THƠ: NGƯỜI TỈNH THỨC LINH HỒN

THƠ

NGƯỜI TỈNH THỨC LINH HỒN

(Kính tặng tất cả những Mục Sư, người hầu việc Đức Chúa Trời, nhân Tháng Biết Ơn Mục Sư Năm 2025!)

Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 2: 15; Hê-bơ-rơ 13: 17

 

Mục Sư dễ làm người ru tín hữu

Ngủ giữa đời, giữa lý tưởng trần gian

Sống hâm hẩm, sống lối sống mơ màng

Ma quý thích những tín đồ như thế…

 

Mục Sư dễ làm tín đồ…mặc kệ

Khi giảng rao Lời Chúa cách…khơi khơi

Cho tín đồ chỉ đủ sống cầm hơi

Mạnh không mạnh, cứ lưng chừng, lở dở…

 

Mục Sư dễ giảng yêu thương, nâng đỡ*

Sống thứ tha, đừng nhắc tội làm chi

Người tội lỗi dễ mặc cảm, tự ty

Nên “dĩ hòa”**, hơn là làm phật ý…

Là Mục Sư phải rao ra chân lý

Lòng thẳng ngay, giảng dạy cách chuyên tâm1

Sống công bình giữa thế giới lạc lầm

Đẹp lòng Chúa, mục tiêu quan trọng nhứt2

 

Làm Mục Sư là làm người tỉnh thức3

Về linh hồn cho hết thảy tín đồ

Giữa thế gian đầy dẫy những uế ô

Người tin Chúa phải đi trong sự sáng4

Tháng 10/ 2025!

Bình Tú Ngọc

 

 

*Có những Mục Sư chỉ giảng về yêu thương, tha thứ; không dám giảng về những tội lỗi, yếu đuối của dân sự Chúa để họ thấy được những sai trật mà ăn năn.

**Dựa theo ý câu nói của cổ nhân “Dĩ hòa vi quý” (Nghĩa là lấy hòa thuận làm quý)

1 II Ti-mô-thê 2: 15

2 II Cô-rinh-tô 5: 9

3 Hê-bơ-rơ 13: 17

4 Giăng 8: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *