ sẽ rất thỏa lòng và thêm động lực để chăn bầy chiên của Chúa một cách tốt đẹp nhất.
Cầu xin Chúa ban ơn, thêm sức một cách dư dật cho các Mục Sư, những người…làm dâu trăm họ để hầu việc Ngài, chăn bầy chiên của Chúa cách hết lòng, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen!
Kính chúc quý Mục Sư một ngày Biết Ơn Mục Sư đầy tràn phước hạnh từ Thiên Chúa ban cho!
California, Tháng 10/ 2025!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu